Thế mới biết " Anh hùng không qua được ải Mỹ nhân" Thế còn Mỹ nhân Khó qua ải nào nhỉ? Em đoán là ải Ômai :lol:
Tranh mà vẽ đúng như thế thì thật là.. hơn cả Mona Lisa, giá như được xem bức tranh thật nhỉ. Nhìn đôi mắt ấy rùng mình thật đấy các bác ạ, vì em đang ở trong bóng tối :? . Dưng mà biết đâu người đẹp hiện ra, cười với mình nhỉ, ối ông Bồ Tùng Linh ơi.. Thôi em chui vào chăn ngủ đây.
Bài hát không cần hiểu lời nhưng cũng có thể cảm nhận ngay được sự ảm đạm, thê lương ghê gớm => nguy hiểm. Nhưng còn bức tranh, nếu xem tranh mà không có bài mào đầu của bác Xomlich bác thì em chả thấy sợ gì cả, ngoài ấn tượng ngay lập tức về đôi mắt => Mình vô cảm hơn thằng cha class A rồi (lạy cô, cô thương để tối nay em ngủ ngon!!!)
Sao cha họa sĩ này có vợ đẹp thế mà còn bồ bịch nhỉ ??? Gặp em thì em đóng cửa ở nhà...hehehe...đẹp thật !
Ối giời ơi hãi quá .. ặc ặc ..không đi ... nổi hehe Just for fun .. nghe xong em không hiểu em sợ cái giề .. loại nhạc này chắc chỉ gây cảm giác mạnh khi đi cặp với A.Hitchcok . Còn đôi mắt cô vợ Pakistan chắc chỉ 11-12 tuổi hehe đôi mắt green eyes của n` Pakistan chắc là sản phẩm của dân đồ họa . Nhưng mà có cái topic này cũng vui ghê .. Cảm nhận của riêng em suốt bao nhiêu năm nghe chỉ có album Meddle bản Echoes của Pink là làm cho em ko đi .. được :shock: :shock: :shock: mời các bác tìm nghe .. tìm cũng không khó muh .
Em thích nghe bài này do Sarah Brightman hát. Nhưng chất sầu thảm thì đã biến mất, và giai điệu cũng bị"mô-đi-phê" đi kha khá. Khánh Ly hát lời Việt của cụ Phạm Duy hát nghe cũng cực kỳ sầu. Còn Thiên Phượng hát thì mềm và nuột quá. Em hổng thích. Nhưng bà này hát Bài ca hạnh ngộ của Lê Uyên Phương lại có nét đặc sắc riêng...
Tại sao các bác vẫn để subject sai chính tả thế này ạ. btw, cái tranh này giống tranh của bọn Nhật hiện đại đấy chứ! Chẳng ra sao cả (ý kiến riêng của em) * Cám ơn lời nhắc nhở - Subject đã được sửa - Capricornus
Hà hà ý bác quyda về vụ bức tranh thì mấy bác hay xem hoạt hình sẽ thấy ngay là theo phong cách truyện tranh nhật bản hiện đại. Em cũng có được đọc qua sách dạy trường phái này, hấp dẫn lắm đó, nhất là phần hướng dẫn vẽ tranh XXX
Em thử phóng hình lớn hầu các Bác có nhu cầu . Em phóng hình lớn hơn hình này thấy cũng được nhưng không cho Post lên, làm thế nào để post hình lớn
Em nghe bản Bloomy Sunday do Carol Kidd hát trong đĩa TAS 2003, bản cuối cùng hát không có nhạc điệm, chỉ có giọng hát cô này hát rất kỹ thuật, buồn nhưng không thảm.
Nói mới nhớ. Hôm trứoc ghé chỗ Anh Dũng nghe phích xơ + Ai rờ Ba, đột nhiên "nổi hoang tưởng lên". Hỏi ảnh có bài này hông, (chứ ở nhà lâu lâu trốn nghe bài này 1 mình hông phê) mà ảnh hổng có. Bài này phải nghe vào ngày Chủ Nhật mới có ép phê anh em ui. Nghe 1 mình nhé. PS: Không khuyến cáo. :lol:
gloomy sunday,bài hát giết người??? Bác nào có thể tìm bỏ thêm đường link để anh em nghe xem có ai nhảy lầu ko nhé.
Re: Bác quả là vui tính và có trí tưởng tượng ghê người. Em nghe bài này khảong 3 năm trước năm em 26 tuổi. Nghe bằng headphone . Nghe xong đóng cửa, tắt điện, tắt điện thoại đi đá bóng. Ko ẩn tượng lắm. Có khi phải kiếm cái đĩa nghe lại bằng bộ dàn hiện tại xem sao.