Goto Unit - Thành viên mới trong hệ thống.

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by giahy, 8/3/09.

  1. sonrock

    sonrock Advanced Member

    Joined:
    14/8/10
    Messages:
    606
    Likes Received:
    5
    Dạ vâng, e cám ơn bác về thông tin của soulution. Hôm qua 2 bác chủ shop koda đến nhà e và ngồi nói chuyện khá lâu, câu chuyện có đề cập đến hãng điện tử thuy sĩ và 2 bác cho 2 nhận xét khác nhau, bác gái thì ko thích và nói với e rằng bác ấy ko thể nghe đồ của hãng này kéo loa của eventus đc. Cảm nhận của bác ấy giống hệt cái bác mà e nêu trước đây sau khi đi munich năm nay và nghe soulution đánh với focal, bác ấy nói chất âm thì như 1 bữa tiẹc thịnh soạn với đầy đủ món ngon vật lạ nhưng...ko đc nêm gia vị vậy, nghe ko có sự lôi cuốn v hấp dẫn. Còn bác trai thì có vẻ thích soulution hơn và mô tả nó như 1 cốc nc tinh khiết cho nên ko phải ai cũng thích, nhất là cái giá. Hãng này đợt rồi có thay đổi về nhân sự khi bác kỹ sư trưởng ra đi v bjo là 1 bác khác vào, ngay sau đó là sự ra đời của cặp mono mới 701 như bác chụp trên hình. Cả 3 bác bên trên đều chưa nghe soulution đánh cặp với magico nên e ko rõ tnao, tuy nhiên thông tin có cụ chơi cặp 700 sau chuyển sang karan 2000 là chính xác. Nhưng nhất định e sẽ đi nghe thử soulution 1 ngày cho biết, có lẽ ở highend show chứ ở uk ko biết bác nào đang dùng cả.

    update: karan 2000 và các sản phẩm dòng mới sau này cũng dùng sanken ạ :D, 4 cục lọc to khủng bố với quả biến thế to + nặng cũng vô địch.
     
  2. onlyspeed

    onlyspeed Advanced Member

    Joined:
    23/5/09
    Messages:
    300
    Likes Received:
    1
    He he, khủng long lên mặt báo.

    Poweramp “khủng long” Gryphon Memphisto Solo về Sài Gòn
    29/07/2013 - 00:14
    Siêu phẩm khuếch đại Gryphon Memphisto Solo được xem là một trong những bộ ampli khuếch đại mono block Class A đẳng cấp nhất thế giới vừa được “khui thùng” tại phòng nghe của audiophile Sài Thành. Được biết đây là một trong những bộ poweramp hiếm hoi có mặt tại Châu Á, cùng góp mặt với Memphisto Solo, là preamp đầu bảng Pandora, đôi loa Kharma Grand Exquisite, đầu đọc dCS Vivaldi, cơ đĩa than huyền thoại Thorens Reference và hệ thống dây cáp Zensati Audio.

    Cùng với Goldmund Telos 3500, Boulder 3050, Gryphon Memphisto Solo là bộ ampli khuếch đại thứ 3 về đến Việt Nam với mức giá trên 100.000USD. Với ngoại hình lực lưỡng, đầy cơ bắp, mỗi khối ampli Memphisto Solo nặng hơn 1 tạ, cung cấp mức công suất 200W/8ohm Class A và đảm bảo chạy ổn định ở mức trở kháng thấp dưới 2 ohm, đáp ứng đòi hỏi năng lượng của những đôi loa khó tính nhất.

    Gryphon Memphisto là sản phẩm được thiết kế và chế tạo trong suốt nhiều năm bởi chính chủ nhân Flemming Rasmussen và ra đời đúng vào kỷ niệm 20 năm thành lập Gryphon Audio. Memphisto Solo kết tinh những kiến thức công nghệ audio mới nhất mà Rasmussen ấp ủ từ lâu. Ngoài những vấn đề về kỹ thuật, ông đặt ra các tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe cho hệ thống linh kiện bên trong máy với độ chính xác có thể sánh ngang chuẩn linh kiện dành cho phòng thí nghiệm.

    Memphisto Solo chạy 80 sò bán dẫn, có hệ thống tụ điện đạt 1.000.000 uF, trang bị 2 biến thế xuyến Holmgren, cấp dòng cực lớn cho phép chinh phục dễ dàng những đôi loa nặng kéo. Về mặt cơ bản, poweramp này sử dụng mạch Class A, không hồi tiếp. Memphisto Solo mang triết lý thiết kế hoàn toàn mới như loại bỏ toàn bộ các rờ-le ở tầng out-put, mạch khuếch được mở rộng băng thông lên đến 350MHz. Poweramp có mặt máy dạng gương, sử dụng điều khiển bằng cảm ứng chạm, bên trong dùng toàn bộ dây dẫn đặc biệt do chính Gryphon chế tạo, các đầu jack tín hiệu là loại mạ vàng cao cấp nhất của Neutrik cùng với jack loa hoa sen kinh điển của hãng.

    Được biết, chủ nhân của hệ thống loa Kharma Grand Exquisite đã mất một thời gian dài thử nghiệm rất nhiều ampli của các thương hiệu lớn như Boulder, Halcro, Goldmund, McIntosh, Jeff Rowland… Tuy nhiên, chỉ khi ghép với power Memphisto Solo cùng hệ thống preamp Pandora đồng bộ, đôi loa Kharma tham chiếu mới chịu khuất phục, phô diễn những ưu điểm về trung âm, độ mượt các dải, độ động và một sân khấu mang hiệu ứng 3D đầy chi tiết.Với bản The four Seasons của Vivaldi, hệ thống như đặt người nghe vào không gian của một nhà hát giao hưởng với âm thanh khi uyển chuyển dặt dìu, lúc dữ dội như bão tố.

    Bộ dàn Gryphon - Kharma không chỉ đạt đẳng cấp tham chiếu về âm thanh mà còn đạt đẳng cấp thế giới về độ “gấu” trong đầu tư, ngay cả khi so với những bộ dàn xa xỉ hàng đầu thế giới. Vậy mới biết, vẫn có những audiophiles “sống khỏe” ngay giữa tâm bão của cuộc khủng hoảng kinh tế.
    Thông tin kỹ thuật cơ bản của Gryphon Memphisto Solo:
    - Hệ thống tụ lọc "khủng" có tổng điện dung lên đến 1.000.000uF
    - Công suất 200W/8ohm Class A (đảm bảo chạy ổn định ở trở kháng 2 ohm)
    - Dùng 80 sò lưỡng cực
    - Không hồi tiếp âm
    - Không dùng rờ-le
    - Jack XLR mạ vàng của Neutrik
    - Jack loa mạ vàng do chính Gryphon thiết kế
    - Điều khiển bằng cảm ứng chạm
    - Set bias tự động hoặc bằng tay với 3 chế độ low/mid/high giúp tương thích tối đa với preamp
    - Khối lượng: 108kg

    Nguồn: Sống mới Online.
    Link: http://songmoi.vn/nghe-nhin-hitech-hifi/poweramp-“khung-long”-gryphon-memphisto-solo-ve-sai-gon
     
  3. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Cái sub trưng cho đẹp thôi em ạ. Bữa đó demo bản Violin Concerto cung Mi thứ của Mendelssohn do Joshua Bell trình diễn (nguồn phát dùng máy tính xách tay). Lúc vào phòng, hệ thống đang chơi đoạn cuối chương II. Khoảng hơn phút sau thì chuyển qua chơi chương III.

    Đây là tác phẩm nổi tiếng của Mendelssohn, mình gần như nghe mỗi ngày. Không trên hệ thống tại nhà thì cũng tai nghe với Iphone.
    Mở đầu chương III, tiếng violin vang lên sâu thẳm da diết rồi bỗng cất lên cao vút với dàn nhạc nhẹ nhàng phụ họa. Tiếp đó âm thanh cả dàn nhạc cất lên mạnh mẽ. Joshua lần lượt phô diễn các giai điệu của violin. Từng đoạn nảy của archet rồi những kỹ thuật chạy nốt điêu luyện nhưng vẫn rất nồng nàn, quyến rũ. Tiếng timpani dồn dập, bè dây sôi động hào hứng thay nhau vượt lên. Tiếng bè dàn nhạc to dần, to dần, đuổi bắt lẫn nhau mãnh liệt. Rồi đột ngột cùng đồng thanh. Âm thanh bùng lên hùng tráng, dữ dội trước khi kết thúc.

    Vậy mà chả hiểu họ set kiểu gì? Nghe giống như Joshua quên căng dây đàn. Dàn nhạc công chắc đêm trước kéo nhau qua Macao đánh bài thâu đêm nên bữa nay về đứng không theo trật tự, chơi thì uể oải, vô hồn.
    Tóm lại nghe cứ bi bí, buồn buồn, xìu xìu, nhàn nhạt. Chả phê bằng nghe iPhone. :roll: :roll:
     
  4. thaiduong

    thaiduong Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    1.045
    Likes Received:
    77
    hic, cả 1 hệ thống khủng thế mà không hiểu sao họ lại lấy laptop làm nguồn phát nhỉ, đúng là bó tay luôn :)
     
  5. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Đúng là đỉnh của đỉnh!

    Anh giahy review âm hình và chất âm trình diễn cổ điển cho em mở mang tầm nhìn với.

    Thanks anh
    HT
     
  6. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Thành thật xin lỗi Hete.
    Cũng tính review theo yêu cầu nhưng gặp trở ngại nho nhỏ nên đến nay vẫn chưa hoàn thành được.

    Để kể cho Hete và các bạn nghe câu chuyện có tới 99% sự thật.
    Số là sau khi nhận được đề nghị từ "tình iu" hắn có ý định làm một bài review tổng hợp thật chất lượng về chất âm bao gồm: sắc âm (âm sắc), trong âm (độ trong trẻo của âm chứ không phải trong âm . . gì gì nhé), tiết âm (chi tiết), động âm (độ động), độ âm (tốc độ), tính âm (nhạc tính), gian âm (không gian), bằng âm (cân bằng) và hình âm (âm hình) của hệ thống khi trình diễn nhạc cổ điển.
    Một ngày nọ chờ màn đêm buông xuống, thường thì đêm yên tĩnh dễ mang lại cảm xúc cho người nghe. Hắn cẩn thận lựa chọn chương trình, nhặt lấy 1 CD quen thuộc do hãng đĩa danh tiếng Deutsche Grammophon phát hành cho vào máy. Bấm nút play, xiết volume, nhẹ nhàng đặt bờ mông lép kẹp xuống ghế. Oài, thật êm ái, dễ chịu, sảng khoái. Âm nhạc cất lên, tràn ngập căn phòng cũng như tràn ngập tâm hồn hắn. Mutter chơi Betthoven uyển chuyển, mềm mại, mượt mà nhưng không kém phần dữ dội. Đến đúng lúc cao trào, tâm hồn đang lửng lơ bay bổng theo tiếng đàn. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, gấp gáp kéo hắn rơi bịch trở lại mặt đất. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ đêm. Quái, khuya lơ khuya lắc vậy rồi mà ai còn gọi cửa vậy nhỉ? He hé cánh cửa, một khuôn mặt già nua, nhăn nhúm, toàn xương của người phụ nữ ước chừng 65-66 tuổi đập ngay vào mặt. Hắn giật bắn người, cẩn thận quan sát. Thấy cặp mắt gian thương mở to ngập tràn sát ý, láo liên đảo qua đảo lại như rang lạc (đậu phộng). Sau một hồi ngó nghiêng, thăm dò, đánh giá. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai đúng chuẩn man của hắn, bà ta cất giọng nói:
    - Tự giới thiệu với cậu, tôi là tổ trưởng tổ dân phố. Cậu quan hệ thế nào với căn nhà này?
    Rất nhanh, hắn trả lời theo phản xạ có điều kiện:
    - Dạ, thưa cô cháu là phó chủ sở hữu. Trưởng chủ sở hữu đi công tác, cuối tuần mới về.
    - Thế cậu có quan hệ thế nào với chủ sở hữu? Ai đang nghe nhạc lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
    - Dạ thưa cô, về pháp luật cháu là chồng của chủ sở hữu còn trên thực tế là "người ăn kẻ ở" thôi ạ. Chẳng dấu gì cô, tranh thủ khi cô ấy đi vắng thì cháu mới có cơ hội để nghe nhạc lúc đêm khuya như thế này đấy ạ.
    Mắt bà tổ trưởng thoáng ánh lên vẻ thương cảm xen lẫn tiếu ý nhưng rất nhanh trở lại nghiêm nghị:
    - Ồ, tôi hết sức thông cảm với hoàn cảnh của cậu nhưng khi nghe cậu làm ơn kéo cái bà Mutter và cái ông Karajan cùng với dàn nhạc quỷ quái của ông ấy về bên nhà cậu mà chơi. Ai lại nhảy hết qua nhà hàng xóm chơi như thế. Bà X ở nhà Y, cách nhà vợ cậu một căn mới complaint với tôi: "Suốt từ tối đến giờ bà Mutter cứ đứng ở đầu giường của bà ấy kéo ò í e suốt, điếc hết cả tai. Còn cái nhà ông Karajan thì đứng ở cuối giường cũng chả chịu đứng yên, cứ khoa tay múa chân như bị động kinh. Chưa hết, còn cả đống nhạc công, dễ đến trăm người chen chúc đứng trong nhà vệ sinh để chơi nhạc. Bà ấy không sao ngủ được, muốn đi WC cũng không xong.
    Hoảng loạn, hắn lắp bắp:
    - Ủa! Sao . . . sao . . . . kỳ . . . . . . vậy cô? Cháu mở nhạc đâu có lớn tiếng. Như cô cũng thấy, cô cháu mình đứng đây mà đâu có nghe tiếng nhạc nào. Thêm nữa, nhà bà X cách nhà cháu 1 căn, khoảng cách giữa 2 nhà cũng gần chục mét. Nếu có ai đó complaint thì phải là ông Z ở kế bên chứ nhỉ?
    - Thì mới đầu tôi cũng đâu có tin. Sau khi qua nhà bà ấy thì sự thật đúng là như vậy. Đứng trong nhà bà ấy y như đang ngồi ngoài nhà hát thành phố coi nhạc thính phòng vậy.
    Thay mặt chính quyền sở tại, đầu tiên tôi yêu cầu cậu ngừng nghe nhạc ngay tức khắc. Nếu chưa khắc phục được tình trạng ca sĩ, nhạc công qua nhà hàng xóm chơi nhạc thì cậu chỉ được nghe ban ngày, trong giờ làm việc. Tối để cho hàng xóm có thời gian nghỉ ngơi. Tôi sẽ chính thức phát văn bản và tiến hành cưỡng chế nếu cậu không nghiêm chỉnh chấp hành.

    Trời, nghiêm trọng vậy sao! Nghĩ tới việc bị cưỡng chế tịch thu dàn máy hắn chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm. Vội vàng vâng vâng dạ dạ. Gấp tới độ cửa không kịp đóng, hắn lao lên phòng với tốc độ của vận động viên điền kinh cấp quốc gia để tắt máy. Đến hôm nay cũng chưa dám mở lại. Chính vì lẽ đó bài review dang dở tới nay cũng chưa thể hoàn thành và có lẽ chẳng bao giờ hoàn thành nổi.
    Thời gian tới đây nếu không khắc phục được tình trạng trên, có lẽ hắn sẽ đổi lấy cặp loa Acapella Sphäron để khỏi làm phiền hàng xóm.

    Chuyện kể đến đây là hết.
     
  7. kiemkhach

    kiemkhach Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    227
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ho Chi Minh
    Gửi tiu HETE

    Quá giản đơn chong truong hợp này , việc cần làm ngay là anh vào Xì Phố mua căn nhà của bà Y là được khuyến mãi cái Nhà hát Thành phố.. còn accapela spheron.....thì.....anh để .......rẻ... lại cho ....em,,,, hê hê,,,,


    Thân ái
     
  8. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI

    T.iu kể chuyện bốc phét nhưng rất có duyên đấy. Làm gì có chuyện tầm cỡ như Karajan (chứ có phải Tarzan Lang đâu) phải đứng cuối giường bóp chân cho bà í?

    Tiu tiếp tục tìm ra mâu thuẫn của cuộc đấu tranh giai cấp với bà X ở nhà Y để hoá giải, đồng thời tiếp tục quan hệ tốt với chủ hộ và thực hiện tốt chức năng kẻ ăn người ở để mau chóng có bài review chính quy đáp ứng mong mỏi của độc giả nhé.

    Cho iem gửi lời hỏi thăm chủ hộ nhé!
    :D
    HETE
     
  9. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI

    Anh có í hay hơn đỡ tốn tiền mua lại nhà của bà X (nhà Y) là thuốc cho bà X đêm nào cũng sang nghe nhạc tới 1h sáng với phó chủ hộ Nhà Hát Thành Phố

    :D
     
  10. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Hê hê hê. Hết sức bình tĩnh. Không được cáu, không được cáu. Tuổi cũng cao rồi, cáu giận không có lợi cho sức khoẻ.
     
  11. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Ôi, anh viết như Nguyễn Ngọc Ngạn í :p

    99% là chính xác, còn 1% có phần nói quá lên là phần được bôi đỏ, phải không anh?
     
  12. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Không phải vậy, phần bôi đỏ chính xác 99%. Phần còn lại độ tin cậy chỉ có 1%. :mrgreen: :mrgreen:
     
  13. syen

    syen Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    6.770
    Likes Received:
    117
    Location:
    Bang KenKen
    :) Vì Kharma cho rằng nếu chơi Digital thì chả có gì hay hơn dùng máy tính làm nguồn phát :wink:
     
  14. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Không còn cách lý giải nào hợp lý hơn. :lol:
     
  15. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Có lẽ họ muốn nói: Đồ khủng không kén chọn nguồn phát! :lol:
     
  16. mucangchai

    mucangchai Advanced Member

    Joined:
    19/7/07
    Messages:
    334
    Likes Received:
    3
    Location:
    Vũng tàu & Friends (VTF )
    Các Bác nhà ta thẩm âm ở AV SHOW HK 2013 - 2013 Hong Kong High-End Audio-Visual Show
     

    Attached Files:

  17. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Chủ hộ mới về hôm qua, sau gần tuần đi công tác.

    Như thường lệ, cơm tối xong hắn dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát. Sau đó pha một ly trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lôi xấp báo ra đọc một số tin chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước cho nàng nghe.
    - Anh pha trà ngày càng ngon, riết rồi em chỉ uống được mỗi trà do anh pha.
    Đặt ly trà xuống bàn, nàng mỉm cười cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. Hắn thầm nghĩ, nàng vui vẻ thế này lát có cửa trốn vô phòng nhạc test cặp dây interconnect mới mua rồi đây.

    - Món gà kho gừng hôm nay anh làm khá lắm. Canh khoai tây hầm xương cũng rất ngon. Em ăn thêm gần ¼ chén cơm đấy.
    Nàng vui vẻ nói, nét mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Đang tính kế đánh bài chuồn, hắn liền vuốt đuôi:
    - Mười mấy năm nay dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của em, ai mà chả tiến bộ. Nhớ ngày nào mới lấy nhau, đến mì gói anh còn chả biết nấu. Giờ thì anh thừa trình độ mở nhà hàng ấy chứ?

    Nhấc mông định đứng dậy bỗng nàng đưa Ipad cho hắn rồi nói:
    - Có bài này hay hay, mình đọc cho em nghe đi.

    Liếc qua tiêu đề bài báo, một dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng rồi từ từ lan xuống chân. Xây sẩm mặt mày hắn ngồi phịch xuống ghế.
    Mịa, chả biết cái thằng cha mắc dịch Nguyên Đức nào đó viết một bài trên ict News giật tít to tướng:

    “Sốc” với dây dẫn Hi-end đắt hơn... xe hơi.

    Nào đã hết, phần tiểu mục còn ghi rõ với font chữ chả kém hoành tráng:
    “Giá xe Ford Fiesta chưa bằng... 2 mét dây”

    Ánh mắt sắc như dao cạo 3 lưỡi của Gillette nhìn hắn chằm chằm. Nàng cao giọng hỏi:
    - Thế anh với chú Hete có chơi dây loại này không đấy?
    Trong đầu hắn xoay chuyển nhanh hơn Intel Core i7 - 4 nhân thế hệ thứ tư.
    – Có họa điên mới chơi cỡ đó. Anh với Hete còn tỉnh táo lắm, chỉ chơi đồ tầm giá chai nước hoa của em thôi.
    Hắn trơ trẽn nói dối và yếu ớt phản công.
    - Ừ, bọn anh đam mê máy móc cũng cũng tốt. Còn hơn tụ tập nhậu nhẹt, chém gió. Có điều, nên thu xếp thời gian nghe vào tối thứ 7 hàng tuần thôi nhé. Đừng mê muội quá mà quên đi nghĩa vụ chăm sóc vợ, con.

    Liếc thấy khuôn mặt nàng giãn ra hắn tranh thủ mở mục sức khỏe và đời sống và đọc to để di chuyển sự chú ý của nàng:
    - Số lượng người mắc bệnh ung thư do hút thuốc lá trên thế giới tăng cao . . .
    - Đấy! Anh thấy không? Báo chí ra rả cảnh báo về tác hại của thuốc lá. Anh nên bỏ thuốc lá đi. Tập thể thao nhiều vào, đừng có suốt ngày nhốt mình trong phòng nhạc. Không tốt cho sức khỏe đâu.
    Chán nản, thầm nghĩ “thế là tiêu tùng ước mơ tối nay thử cặp dây mới rồi”. Bực bội, hắn gằn giọng đọc tiếp:
    - Tình dục nhiều có hại cho sức khỏe . . . .
    Nàng vung tay, cắt ngang:
    - Rõ vớ vẩn! Tay nào viết mà thiếu kiến thức quá vậy?

    Thầm nén tiếng thở dài. Trộm nhìn nàng, thấy được ánh mắt ướt rượt lung linh.
    Hắn chợt hiểu!
    Đêm nay không thể trốn tránh trách nhiệm của một ông chồng nữa rồi.

    Chuyện kể đến đây là hết.
    Chúc các bạn một ngày làm việc cuối tuần hăng say.
     
  18. hongcongdh

    hongcongdh Advanced Member

    Joined:
    12/11/10
    Messages:
    2.641
    Likes Received:
    11
    Location:
    VNAV
    Đọc bài này của anh hay quá, tặng anh đoạn Youtube này mở cho Chủ sở hữu "ông anh" nghe cho vui :lol:
     
  19. onlyspeed

    onlyspeed Advanced Member

    Joined:
    23/5/09
    Messages:
    300
    Likes Received:
    1
    He he anh mình lại phải xơi "cơm nguội" rồi.
    Thật tội nghiệp quá đi. Mai em dắt đi ăn "phở" nhé? Hấp dẫn lắm. Hi hi hi.
     

    Attached Files:

  20. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    :D
    HETE[/quote]
    Chủ hộ mới về hôm qua, sau gần tuần đi công tác.

    Như thường lệ, cơm tối xong hắn dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát. Sau đó pha một ly trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lôi xấp báo ra đọc một số tin chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước cho nàng nghe.
    - Anh pha trà ngày càng ngon, riết rồi em chỉ uống được mỗi trà do anh pha.
    Đặt ly trà xuống bàn, nàng mỉm cười cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. Hắn thầm nghĩ, nàng vui vẻ thế này lát có cửa trốn vô phòng nhạc test cặp dây interconnect mới mua rồi đây.

    - Món gà kho gừng hôm nay anh làm khá lắm. Canh khoai tây hầm xương cũng rất ngon. Em ăn thêm gần ¼ chén cơm đấy.
    Nàng vui vẻ nói, nét mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Đang tính kế đánh bài chuồn, hắn liền vuốt đuôi:
    - Mười mấy năm nay dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của em, ai mà chả tiến bộ. Nhớ ngày nào mới lấy nhau, đến mì gói anh còn chả biết nấu. Giờ thì anh thừa trình độ mở nhà hàng ấy chứ?

    Anh buồn cười nhỉ, việc hàng ngày của anh rồi, nó hiển nhiên như gọi nước ta là Nước CHXHCN Việt Nam rồi mà anh mang ra đây kể khổ làm chi?

    :D
     
  21. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Phở là gì?
    Ngày nay các đấng nam nhi chúng ta thường gọi vợ là "cơm" còn bồ là “phở”.
    Xét về thành phần cấu tạo thì cơm và phở giống nhau. Đều được làm từ . . . gạo.
    "Cơm là từ gạo mà ra
    Phở cũng từ gạo nhưng mà . . . ngon hơn"

    Tuy nhiên "cơm" nhà mình lại là "phở" của thằng cha hàng xóm và ngược lại.
    "Vợ là . . cơm nguội của ta,
    Nhưng là . . phở tái của cha láng giềng"

    Thế tại sao đàn ông chúng ta, ai cũng thích ăn "phở" các bác nhỉ?
     
  22. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Ti vớ vẩn thật, ngon hơn thế nào được!?

    Không cẩn thận rồi lại thành phở của thèng khác đấy! :D
     
  23. dongcanqn

    dongcanqn Advanced Member

    Joined:
    8/11/11
    Messages:
    2.445
    Likes Received:
    116
    Location:
    Kỳ Co
    Em nghĩ chắc là do Phở nhiều nước hơn Cơm :lol:
     
  24. giahy

    giahy Advanced Member

    Joined:
    22/10/07
    Messages:
    1.983
    Likes Received:
    30
    Bác nói đúng quá. Cánh đàn ông chúng ta "không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ khô" :mrgreen:
     
  25. Johnie

    Johnie Advanced Member

    Joined:
    28/6/11
    Messages:
    713
    Likes Received:
    104
    Em nhớ nguyên văn là:
    "Vợ mình cơm nguội nhà ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng"
    :D
     

Share This Page

Loading...