Có phải mấy cửa hàng trà ngay lộ đi Đà Lạt, ven của Thị xã Bảo Lộc không bác ? Em cũng lang thang khu vực này nhiều lần rồi, xém chút là mắc cạn trong Thủ Đô Dâu Tằm và thác Dambry ![/quote] ============= Đúng đó bác - hình đó trong lẽ hội trà lần III ( 12/2010) còn đây là thác Đamb'ri ( nơi có rất nhiều đồng bào TB sinh sống).
============= Đúng đó bác - hình đó trong lẽ hội trà lần III ( 12/2010) còn đây là thác Đamb'ri ( nơi có rất nhiều đồng bào TB sinh sống).[/quote] Chính xác phải là: Nơi có nhiều đồng bào dân tộc THÁI .... BÌNH sinh sống Cám ơn bác đã cho em hồi tưởng kỷ niệm xưa, mà em nhìn mãi mới thấy cái "chuồng cọp" để chui vô ngắm cái thác. Em là em rất ghét cái chuồng cọp đó, trông chẳng mỹ quan chút nào, cái thác đang đẹp, tự nhiên có cái chuồng cọp như vết dao cứa ngang mặt cô gái đẹp :evil:
Kính chào các Bác! Em nhờ các bác một việc em trình bày như sau: Có một dòng họ Trần được sinh ra và phát triển tại Thôn Mai Khê, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc. Do cuộc sống, chiến tranh, lịch sử để lại nên có một số Cụ (Đến nay khoảng 5 - 6 đời) thuộc 1 chi (trong dòng họ ấy) đã di dời đi làm ăn nơi khác. Trong đó có một chi đã đi làm ăn sinh sống tại Tỉnh Thái Bình. Em được biết tên của Cụ ấy là: Trần Văn Thuy, cụ Thuy sinh ra được 3 người con là: 1. Cụ Trần văn Bị. 2. Cụ Trần Văn Quồi. 3. Cụ Trần Văn Đoan Do lịch sử để lại mà lâu nay chưa tìm đươc họ hàng. Em kính nhờ các bác , ai biết và có thông tin như trên báo cho em biết với. Và nhắn giúp em: "Lá rụng về Cội", Chi họ Trần ở Mai Khê, Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc và Chi họ Trần ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái đã tìm được nhau và có quan hệ trở lại rất tốt. Rất mong được nối lại với các Ông, các Cô , gì, chú, bác và các con cháu chi họ Trần đã di dời từ Thôn Mai Khê, xã Trung kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về Thái Bình. Kính các bác giúp em, xin các Bác báo tin cho em, Trần Quang Thái, Điện thoại: 09 7628 7628. Em xin cảm ơn!
CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê! (Tin mới ở trang Chào tất cả anh em có niềm đam mê audio trên khắp mọi miền! Hôm nay, được phép của CLB audio Thái Bình em xin phép lập topic này làm nơi anh em có chung con đường có thể gặp gỡ, trao đổi kiến thức và là cây cầu nối những tâm hồn yêu nhạc. Rất mong đươc sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của tất cả mọi người để CLB Audio Thái Bình tiến bước trong ngôi nhà chung VNAV. Em xin được lên danh sách tạm thời tên và số điện thoại các thành viên để các bác tiện liên lạc: 1- Mr Tân - 0904615365 - Hội trưởng 2- Mr Thịnh - 0989124332 : Nhavuonconghoan - Hội Phó 3- Mr Hùng - 0976611102 3- Mr. Tuân - 0972299638 4- Mr Tuấn (béo) - 0916326690 5- Mr Thục - 0974868568 6- Mr Cường - 0984384576 : LionHeart 7- Mr Hải - 0912874939 8- Mr Chiến - 0904811491 9- Mr Sơn - 0913382158 10- Mr Dũng - 0988888573 11- Mr Anh 12- Mr Tư 0949381994 : HDthaibinh 12b- Trường 0919926568 14- Mr Đông - 15- Mr P. Anh - 0977526789 : Panguyen 16- ............ 17- ........... Trụ sở chính: Cafe Milano - 57 Trần Nhật Duật - Thành phố Thái Bình (Mr Hùng) Chúc toàn thể anh em một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc! Merry Christmas !
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Một vài hình ảnh tại buổi giao lưu cùng bác Huyhoang và Hutieumytho
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Góc nhỏ của một thành viên luôn chân luôn tay...audio. Đây là nơi anh em chúng em tụ họp hàng ngày.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ------------ Thanks bác nhiều, mong một ngày gần nhất anh em Thái Bình và Thanh Hóa sẽ có một buổi giao lưu thân mật!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc mừng các bác @ơ xóm chỗ em điểm danh có 3 ông chơi gấu mà sao lão chủ topic mới lùa được mỗi bác Thịnh vào
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ------------------- Dạ, danh sách mới là tạm thời thôi bác ạ, đang còn dài lắm...! Ờ mà quên, bác King cũng một thành viên không thể thiếu của audio Thái Bình đâu đấy!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc mừng hội audio Thái Bình, hôm nào em về " Ngoại" cho em đến giao lưu với ạ. Nhà em ở số 3 Nguyễn Đình Chính gần quán cafe MILANO.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! chúc mừng hội Thái Bình quê nội em đấy ạ .........
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Rất vui khi được giao lưu cùng anh em khắp mọi miền! Các bác có quê Thái Bình dù đi xa vẫn phải nhớ đến quê hương đấy nhé!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc mừng các bác Thái Bình. Trước đây em cũng có một số năm làm việc ở Thái Bình, cũng ra Diêm Điền ngắm đồ Audio, thời mà cát-xét nhiều vô đối. Chẹp chẹp, thèm mà ko có tiền mua. Không biết giờ ở đó ra sao, còn bán đồ Audio (điện tử dân dụng) hay ko ?
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ------------------- Sau thời gian cảng Diêm Điền bị đóng cửa vì buôn rầm rộ quá giờ không còn bán đồ audio nữa rồi bác ạ! Nhớ thời đấy quá bác ạ!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Thằng cu kỹ thuật của đơn vị em vì xuống Diêm Điền mà........ giờ làm con rể Diêm Điền đó bác. Cũng có kỷ niệm, thật vui.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Ở Thái Bình bọn em đóng góp 3 công trình đó bác : Cầu Tân Đệ, cầu Bo mới và Cầu Trà Lý. Thế là cũng có đóng góp ít nhiều cho quê hương các bác.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Một vài hình ảnh bộ dàn của bác Chủ nhiệm hợp tác xã
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc CLB audio Thái Bình ngày càng phát triển . Đây là lần đầu tiên em đi ra Bắc và cũng là lần đầu tiên đuợc uống Vodka .
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! -Bác panguyen báo cho các Bác Audio Thái Bình online đi chứ , sao thấy ít Bác online , cho biết tình hình setup lại như thế nào ? cải tiến hay cải lùi nữa chứ :lol:
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc các bác sức khỏe dồi dào, tiềm lực dài hơi để thỏa chí đam mê. Em xa quê gần 20 năm rồi mà thổn thức khi đọc cái topic này. Hy vọng có dịp về quê được đến thăm hội.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Em quân khu 4 tầng xin làm đơn vào :arrow: CLB ATB .
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! quê em là thế đấy anh ạ,muốn cải tiến,muốn tiến bộ nhưng lại ngại đi và kiệm lời lời nắm ạ :lol: