chào các bác, các bác cho em hỏi có bác nào biết ai còn băng catsset nhạc xuân 1975 không ạ, xin chỉ giúp, thank các bác
Em không biết đưa bài hát Tiếng ca đêm- Ngọc Lan lên loa lossless, nhân tiện đây mời Bác đến nhà em, e sẽ chép tặng bác Album Ngọc Lan trong đó có bài hát này ( cd của em cd gốc) hi vọng chất âm sẽ làm bác vừa lòng. Thân chào. Ngọc Phú- 0903393488. Nhà em Q.11- gần Đầm Sen.
E thì thích nhất bài "Sài Gòn ơi......vĩnh biệt" do Ca sĩ Ngọc Lan trình bày,theo e không ca sĩ nào hát hay hơn chị bài này
Nhạc mà bảo có học hơn??? ="= Nhạc nào chẳng như nhạc nào, đều là ý tứ viết nên từ tình cảm của tác giả, trừ mấy cái nhạc tào lao bây giờ, nghe chẳng đâu vào đâu. Thế bác chỉ cho cái đầu óc vô học của em thấy Ngọc Lan hát "thiếu" (vô) học hơn Kiều Nga ở cái chỗ nào. Đồng ý, bác thần tượng hay yêu thích ai thì bác sẽ cho lên mây và chà đạp người khác xuống! Không muốn cãi với bác vì Ngọc Lan trong lòng người hâm mộ năm châu thế nào thì đã rõ ràng rồi, Kiều Nga và Ngọc Lan là bạn thân, em cũng từng tiếp xúc với Kiều Nga, cô hay tham gia các hoạt động của Ngọc Lan Fan Club lắm, lỡ để fan 2 bên thấy thì không hay! Chào bác!
Chính xác! Em có cd Bên Đời Hiu Quạnh do Kiều Nga,Ngọc Lan trình bài 1 số ca khúc Trịnh,nghe rất hay.Em thí yêu thích cả 2
Bác nào thik kiều nga thì lập topic đi, em cũng nghe vài bài của kiều nga nhưng chỉ nghe đc cô này hát new way và nhạc ngoại quốc lời việt thôi
Em thích Ngọc Lan hơn, giọng chị này thật trong sáng, nhẹ nhàng, nếu nói chuyện ngoài đời chắc hay lắm . Chị này có nhiều bài hay, đặc biệt em thích nhất bài "Tuổi thần tiên"
-Mình đồng quan điểm với music foreve, (kiều Nga có thế mạnh riêng của cô ấy.)riêng mình thì ko thích .Mình cũng là fan của ca sĩ Ngọc Lan đây,khi nghe NL hát cảm thấy sang sang làm sao ấy!ko biết do kỷ thuật phòng thu hay tại giọng hát của NL mà khi nghe chị hát và nhả chử mình nghe tiếng xì (trép) rất hay .
Em cũng nghe qua lossless nhưng không hài lòng nên mới nghe qua CD cho nó ngọt hơn bác ah. Giọng cô này mà nghe qua CDP marrantz thì ngọt thôi rồi, cứ như rót mật vào tai ấy :lol: :lol: