lai ần hát em xin cáo lỗi không thể tham gia dịp vui này được vì còn đang vướng cảnh "Con thơ - gái quấn". :lol: :lol: :lol: Mong các bác lượng thứ ạ.
Thế còn cụ CHÍCH đâu rồi? Mất mặt đấy ! Cụ lai ần hát ở nhà chăm em bé sao cho nó giống cha cái khoản au đì nhé :lol:
Cóa nhà cháu! Thứ 7 này nhà em vừa trốn được cái đi pờ lây cu nên chắc sẽ tham gia cụ cừu đây. Quyết tâm đi ăn thịt dăm bảy con cừu cho bõ ghét nào :- ) Bác Vua cũng đi nhé.
Chắc là phải đi thôi, đấy mấy cụ T.Đ.G giao việc cho em đây này. Mà đi là có cả .... HOÀNG HẬU nữa đấy chứ. Nàng là còn là member trước cả em nữa đấy cụ Chích ạh :lol:
em cũng quê tiên hưng-thái lọ năm nào cũng về quê vài lần khi nào có off "chai" tại HN ới em một tiếng
Ới kụ thế nào đây. Chắc bằng ... niềm tin. Đùa thôi, chứ cụ để lại số cầm chân đi. Chắc năm cụ lượn qua 4R này vài vòng thì có lẽ phải off chai lần thứ n mới liên lạc được cụ !!!
Em đã về thủ đô. Rất cám ơn các anh hai 5 tấn vì sự hiếu khách. Tiếc là cà phê ngon mà em không ở lâu được. @bác lion-heart:: Bác lên thủ đô nhớ lô a bọn em nhá.
Cụ Tai về Thái Bình mà không báo anh em còn nghênh tiếp. Gì chứ mấy bác chơi loa đài phường xã xóm nhà em khối, chỉ cái tội máy tính không rành nên chưa thể là member VNAV thôi, chứ khoản "máu mê" loa đài thì không kém ai. Thế có được chén thịt mèo không nhỉ? Giờ cụ lại có dự án trồng ngô ở Thái Bình hả ?
Dạ, em về quê lúa để tìm đất trồng rau chứ hem trồng ngô. Xịt mèo thì em hãi nên không dám xơi, mới lại em về vội quá nên chưa có điều kiện.
Bác tai_trau về Thái Bình như bộ đội hành quân tranh thủ ghé thăm nhà vậy thì bọn em đón tiếp làm sao mà chu đáo được???? Lần sau có dịp về quê lúa, bác nhớ pm sơm sớm cho em nhé. Dù sao, em cũng rất vui được giao lưu với bác một tối, vỡ vạc thêm được một số điều bổ ích. Trân trọng cảm ơn bác. P/S: Bác đừng quên pm cho em cái link.... đấy nhé. Thân.
Em quê Hưng Hà, tham gia diễn đàn mong được học hỏi kinh nghiệm của các bác, và thỏa mãn thú vui " loa đài". Hiện giờ e đang học ở HN, và rất sẵn sàng tham gia mọi hoạt động offline ( off chai thì e ko dám :mrgreen: ) Chúc các bác audiophileThaiBinh vui vẻ với niềm đam mê của mình.
Bác ở đầu cầu Triều dương bên Thái Bình. Còn em ở đầu cầu triều dương bên Hưng Yên. Hôm nào rảnh mời bác quá bộ sang bên em chơi nhé.
Vậy thì có lẽ nên tập hợp những member công tác cùng 1 vùng vào, thỉnh thoảng giao lưu nhỉ. Em điểm danh trước, e ở HN. Chỉ có dịp tết mới có thể off mâm ở Hưng Hà được thôi ạ :mrgreen:
Dạ, dân tộc THÁI ở Hà Nội tham gia VNAV theo em hóng hớt được, nếu off mâm thì cỡ phải hội nghị Quốc Gia mới chứa đủ. Thành thử, ít bác nào lên tiếng lắm ạ
:lol: :lol: Thế thì đợi hôm nao mượn Trung Tâm hội nghị Quốc Gia rồi anh em làm 1 chầu nhể. :mrgreen:
Có phải mấy cửa hàng trà ngay lộ đi Đà Lạt, ven của Thị xã Bảo Lộc không bác ? Em cũng lang thang khu vực này nhiều lần rồi, xém chút là mắc cạn trong Thủ Đô Dâu Tằm và thác Dambry !