Cái ông cứ khoe là bóng GK71 thì ra lúc say lại tự thú và mô tả cho anh em biết sự thực nó là dư thế lày
Hehe rút cuộc anh Sần cũng cho lên hình được. thx Cặp loa yamaha karaoke bỏ thí hôm qua lì đòn thiệt, làm cho mấy anh sumo FU13, 4D22 hơi vất vã Các anh GK71 và 845PP thì kéo e nó có vẻ nhẹ nhàng hơn :mrgreen:
@ Listen_by_heart : đèn đấy có ưu điểm là chân cắm "all in one" , nhược điểm là dây nhợ hơi rối rắm lằng ngoằng , chân đèn tiếp xúc hơi kém nên phải cắm rút nhiều lần mới có tín hiệu .... nhưng đươc cái khi đèn nóng rồi thì hát cực phê . :lol: :lol:
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã đến tham dự buổi giao lưu & đóng góp ý kiến cho các Sumo miền Nam, mặc dù có những khâu chuẩn bị chưa được chu đáo nhưng cũng dám nói là buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Do đến sát giờ khai cuộc thì mới được thông báo là Wifi bị hư do đứt cáp nên hình ảnh buổi giao lưu không được gửi live show như dự kiến được. Cảm ơn các thí sinh đã đến so tài cùng GK71 PP của bang hội chúng em, đây cũng là cơ hội để chúng ta hoàn thiện Sumo của mình trước khi ra mặt trận. Cảm ơn Bác Cung - chủ quán cafe Melomane đã chuẩn bị rất chu đáo sân bãi cho buổi giao lưu trên. Regards,
Báo cáo các bác là em nhìn mãi mà chưa thấy con ủa lão Via, bác nào có tấm hình con của lão ấy cho em xem một chút đặng sau này em còn ra độ nghe các bác
Đây bác, sorry vì e ngồi xa bên này và lens máy ông Sần ngắn quá nên e nó hơi mờ Trước mặt nó là cái rề
Vâng, do có trục trặc ở khâu kỹ thuật nên em không thể tường thuật trực tiếp chương trình giao lưu sumo miền nam 2010 được, mong các bác thông cảm. Em bổ sung ít hình để tường thuật lại một số diễn biến chính của cuộc giao lưu sumo miền nam cho các bác tường tận
Tại đây, đã có hai chú chim bự đã đến từ lúc nào chờ nghênh chiến các chú chim bự còn lại. Xin trình các bác xem dung nham bậm trợn của hai chú chim này.
Đầu tiên là chú 4D32-PP của bác Dinhthuy được thiết kế thành hai phần nguồn và công suất tách rời nhau. Đặc điểm nổi bật của chú chim có bồ nhí này là cả hai phần đều có đồng hồ đo và phần vỏ lấy từ chassi của các thiết bị có liên quan đến audio nên giảm được thời gian chế tạo chasssi. Đây là một ý tưởng hay để tận dụng những thứ sẵn có làm chim bự và vẻ ngoài của chú chim này trông cũng lạ mắt ra phết.
Chú thứ hai là cặp song sinh GK71 PP của liên doanh GVT-TBG . Em ngó tới ngó lui chả biết chú nào là của GVT còn chú nào là của TBG nên không thèm để ý đến nữa mà chắc phải nhờ đến liên doanh này trình báo thì may ra mới biết được thôi Thoạt trông thì hai chú này trông khá giống chiếc Ferarri nỗi tiếng của Ý với màu đỏ đặc trưng trông thật bắt mắt. Chiếc nào cũng có đồng hồ (chả biết đo công suất hay đo tốc độ đây nữa) và bánh lái (volume mà em nhìn ra cái bánh lái mới ghê chứ). Bốn chân nguyên thủy là bốn bánh xe nhưng do chắc do sợ rung nên được mod lại thành bốn cái chân đinh cho ...... nó khỏi đi luôn chăng :roll: