Em vừa có chuyến công tác tại Quy Nhơn - Bình Định, rất vui được giao lưu với các bác trong audio club Bình Định. Xin cảm ơn các bác đất võ cho em những buổi giao lưu thật tình cảm. Đây là phòng nghe của bác chủ tịch Dongcanqn. 8 by panguyen2010, on Flickr 3 by panguyen2010, on Flickr 5 by panguyen2010, on Flickr 9U3A3254 by panguyen2010, on Flickr 7 by panguyen2010, on Flickr 6 by panguyen2010, on Flickr 10 by panguyen2010, on Flickr
Tiếp đến là phòng nghe của bác Hacuongnp. ( bac Cường ) Bộ dàn của bác ngoài CDP và loa ra còn lại là bác ấy tự DIY hết, thật khâm phục niềm đam mê của bác! 11 by panguyen2010, on Flickr 12 by panguyen2010, on Flickr 13 by panguyen2010, on Flickr bác chủ tịch dongcanqn đang soi cặp tụ Jupiter mới về của bác Cường 14 by panguyen2010, on Flickr
Và đây là tư gia của bác doidaukhotm ( bác Võ) - toàn hàng khủng...! 18 by panguyen2010, on Flickr 16 by panguyen2010, on Flickr 15 by panguyen2010, on Flickr 17 by panguyen2010, on Flickr
Chúc mừng ông em có chuyến công tác và giao lưu như ý . Khiếp toàn cấu hình khủng. Mà khủng hoảng là mấy bộ đầu gối của các bác, nó đc kết hợp với võ gia truyền Bình Định thì THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH : PS: hình như mấy ông đam mê ơ đi ồ ông nào cũng đầu gối CỦ LẠC thì phải ? Mỗi tớ đầu gối đẹp
------------------------------------------ Vâng, mấy ccoong chơi audio ông nào cũng nghiện nặng thì béo làm sao được ạ bác!
----------------------------------------------------------------- Rất hoan nghênh bác gia nhập cùng anh em Thái Bình! Bác đang ở Vũng Tàu ạ? Về quê liên hệ với chúng em nhé!
Bí mật cái giề, trời nóng quá đèn đóm nó phả ra không chịu đc ? Chúng tớ dành thời gian tập thể thao nâng cao thể lực để còn phục vụ audio lâu dài chứ: - Có một số bác đá bóng cho chân NÓ TO - Một số bác tập chung chém gió cho tay NÓ TO - Tớ chơi cầu lông cho cả chân cả tay NÓ TO - Thế tên ấy cậu tập cái gì cho cái gì NÓ TO ...?....?.....?
Các Bác anh em mình có vào Vũng Tàu du lịch hay đi công tác thì alo rồi vào nhà em chơi nhé...nhà tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở... Em tên Văn sđt của em...0909 718567
Thay mặt anh em TBAC xin chân thành cảm ơn tình cảm của bác đối với chúng em và cũng rất mong có dịp được đón bác trên quê nhà. Thân mến.
Rất cả ơn các bác đã chào đón đứa con lưu lạc...tuy sống xa quê nhưng lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ, chắc khoảng 15-21 tháng 11 em có việc về quê... em xin mạo muội xin phép các bác cho em được mời các bác 1 bữa nhậu nho nhỏ để anh em có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các Bác. Bác nào đại diện cho em xin sđt thoại để khi về em alo rồi anh em gặp mặt chút...Tết này gia đình bé nhỏ của em cũng tính về quê ăn Tết với Bố, Mẹ...và nếu được thì em xin mời tiếp các bác bữa nhậu vừa vừa tại ngôi nhà mà em lớn lên ở quê... thanks các Bác nhiều...
Thế em ở Làng Nguyễn, không đi du lịch / không đi công tác mà cũng đang ở Vũng sình có được giao lưu không ạ?
Chào các bác...để em làm cái lễ anh em mình gặp nhau cái nhỉ... khi nào bác rảnh vậy... ah mà em còn đang giữ cái chức hội trưởng hội đồng hương huyện Đông Hưng tại Vung Tau nữa bác ah.
Thế em ở Làng Nguyễn, không đi du lịch / không đi công tác mà cũng đang ở Vũng sình có được giao lưu không ạ?[/quote] Chào các bác...để em làm cái lễ anh em mình gặp nhau cái nhỉ... khi nào bác rảnh vậy... ah mà em còn đang giữ cái chức hội trưởng hội đồng hương huyện Đông Hưng tại Vung Tau nữa bác ah.[/quote] Em chào bác Van/Nhapmon/King. Em đang ở VTPlaza ạ. hôm nào cuối tuấn các bác cho em xin gặp mặt tý ạ... chứ ko may ra đường các bác "tẩn" em thì toi BÁC King dạo này có gì mới không ạ?