Sắp tới triển lãm rồi các bác thu sếp lên Hà Nội cho dâb HN biêt CLB Thái Bình mình mạnh như thế nào ,e nguoi TB e anh Thắng Nguyệt
đoàn TB đi đến nơi và ra về vui vẻ.học hỏi đc ở người anh em xứ Lang rất nhiều.truyền thống quê lúa ở mặt trân nào cũng góp phần tham gia với tỷ lệ cao mình nhắc anh em rồi anh em cũng nhắc mình cứ theo phương cách của cụ Giáp : thắng nhưng tốn ít xương máu.mình cũng ko thích hoả lực kiểu anh Ba để rồi ban tổ chức lại thất vọng.minh muốn đưa anh em vào cuộc chơi âm thầm như người nhựt bổn cơ... :lol:
mà chú lưu ý chủ nhật tới CLB họp để lên chương trình sinh hoạt cuối năm có phần 2.liên hoan tương đối ,xắp xếp về cho vui nhé.... :cry:
Nghe bẩu có hươu, nhưng tay dao tay thớt Tuấn béo lại thịt CHOÁ hả các bác ơi @em sẽ về, lâu quá ko được họp ở quê roài
hôm qua CLB đã họp đảng ủy gấp đổi lại lịch họp sẽ đổi sang họp vào sáng thứ 7 .kết nap thành viên mới,lên chương trình hoạt động cuôí năm.phòng hậu cần sẽ thịt một chú lợn rừng chiêu đãi lưu ý là sẽ có tiết canh .đề nghị anh em ăn mặc chỉnh tề co mặt đúng giờ vì có cả khách trung ương về dự... :cry:
Tầm giờ năm ngoái là chúng ta đốt pháo hiệu cho việc nở rộ các CLB tỉnh thành miền Bắc ra mắt Năm nay, dịp này cũng sẽ biên chế 1 xe về để dự sinh hoạt thường niên của các bác @em đăng ký cho đoàn TW 1/2 mâm khoảng 11h-11h30 cập bến
Được TW về rự anh em TB khấn khởi lắm RƯNG : - Về dự sinh hoạt phần 2 : giờ đó là ok rùi - Còn về dự phần 1 : cho anh em QUÊ LUÁ tý ý kiến quý báu . E giờ đó hơi muộn KINH nhuể ?
Thoai, trong lúc trà dư tửu hậu, sẽ thông báo thêm tới các bác vài hoạt động của diễn đàn mà các bác chắc chắn không thể bỏ qua @hiện tại chỗ em đang neo người nên cũng chỉ sắp xếp đi vào tầm 9h sáng khởi hành, giờ đó cập bến là thuận buồm xuôi gió đấy ạ
THÔNG BÁO Hôm nay sau cuộc liên hoan họp định kỳ của CLB tại nhà anh Thắng và đc chiêu đãi các bác (thành viên clb) cùng các đ/c lãnh đạo VNAV một chầu cafe đặc biệt tại gia đình ( pha bằng ấm chuyên dụng hãm nước vối ) . Tiếp một chầu cafe nhắm với ổi bo tại nhà anh Hùng . Khi chia tay trở về giật mình thấy lù lù ở sân có một chiếc xe đạp : nam , nhãn hiệu 24/7 . Kiểm tra sơ bộ còn tương đối tốt . Đầy đủ phụ kiện . Thử đèn chỉ sáng một bên ( coi như bị CHỘT ) Từ lúc phát hiện chiếc xe đạp lạ đến bây giờ mình đã nhắn và gọi hàng trăm cuộc điện thoại mà không thấy bác nào nên tiếng và đến nhận . Vậy xin lạm phép ban chủ nhiệm CLB mình quyết định mang ĐẤU GIÁ gây quỹ hoạt động clb và dành một khoản nhỏ để các cháu nhà mình có đ/k bồi dưỡng thêm - Hiện vật: XE ĐẠP NAM ĐÚNG NHƯ MÔ TẢ TRÊN - Giá khởi điểm : 247 nghìn đồng - Bước giá : 24,7 nghìn đồng - Giá cướp cái : 2,47 triệu đồng - Thời gian 30 ngày tính từ khi gõ : PHÈNG Kính mong các thành viên clb cùng các đ/c lãnh đạo VNAV có mặt tại buổi họp định kỳ hôm nay nhiệt tình ủng hộ để cuộc đấu giá đc thành công ? Cuôc đấu giá xin phép đc bắt đầu: PHÈNG..PHÈNG............. PHÈNG ???
------------------------------------- Em xem qua cái xe này rồi, hơi cũ một chút nhưng có thương hiệu tốt...! Bác Phó cho bước giá quá xương, như em đây chân đất mắt toét không biết cộng làm sao cho hợp lệ! :mrgreen: . Xin lỗi các bác hôm nay em phải về sớm...!
đề nghị bác panguyen đưa bức ảnh xe đạp mang nhãn hiệu 24/7 nên để anh em cùng chiêm ngưỡng và tham gia đấu giá
Ờ nhỉ ? Công nhận bước giá cũng hơi loằng ngoằng . Thôi thì nhà cái xin sửa lại : BƯỚC GIÁ TỐI THIỂU 24,7 nghìn VN đồng . KÍNH BÁO ?
Theo em các bác bổ sung thêm thông tin cho đầy đủ @Tuấn béo: chú xem lại giúp phát, hàng đã qua tay chú mà vưỡn "Thử đèn chỉ sáng một bên ( coi như bị CHỘT )", chú khắc phục thêm để em nó còn được giá khi lên sàn Kính mời các bác
Em cũng biết tình trạng của chiếc xe đó nhưng thời gian có hạn e chưa kịp sửa các bác thông cảm nếu bác nào trúng thầu thì niên hệ với a tú chủ nhiệm clb audio nam định sửa giúp cho
Em chả biết như thế nào nhưng con xe 247 em thấy bác Tuấn béo đi từ ngã tư nhà bác xuống nhà bác Thắng phải vá săm 3 lần thì chưa ổn rồi...! Không biết tại xe hay tại người nên bác Tuấn béo phải thông báo chính xác tình trạng đấy bác nhé! :mrgreen:
Em xin post vài hình ảnh cuộc Họp ngày hôm qua của Hội Audio Thái Bình. ( photograph: Tuanbeohifi) 9h,Tại trụ sở ( nhà anh Thắng) anh em Hội đã đến khá đông đủ, sau một hồi thay các loại bóng cho cái Pre MC 2300 thì anh em đã yên vị thưởng thức. Bác Sơn "xưa" đang ngắm con CDP MCD 550 mới toanh của bác Thắng. Chất âm con này nghe rất tốt và hợp với tổng thể bộ dàn...!
Màu xanh ma quái, một sức hút mãnh liệt... Bác Tuấn béo cũng mon men lại sờ sờ nắn rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn...
Trong lúc anh em đang bóng bàn hết audio sang bike thì Thục Thục cô nương của chúng ta đang mải đi chợ rồi tay dao tay thớt vật lộn với một chú lợn mán ..! Và đây là món quà của anh em audio Lạng sơn- thật ý nghĩa..! Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm mà anh em CLB audio Lạng sơn dành cho.
Sau một thời gian chờ đợi, mong ngóng, anh em Thái Bình lại được đón tiếp các bác quản trị của Mạng nghe nhìn Việt nam- đây là vinh hạnh lớn đối với CLB Audio chúng em. Một lần nữa xin cảm ơn bác Đức Scorpio, bác Đức Class A, bác Đức Hàng bài, bác Kiên Hà Đông và lão cửu vạn King 247. Bác Tân - chủ nhiệm CLB có bài phát biểu rất cảm động Bác Thịnh (nhacvuonconghoan) - phó CN CLB có đôi lời tâm sự Bác Đức - Scorpio thay mặt Ban quản trị Mạng nghe nhìn Việt nam phát biểu và thông báo cho anh em audio Thái Bình biết những chương trình, sự kiện mà BQT đã thực hiện được trong năm vừa rồi và chuẩn bị cho Sumo sắp tới.