Tình hình là XX cũng sắp nổi điên với bọn khựa bẩn :mrgreen:, nên ôm ông Mahler ra nghe (nghe đâu ông này viết xong các giao hưởng thì cũng phát đau tim rồi chết). Nhạc sĩ thiên tài - kiêm nhạc trưởng người Áo - Gustav Mahler, là một trong những vĩ nhân nổi bật trong lịch sử âm nhạc thế giới. Người đã đưa nghệ thuật giao hưởng phát triển đến đỉnh cao nhất của thời kỳ hậu lãng mạn, là nhạc sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nhạc sĩ trong thế kỷ 20 Các sáng tác của ông tập trung vào các Giao Hưởng, Giao hưởng Thơ, các bài ca, luôn luôn chất đầy sự nồng nàn, dữ dội, giằng xé chồng chéo, nhiều cuốn hút mạnh mẽ, lãng mạn theo khuynh hướng kịch tính. Chất liệu và ý tưởng của Mahler phong phú, tiếng chim hót, tiếng chuông đeo cổ của bò, âm thanh đường phố... đều được mô phỏng trong các tác phẩm lớn của ông, nhấn mạnh quan điểm của Mahler "Giao Hưởng cần phải khắc họa được và hình thành từ cuộc đời!" Giao hưởng số 8 - Hay thường được gọi là Giao Hưởng Nghìn Người Tác phẩm là một bản giao hưởng hợp xướng theo đúng nghĩa và là một tác phẩm vô cùng đồ sộ, có sự tham gia biểu diễn của hai hợp xướng hỗn hợp và một hợp xướng trẻ em, đồng thời cũng có sự trình diễn của các giọng đơn ca, dàn nhạc lớn và nhóm hòa tấu kèn đồng bên ngoài sân khấu. ...(còn tiếp)
Re: Gustav Mahler và Giao Hưởng một Nghìn Người Bác Mod lại nhầm 1 tẹo rồi Gustav Mahler chỉ có một GH số 1 - Titan được người nghe ví von như 1 tone poem trong hình hài một symphony mà thôi! À mà theo bác, Leonard Bernstein, Rafael Kubelik, Georg Solti, Bruno Walter hay Claudio Abbado chỉ huy các GH của Mahler thành công nhất?
Re: Gustav Mahler và Giao Hưởng một Nghìn Người XX chưa rõ ý này của bác, bác có thể bổ sung chi tiết giúp với XX có các LP Giao hưởng của Mahler, chủ yếu là do Bernstein và Kubelik chỉ huy, trước đây có nghe các CD do Karajan và Bruno. XX thích nghe Kubelik và Karajan, còn ông nào chơi thành công hơn thì không biết, hì hì :mrgreen: Thế bác thì khoái ông nào :?:
Karajan và Walter kô có chỉ huy Complete Symphony Mahler, những ông chỉ huy complete Mahler mà em có: Kubelik, Bernstein (2 version: Sony & DG ), Solti, Haitink, Neumann, Abbado, Bertini, Inbal, Boulez, Tilson Thomas, Sinopoli, Rattle ( dàn Birmingham) . Những ông chỉ huy không Complete nhưng đáng chú ý: Klemperer ( đệ tử của Mahler, từng làm phụ tá cho Mahler ), Barbirolli, Adler, Kondrashin, Jansons, Gergiev,... , 2 ông sau thì còn sống, hy vọng sẽ có complete.... Về thu âm complete, em thích Bernstein (Sony) , Inbal và Tilson Thomas. mấy ông thu âm lẻ tẻ thì em chú ý Klemperer ( No.2) và Barbirolli (No.6) . Riêng Karajan thì em chưa bao giờ thấy chỉ huy cái gì hay cả, chắc do lỗ tai của em có vấn đề !!! 2 bản thu âm Mahler gần đây phát hành: Mahler: Symphony No.2 - Rattle - Berliner Philhamonic Mahler: Symphony No.3 - Jansons - Royal Concertgebouw Orchestra ( RCO Live ) Các bác cập nhật thêm giùm để em sưu tầm thêm
Những thông tin của bác về các bản ghi âm Mahler thật bổ ích. XX tối hôm qua nghe lại Fifth, đang rất đắc ý Trong 10 Symphony, bác có thường nghe bản nào, hay thích các bản nào hơn không?
Dạ, cả buổi chỉ có ngồi đếm thôi bác. Mấy thứ to dễ đếm , bao gồm : 13 Contrabass, 9 ca sĩ solo, 3 Harp, 1 Grand Piano, 1 Celesta Còn dàn hợp xướng + dàn nhạc chưa đếm xong thì họ đã ngừng biểu diễn (hết)
Hì hì hì, để đếm dàn hợp xướng, chắc phải chia ra từng ô, mỗi ô 5 người, rồi ước lượng số ô, cứ thế mà nhân lên quá :shock:
Tôi có ảnh panorama toàn cảnh, rõ từng người 1 của hôm nghe giao hưởng 1000 người, với khoảng 1000 khán giả, chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội đây. Tối nay về sẽ post lên cho các bác ngồi đếm. :lol: Hôm đó, tôi ngồi xa tít, nghe giao hưởng thấy tiếng bé tí. Phải dùng kính tele chụp xong về ghép lại thành panorama.
Re: Gustav Mahler và Giao Hưởng một Nghìn Người Vâng noi đên Mahler thi theo hiêu biết cua em phai là Bernstein chỉ huy , Em rất thich nghe nhung loa nhà em nho quá tiếc là không cam nhân duoc hết đuoc. Nếu các tim đia Mahler hay thì giong nay rất hay , nhung giá khá cao và hiếm.
1 vài LP Mahler Đúng như bác beckham nói, giao hưởng Mahler là sự thử thách nghiệt ngã với bất cứ bộ loa nào :!:
Và đa có nhiều Amply bốc khói nua bác a, hâu qua cua " sự thử thách nghiệt ngã với bất cứ bộ loa nào " :roll:
Mời các bác ngồi đếm. Ảnh cỡ rất lớn 7320 x 2733px. Rõ nét mặt từng người nhé. Có khi có bác nào đó đang chơi trong VNAV này cũng là thành viên trong dàn nhạc giao hưởng này ấy nhỉ. Click vào đây xem ảnh lớn http://www.mecvietnam.com/gallery/Mahler_Symphony_Hanoi_2011.10.24.jpg
Bái phục, bác chụp rõ nét từng người thật. Có thể thấy ông bạn Kogan đang ngồi ở bè violin bên phải. Mà lạ nhỉ, trang phục trong từng nhóm hợp xướng lại rất lung tung (nhóm nam bên trái, hoặc nhóm đồng ca thiếu nhi ở giữa...) Àh, XX đếm theo cụm thì thấy số lượng như sau: - 2 cụm hợp xướng 2 bên: 122 - 3 cụm nhạc cụ ở giữa: 151 - Cụm hợp xướng và giàn đồng ca phía trên: nhiều quá, đếm không xuể, chia theo hàng ra đếm khoảng 300 Hehe, tổng cộng, ước lượng: 573 người :roll: Có bác nào đếm ra kết quả khác không ta :mrgreen:
Theo thông báo chính thức trong hôm 1k Thăng Long thì chương trình có sự tham gia của 2 dàn hợp xướng hỗn hợp cùng một dàn hợp xướng của 120 thiếu nhi thủ đô, trong đó 2 dàn hỗn hợp bao gồm 5 hợp xướng nhỏ trong nước và 3 hợp xướng quốc tế đến từ Nhật Bản, Malaysia và hợp xướng quốc tế Hà Nội với số lượng khoảng trên 800 người. Hôm nọ em cũng được nói là DNGHVN sẽ tổ chức lại vụ này, không biết bác nào trên VNAV nhà ta có dự định đi nghe Gustav Mahler do quê mình trồng vụ 2 không.
Hèn chi, XX thấy có ông quấn cái gì tương tự như xà-rông :mrgreen: Đi nghe bản này live, lớ quớ cháy amply Àh, bác @Tai giúp XX tí, nếu xem miệng là loa của người (vì phát ra âm thanh sau cùng), thế thì amp là bộ phận nào :?:
Đang bàn về Gustav Mahler bác lại hỏi sang thiết bị sinh học phát ra tiếng kêu thế. Tuy nhiên, những lúc đầu óc em tối tăm thì em nghĩ amply công suất là cái dạ dày, còn pre khuyếch đại là cái mà bác đang nghĩ trong đầu ý. (Mà bác đang nghĩ về cái gì thế???) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vì ông Mahler yêu thiên nhiên, yêu con người mà Đa tạ bác, XX vừa biết thêm 1 bộ amp+pre+loa nữa trong cơ thể :lol: Thế còn CDP???
Ông Mahler có 1 "sư phụ" cũng là nhạc sĩ thiên tài người Áo (sao đất nước Áo lại lắm nhạc sĩ thiên tài quá), Anton Bruckner, sống trong giai đoạn được gọi là "chiến tranh lạnh" Wagner - Brahms khốc liệt Âm nhạc của Bruckner đồ sộ, lộng lẫy và huy hoàng, nghệ thuật giao hưởng của Bruckner được trân trọng xem là 1 đế chế vĩ đại...
CDP là nguồn âm nên Em đoán lúc đó có thể là 1 bộ phim pon bác với bác gái đang xem, hoặc 1 cuốn truyện lãng mạn, hoặc 1 chai rượu....nói tóm lại là bất cứ thứ gì mà dùng xong ta phải kêu lên khe khẽ và quyết tâm phải đi "phát nó ra loa". (Vậy nên em không coi CDP nằm trong cơ thể). Quay lại ông Mahler, sắp tới bác XX có ra HN nghe không?
Không bác ơi, chỉ thấy cái tay em quen kêu ca là đang tập quần quật. Có khi phải đến mùa thu cho mát giời, mọi người dễ tính hơn. :wink: