Chào các Bác! Rất vui khi các Bác đã sắp xếp thời gian để thực hiện chuyến du hành vào Saigon và khảo sát audio. Hy vọng dàn nhạc của Bác Củ-mì hôm nay đã để lại dấu ấn nào đó nơi các Bác. Hẹn gặp các Bác vào ngày mai nhé! P/s: Thấy bác Củ-mì vui vẻ quá nên mình đoán phòng nghe của Bác đã "tu chỉnh" thành công rồi ! Thanks!
Chúc các bác có một chuyến đi vui vẻ, bọn em ở nhà đang lót dép chờ các bác về kể chuyện...! :mrgreen: - Củ mì: Gryphon toàn tập nhà bác trông tuyệt thật, rất mong có ngày được thưởng lãm.
Chào bác panguyen ! Em cũng rất muốn có dịp ra thăm " hương lúa Thái Bình " mà chưa đi được . Mong có dịp được đón bác tại SG. Thân.
Cả đoàn CLB đã về tới nhà rồi, nhưng cảm giác lâng lâng rất khó tả, cho dù ngoài này thời tiết vẫn đang rét đậm Cám ơn bác Củ Mì đã dành thời gian tiếp đoàn chúng em, cho chúng em tham quan RUỘNG MÌ nhà bác. Và đặc biệt hơn nữa, bác đã không ngần ngại chia sẽ phương thức canh tác trên Ruộng Mì của mình như thế nào để đạt năng suất cao, Mì ngon, chi phí hợp lý. Sự lành nghề trong việc "phân bón" trên Ruộng Mì của bác, làm cả đoàn chúng em nể phục trên suốt đường về @thành thật cáo lỗi cùng các bác vì thông tin post bài muộn hơn "lời hứa" vì những dư vị trong SG vẫn còn theo chúng em đến tận giờ này. Em cũng phải cố gắng lắm mới có thể viết lên những chia sẽ này cám ơn tới bác và gia đình nói riêng và anh em Audiophile phương Nam nói chung Hy vọng CLB chúng em sớm được đón bác ở ngoài này !
Sau khi giao lưu trên Ruộng Mì nhà bác Phương, và tăng 2 là liên hoan với Sài Gòn Đỏ. Cả CLB chúng em được bác Phongph tiếp đón tại tư gia, cũng vẫn với hệ thống B&W Nếu như bác Củ Mì thành công với Đàn Sư Tử đen thì bác phongph lại thành công với Mác_lê_vin_sơn Sự am hiểu sâu rộng của bác Phongph làm anh em trong đoàn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Ở Thái Bình CLB chúng em, những cặp loa lớn đều mang họ B&W. Sự am hiểu và chia sẻ của bác, làm chúng em thầm ví bác như BANG CHỦ B&W trên dải đất hình chữ S này Đây là tấm hình chụp chung với bác tại tư gia, chả biết do vô tình hay hữu ý mà "tay phóng viên" đã lấy nét mỗi bác, làm bác nổi bật hơn trong cả đoàn chúng em, đúng như sự "dầy dặn" kinh nghiệm về B&W
Sự đơn giản đến tinh tế trong việc Setup phòng nghe khiến chúng em bất ngờ Tay Tú thành viên mới trong CLB chúng em cũng không ngần ngại chia sẻ cảm xúc ngay với "bang chủ" Tân ngay tại thánh địa bác phongph Tú: Em vừa hội nghị khách hàng xong. Sơ sơ, năm tới doanh thu cũng đã nhìn thấy. Sau chuyến này, chắc em về "bớt 10% doanh thu tháng" thì chắc cũng được bộ tươm như thế này, ý bang chủ thế nào Đồ lớn đi với dây lớn. Bác phongph cũng hết sức tinh tế đã làm 1 loạt "chân" cho hệ thống dây đằng sau, nhằm tránh bị gập, gẫy dây
Ở Thái Bình CLB chúng em, những cặp loa lớn đều mang họ B&W. Sự am hiểu và chia sẻ của bác, làm chúng em thầm ví bác như BANG CHỦ B&W trên dải đất hình chữ S này Đây là tấm hình chụp chung với bác tại tư gia, chả biết do vô tình hay hữu ý mà "tay phóng viên" đã lấy nét mỗi bác, làm bác nổi bật hơn trong cả đoàn chúng em, đúng như sự "dầy dặn" kinh nghiệm về B&W Nội công của bộ dàn bác Phongph toàn bộ ẩn sau loa và máy. Chính nhờ những màu trắng - vàng - đen này mà hệ thống đã được kết nối và phát huy được toàn bộ giàn HI END. Thân.
Chào các Bác! Rất vui khi các Bác đã ghé thăm nhà! Chỉ tiếc thời gian không cho phép để mời các Bác đi thăm thêm một số Bác với những phối ghép trên các Loa khác như Dyn C4, Tanoy West SE, Haberb ... Đành hẹn các Bác dịp tới khi vào lại Saigon có thời gian nhiều hơn để tham quan nhiều hơn các dàn nhạc và uống vài ly bia để "tám" audio! Nếu có dịp ra Thái bình, nhất định mình sẽ rủ thêm một vài bác nữa để ghé thăm các Bác! Thanks!
Trưa chủ nhật tuần này 05/01/2014 đồng chí Sơn thuốc tây sẽ chiêu đãi toàn thể câu lac bộ tại nhà riêng nhân dịp về nhà mới,đ/c Sơn nhờ tôi thông báo tin này tới anh em và sẽ gọi điện tới từng người sau.hiện nay một chú Nai đã đc chở từ Đắc Nông ra do bác Thịnh xin giấy phép chở đv quí hiếm phục vụ CLB audio Thái Bình..... :lol:
Giấy mời tham dự giao lưu với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam, hiện em đang lưu giữ CLB nhà mình đăng ký bao nhiêu người tham dự thì nhắn cho em để em giữ vé Thời gian 17h ngày thứ 7 ngày 4/1/2014 Chi tiết chương trình các bác coi tại link dưới viewtopic.php?f=10&t=82551 Tiết mục Dàn nhạc giao hưởng chơi hôm đó
Sang năm đi em nhé Phục Anh,vừa rồi đột xuất qua ko kịp thông báo Ae thông cảm ,chuẩn bị sang năm nam tiến
Chào các Bác! Rất vui khi các Bác đã ghé thăm nhà! Chỉ tiếc thời gian không cho phép để mời các Bác đi thăm thêm một số Bác với những phối ghép trên các Loa khác như Dyn C4, Tanoy West SE, Haberb ... Đành hẹn các Bác dịp tới khi vào lại Saigon có thời gian nhiều hơn để tham quan nhiều hơn các dàn nhạc và uống vài ly bia để "tám" audio! Nếu có dịp ra Thái bình, nhất định mình sẽ rủ thêm một vài bác nữa để ghé thăm các Bác! Thanks![/quote] Vâng tiếc qua bác Phong vì thời gian hạn hẹp lên chúng em ko thể đi thăm các bác hết được .Hẹn với các bác sang năm chúng em sẽ tổ chức thăm các bác ,Và sẽ ở lại sài gòn lâu hơn Chúc các bác năm mới mạnh khoẻ làm ăn phát tài.
--------------------------- Vào những tháng này em cũng bận nên ko bố trí thời gian đi được, chứ khoảng tháng 4 tháng 5 thì em đi thoải mái...!
Chúc mừng bác Thắng rước được e chân dài mới về "Quê hương năm tấn".Rất tiếc đợt"Nam tiến" vừa qua không được giao lưu cùng các bác !
Độ nóng hổi đến độ, em cùng tay Phó Huy Thục oánh hẳn em 16 chỗ sân bay thẳng tiến 10h30, xe sau khi "lách luật" đã ghé cửa vào tận kho hàng của sân bay, 4 ông khênh khệ lệ 3 kiện lên xe ngược luôn Quê Lúa hơn 1h đêm, về tới nơi, khui thùng, và kết quả 3h sáng 2 ông mới lọ mọ được đến đây thì ... tụt huyết áp :mrgreen: Khi Wilson về, em B&W đành tẽn tò nép vào phía sau
Nhìn cái " bờ vai nghiêng nghiêng " của em nó ghét thế bác Thắng nhể. Xin chúc mừng bác và Audio quê lúa ! Bác cho tý rì viu khi ghép cùng full Mc và cảm nhận so với hai chàng B&W nhé .
Em này hơn hẳn B&W 802Di hai dảy Mix và Bass , còn dảy trên thì chưa chắc thắng . Em dự là thế. Cặp loa đẹp quá , chất âm hay , là cặp loa mà em mơ ước. Lần nữa chúc mừng bác Thắng . Thân.
Em này hơn hẳn B&W 802Di hai dảy Mix và Bass , còn dảy trên thì chưa chắc thắng . Em dự là thế. Cặp loa đẹp quá , chất âm hay , là cặp loa mà em mơ ước. Lần nữa chúc mừng bác Thắng . Thân. Vâng có lẽ như bác Phương nói đúng B&W ,Wilson sasha nó la như thế ,Đợt sài gòn vừa rồi em đã nghe Gryphon phối ghép với B&W em ấn tượng lắm bác ah .nếu đem so sánh Mc intoch thì em buồn lắm ,lên em quyết định thay đổi hẳn chất âm xem sao ,
Tạm thời MC Intosh va Wilson sasha theo em cũng được bác Dũng ah ,sau này xẽ tham khảo thêm xem hãng nào nó phát huy hết Wilson