. Còn lại giọng ca khói sương rất đặc biệt là Thanh Thúy các Bác nên có một Topic cho giọng ca này. Bởi em nghĩ, giọng ca của họ đáng được chúng ta yêu quý, mỗi người mỗi chất, mỗi hoa mỗi sắc, không lẫn lộn vào bất cứ đâu được. Cho tới bây giờ, sau mấy chục năm từ thời vàng son của họ, Việt Nam chúng ta vẫn không tìm được giọng ca nào như thế.[/quote] Bác mở topic THANH THÚY đi em nhảy vào ngay :lol: . Em mê giọng ca này qua những ca khúc của Trúc Phương. mỗi tối, em hay bật cái máy băng cối nghe Thanh Thúy nhừa nhừa để nhớ về những hoài niệm :lol:
Toàn là thuốc độc cở "thuốc rầy thuốc chuột". Ai có tâm sự mà nghe mấy giọng ca nầy thì phải đi kiếm mà uống vô cho lẹ. :cry: Còn nếu nhẹ thì cũng nghiện như..á phiện, mấy chục năm cai hoài mà vẫn ..nghiện:lol:
Bác mở topic THANH THÚY đi em nhảy vào ngay :lol: . Em mê giọng ca này qua những ca khúc của Trúc Phương. mỗi tối, em hay bật cái máy băng cối nghe Thanh Thúy nhừa nhừa để nhớ về những hoài niệm :lol:[/quote] em cũng hâm mộ tiếng hát liêu trai này, để em mở topic nha?
em cũng hâm mộ tiếng hát liêu trai này, để em mở topic nha?[/quote] bác mở di nhưng đừng nói như mấy ông BVH nhé :lol:
mời các bác nghe 2 bài của thần tượng em _những lời này cho em _khổ tâm http://www.mediafire.com/?sharekey=e9df5acf4f0cd00faaca48175a79d1c3e04e75f6e8ebb871
Bài Khổ tâm được Giao Linh hát lần đầu trong băng Kim Đằng 1 sau này sang hải ngoại cô hát trong Cd Tứ Quý của TT Giáng ngọc cũng rất hay . Đây là ca sỹ nhạc vàng có lối xử lý giọng hát điêu luyện và có 1 số Cd rất hay : Giao linh 7 - Cuối nẻo đường tình , giao Linh 8 - đêm ru điệu nhớ , Tâm sự với anh ....
Tôi cũng rất thích nghe Giao Linh hát nhất là những băng nhạc do Giao Linh thể hiện cùng thời với sơn ca 6. Trong số những bài hát Giao Linh thể hiện tôi lại thích nhất bài Chuyến đò vĩ tuyến. Nghe bài Chuyến đò vĩ tuyến do Giao Linh thể hiện chỉ dám bật nhỏ nhỏ thôi.
Tối qua mới mở chương trình Tình Bolero, tình cờ nghe bài " Thư tình cuối mùa thu" do cô Giao Linh thể hiện. Nghe xong mà ko muốn đi ngủ luôn, nghe đi nghe lại. Sao mà có người hát hay thế chứ.