Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Xin chào tất cả mọi người! Mình rất vui khi là thành viên của CLB Audio Thái Bình. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! --------------- Bác cứ trêu đùa chúng em! Anh em Thái Bình chơi audio cũng lâu rồi nhưng rất ít bác có nick trên VNAV, mong rằng thời gian tới sẽ thay đổi tích cực.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ---------------- Anh Hoàng ạ! Anh và bác Hiếu về có bị mệt không? Các bác Thái Bình cứ ca ngợi 2 bác, đam mê và nhiệt thành, các bác ấy nói sau buổi off đấy mệt hết cả người trong khi 2 bác đi từ Nam ra Bắc mà vẫn máu lửa! Sau buổi off, một số anh em đang xem lại thiết bị và phòng nghe của mình, bác Dũng đang dự định ngày mai gỡ bỏ cái sân khấu và làm lại trần. Em nghĩ đây cũng là phương án nên tiến hành đầu tiên vì phòng của bác ấy trần hơi cao, nằm trong góc bị tù âm.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Em xin post bộ dàn của bác Nhavuonconghoan (bác Thịnh - hội phó) - Một bộ dàn nằm trong ngôi nhà có nhiều đồ anh em rất ao ước, được anh em đánh giá rất cao về kinh nghiệm phối ghép của bác chủ. Đặc biệt là cặp Fotex 206 + cặp thùng tự đóng, cho chất âm rất tuyệt!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Các bác thấy cái gạt tàn này thế nào? Thật đáng để học hỏi...
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Ngoài vườn thì.... Nghe nói bác chủ có những cây cảnh rất độc, được giới chơi cây săn lùng và đã từng có người mang đến cổng một chiếc xế hộp đời mới mong bác đổi cho cái cây nhưng bác... chưa đồng ý! Em vội quá, chụp không được đẹp mong các bác thông cảm!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Tiếp đến em xin giới thiệu bộ dàn của bác Thắng ( chưa có nick)- một thành viên cực trẻ nhưng chơi thì... khiến bao người phải ngẩn ngơ! Bộ dàn của bác ấy hoàn hảo từ nguồn phát - Pre - Pow đến loa nên cho một thứ âm thanh làm nao lòng người! Kể cả em, mấy hôm nay mất ngủ, sút mất vài ký vì trót nghe bộ dàn của bác ấy!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Và đây là cảnh khán giả ngồi nghe bộ dàn của bác ý.... + Chân dung chủ nhà..
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chúc mừng bác panguyen và hội audio thái bình ngày càng lớn mạnh, chúc các bác bước sang một năm mới an lành và hạnh phúc. Spam tí nhé bác panguyen: Nhìn bộ dàn nhà bác thắng em lại quý quả ổ cắm nhà em thế, bác xui bác ấy lên vahalla đi, 2300 phải độ bóng mạnh tay vào ko burn cho nó mềm lâu lắm. Bộ dàn đẹp cả phần nhìn và phần nghe (em nghe ngóng hóng hớt dự ti tí ) :lol:
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Để bớt căng thẳng, em xin phép post tấm hình mới tác nghiệp được!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Các bác cho em tham gia với, tết này về cho em xin cái địa chỉ + lịch họp của hội với ạ. Không biết ảnh bác Thịnh hội phó nhưng nhìn số điện thoại thì em thấy quen rồi, trước đây khi bác ấy đóng Fostex bác có alo cho em 1 vài lần vào số 0989339880, em có hẹn qua nhà bác ấy nghe mấy lần rồi mà về TB toàn bận quá chưa ghé bác nghe được. Hẹn các bác đợt tết này cho em rửa tai với ạ. Em ở Kiến Xương ạ.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Xin giới thiệu thành viên tiếp theo là bộ dàn của bác Dũng ( chưa có nick). Một bộ dàn mang đậm phong cách của bác chủ: "ấm ấp và tình cảm" - Acuphase kết duyên với Tannoy.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! --------------- Bác ở Kiến Xương thì qua thành phố mới về tới nhà! Nếu bác về ghé qua trụ sở của tụi em ở 57 Trần Nhật Duật có bác Hùng piano luôn luôn túc trực. Còn số đt của anh em CLB Audio Thái Bình em có post ở đầu trang. Rất vui khi được giao lưu cùng bác!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Chào anh Thịnh, Không biết anh còn nhớ em không nữa: Em Văn 0989339880. Hẹn anh tết này qua giao lưu cùng anh em CLB.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! E ở 84 Lý Bôn cũ (bây h ko nhớ là số mấy) bé hơn thì ở đê vùng gần HTX Sông Trà. Tết về các bác cho em giao lưu nhé.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Tiếp đến em xin giới thiệu bộ dàn của anh Đông ( chưa có nick) - cũng là một người trẻ tuổi nhưng có niềm đam mê vô tận..! Bộ dàn của bác ấy cũng khiến anh em phải mơ ước: Mc Intosh kết duyên cùng Dynaudio..! Cho chất âm thật hoành tráng.
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Một thành viên tiếp theo... bác Tuân (chưa có nick) - Một thành viên cực kỳ năng động, hễ ở đâu nghe mang máng có từ audio là có mặt anh ngay. Nhà bác ấy trên đường Lê Lợi, ngay cạnh rạp chiếu phim (? em không nhớ tên) các bác phương xa về nên ghé qua bác ấy giao lưu. Bộ dàn của bác Tuân chủ lực là cặp Tannoy Aden sánh duyên cùng Amply chạy đèn 2A3, cho chất tiếng rất mềm mại và ấm áp! Ngoài ra bác ấy còn sưu tầm rất nhiều cặp loa và Amply quý hiếm khác....
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Bác chủ đang trình diễn phim HD với bộ âm thanh hoành tráng...
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! chào các bác em tên thắng sao ko co tên em trong danh sách bác phục oi
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Tay này sát nách nhà em Còn thiếu một bác ở đối diện nhà em nữa @panguyen: các bác vui thế mà không ới em về. Lão tổ chức cho quê lúa lên thủ đô chăn kìu đê viewtopic.php?f=10&t=69798&start=75 @em chưa nhìn thấy hình bác Tuấn Béo đâu cả hỡi bác phó nháy
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! nhìn em trán qua đẹp trai ty nưa thì ngon sdt của em 0972956699.các bác xem cho nào sua sắc dep bao em nhé
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ---------------------- Chưa dám mở lời vì thấy các bác cuối năm ai cũng bận bịu...! Bác Tuấn béo đẹp trai nhất trong tấm ảnh tập thể thế mà bác không nhận ra...!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! ----------------- Thanks bác hongcongdh nhiều! Công nhận bác cũng tinh mắt thật đấy...! Em cũng đang khuyên bác ấy đầu tư thêm phần nguồn và các loại dây dẫn, từ dây tín hiệu cho đến dây loa, nếu đầu tư đúng hướng em nghĩ bộ dàn của bác ấy không còn chuyện gì phải bàn nữa!
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Ờ, thì cái này cũng đủ để bác thành hội viên chính thức rồi Còn 3 cái cầu kia đợi đến lúc khác bỏ ra dùng ngài nhể. Có lẽ xây tới 3 cây cầu, nên "tội ác" cũng phải tính bằng lượng bê tông đổ vào đấy, nên gợi ý vài lần mà ngài hổng dám về quê em, chắc sợ không đủ kẹo để phát cho ... trẻ con