Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Dạ. Để sau kì thi SUMO, nếu thuận tiện thì em sẽ nhờ các trưởng lão sắp xếp bữa offline giao lưu trong GVSE chơi. Mà bữa nào thứ 7 Bác rảnh đi cùng Bác Bluestar ra công viên Gia Định cà phê với mọi người nhé.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chúc mừng bác đã thành công em GU 50. Vụ trang phục cho em nó bác níu áo bác Bluestar là xong ngay mà :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Muốn ra cafe lắm nhưng kẹt đi làm sáng T7, nhưng chắc sẽ gặp thôi hihi, kì này GVSE có hai chú gà mang đi đá SUMO mà, thế nào cũng đi cổ vũ cho đội nhà. Hẹn gặp bác!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Các bác Gò Vấp kính mến, nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới. Em xin thay mặt anh em thủ đô thân mời các bác cố dành chút thời gian tụ họp với anh em tại Hà Nội, trước là để hàn huyên, mừng VNAV tròn 4 tuổi, sau là chén Kìu và xơi chén Diệu nhạt với nhau. viewtopic.php?f=10&t=32476&start=150 Xin chân thành cám ơn các bác. Em tai_trau
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em ra HN sáng sớm CN 27/12.Vậy là không được giao lưu các bác để có câu chuyện làm quà với các bác GV team rồi!Tiếc quá!!!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo các bác, đang ở nhà bác Hailua. Amply GK71 nghe thật ấn tượng. Âm thanh trong vắt như những giọt sương. Điều ngạc nhiên là dù vậy, tiếng bass vẫn rất hùng dũng.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Amply của bác Hailua có cái mới là quấn OPT thử bằng fe dày 0,5mm - loại thường bị chê vì ngại không lên treb - "linh hồn của bộ dàn nằm ở tiếng treb". Thực tế là fe này quấn vẫn lên treb tốt
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác HAI bế quan luyện công nay đã thành chánh quả! Xin Chúc Mừng, Chúc Mừng!!! Chúc GV Team giật được giải năm nay để anh em được nở mày nở mặt. Kính.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác Hai ngày mai có cần người bưng phụ không vậy, cho em xin 1 chân. Kỳ này TĐG không có võ sĩ nào thượng đài nên em theo bác Hai làm chân ủng hộ viên.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Lời đầu tiên em xin được các bác lượng thứ. Amp GK71 của mình đã ngã ngựa chỉ sau vài giây...Do vài lần sự cố ngay tại võ đài nên em phải mở máy ra làm tại chổ, em sơ ý để dây cao áp 900V từ OPT đến anod nằm vắt ngang qua con trở nóng nên xảy ra sự cố ngắn mạch...tèo Em có lỗi với mọi người, đặc biệt là ban tổ chức.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Hailua : theo em nghĩ, chính những trục trặc cháy nổ ì xèo như của Bác và TBG... mới tô điểm cho cuộc thi thêm màu sắc ... :lol: :lol: và làm cho Sumo Contest không thể đụng hàng so với bất kỳ cuộc thi nào khác ... DIY mà , cháy nổ , điện giựt tưng tưng là chuyện thường... :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Thui, khúc cháy nổ là được rồi bác ơi. Cho em xin khúc sau, cao áp mà giựt thì
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cháy nổ đương nhiên là không nên đâu các bác, cho dù nó gây cảm giác ntn. Các nhà tài trợ mà thấy cháy nổ thì có khi tiêu luôn cái hội thi.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) "Kính mời các bạn bớt chút thời giờ đến khai trương cafe Melomane, tại 23 Nguyễn Bỉnh Khiêm/Lê Quang Định, phường 1, Gò Vấp bắt đầu 8h ngày 25.12. Cảm ơn các bạn". Anh Cung - người chơi audio (đặc biệt thích chơi dây) mà nhiều bạn đã biết - do không có nick nên nhờ em gửi thông điệp trên đến các bác.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Teablue : Em đã chứng kiến được giây phút căng thẳng và sự phản ứng cực kỳ mạnh mẽ của nhà tài trợ khi cục nguồn của TBG bị lật ngửa lên để khắc phục sự cố... Mọi người đều thông cảm cho nhà tài trợ khi nghe MC công bố sơ bộ giá trị của các thiết bị .... :lol: Còn cái vụ điện giựt tưng tưng , hôm đang thi công Sumo TBG, sau khi bị chích điện 5000V thì cảm giác lạ lắm các Bác ạ, tối về em đành ngậm ngùi ôm gối úp mặt vào tường mặc dù amply vô địch muốn hát ... :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chỉ là tai nạn thôi mà bác, thường những chuyện bất ngờ đến với mình nó hay nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vui lên bác. Tội nghiệp bác ghê, vậy sau bao lâu thì nó trở lại bình thường hả bác, hay nó (nói dại) bị vậy luôn rồi ah.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Dạ đã cố hát lại ngay hôm sau Bác ạ, mặt dù mid ,bass, treble thiếu tùm lum :lol: :lol: :lol: , nếu không thì em đã bị cấm tiệt cái thú vui đèn đóm rồi còn gì ....
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Máy luôn luôn phải có cầu chì. Sau khi lắp, giảm dần dòng cầu chì đến khi có giá trị nhỏ nhất mà cầu chì vẫn không bứt.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Sợ hãi khi nguy hiểm chưa xảy ra là người lo xa. Sợ hãi khi nguy hiểm đang xảy ra là người hèn nhát. Sợ hãi khi nguy hiểm đã qua là người can đảm. Các Sumo của chúng ta đều là người can đảm. Những Sumo đoạt giải là vừa can đảm, vừa lo xa.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Đi thăm bác Ba Tiên thôi các bác ơi! Để dành cho kỳ Chim Chích+ Sumo sau đi.Em có tin mật báo bác ấy còn vài trăm ký dây teflon 50kva lận :twisted:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tiếc là lần này sản phẩm của bác Hai không so tài được trong cuộc thi để biết người biết ta, nhưng hoàn thành trong thời gian hạn hẹp là đã vượt lên chính mình rồi, vui lên nhé bác. Hẹn lại năm sau .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) GVSE sao im lìm quá? Sumo 2009 đã qua, dân DIYers vẫn còn, hihi. Vậy ta tổ chức offchai để khởi động cho năm sau đi chứ nhỉ? Các bậc tiền bối giúp chúng em tổ chức offchai để khuấy lại phong trào, sẵn đó warming up GVSE luôn. Nếu offline thì xin cho em có ý kiến chiều Thứ 7(sáng CN( hàng tuần được không ạ? vì sáng T7 một số người lại đi làm. E chỉ xin ý kiến nhỏ vậy nhờ các bác xem qua.