Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Sáng nay không biết các bác có đông đủ không nhỉ, em bận 2 ngày cuối tuần, điện thoại cũng hết pin luôn vì quên mang sạc pin theo.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Sáng qua anh em họp cũng khá đủ, rôm rả nhất là cụ Chip. Mới vừa cho em GU 50 tự sướng hát chưa kịp nóng plate là hỏi bác Nonew xúc tiến tiếp GM70, theo đà này không bao lâu nữa bọn em trở thành "quá khứ" :lol: và bác VietNguyen trở thành người đi trước về sau... Báo cáo vụ OPT cho GK71 đã được bác Nonew hỗ trợ bằng cặp OPT khá to từ dự án GU 50 PP trước đây, như vậy vấn đề OPT coi như tạm ổn. Còn cặp OPT dùng làm choke load dự định mượn bác ThanhTruc nếu như bác Bảy không quấn kịp. Phần còn lại nặng nhất là cặp nguồn bác SSASS đang xúc tiến. Sau khi có đầy đủ linh kiện sẽ tập hợp lên chassis. Em sẽ cập nhật tiếp.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác Hailua căn cứ theo schematic GK71 PP rồi kê toa cái choke load rồi alo em nhé, e sẽ qua phiền cụ ssass dây đồng & giấy cách điện.(Fe em đang giữ). Nếu e quấn ko ra thì.....có cặp OPT của bác Thanhtruc03 lận lưng rồi mà lo gì haha. @Hailua: Cuốn sách bí truyền ''ngồi thiền'' hôm mượn bác photo mất tiêu tìm chưa ra , hic.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Mong các bác GVT hoàn thành dự án SUMO để đi được đến nơi, về được đến chốn và... đừng bị như TBG trước đây
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em đang bị tẩu , đề nghị giảm việc nặng tăng việc nhẹ , em xả hơi vài ngày . Để em lựa ngày lành tháng tốt đi lựa Fe và dây đồng . Bác nào còn phíp thì cho em xin làm lõi BA Sumo :mrgreen: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cái gì chứ phíp thì em còn nhưng chỉ loại mỏng khoản 1,5MM thôi. Chừng nào có kích thước fe bác cho em con số em sẽ gia công nòng cho BA.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Theo bảng tính , em xài Fe 50 x 7.5cm : Hệ số hao hụt là 10% 375v - 1,4A = 490v dây 0.83 220v sơ - 3,5A = 288v dây 1.31 150v - 0,12A = 196v dây 0.24 21v - 7A = 27.4v dây 2.89 (chập đôi dây sơ 1.31) 6.3v - 1,5A = 9v dây 0.86 (xài dây cao áp 0.83) Tổng cộng khoảng 2kg đồng /cục . Giấy cách sơ thứ 0.15mm , cách lớp 0.05mm . Dư khoảng 3ly cho các loại phụ kiện . Em tính như vậy có ổn không ?
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Dây đốt tim hình như có nhầm lẫn, hình như phải là 1.9. Chập đôi 2 dây 1.3 nhưng ra 2 cuộn riêng biệt nhé bác. Các dây sơ và thứ hình như cũng hơi lớn, bác có thể gia giảm tí miễn sao dễ quấn. 1.3 vòng/V là quá mát mẻ luôn, bác có thể gia giảm đôi chút (còn khoản 1.25 vòng/V) cũng không sao miễn phù hợp chiều dài bobin là OK. Đừng quên shield nhé bác :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em mới tính , dây đốt tim đúng là 1.85 . Vậy cứ thế mà làm , mai mốt em đi lấy Fe .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo sáng nay em vừa nhận quà tặng 3 quả GK 71 mới tinh từ bác Crazy Hunter và Aficio. Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bác.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Vậy là có 4 quả, và 1 quả dự phòng. Tối nay e ghé nhà bác test GK71 coi có... matched pair không nhé :roll: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) "Trân trọng cảm ơn" thôi hả bác Hailua?Có cụ thể bằng hành động không? :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em đã sơ đồ quấn cục choke load, khi nào rãnh ghé qua em lấy nhé. Dự kiến khoản dưới 400g dây 0.22 cho cả 2 cục, tương đương khoản RDC 280 Ohm/cục, em tính rợ vậy... :lol: được bao nhiêu H để tối nay em...mò tiếp.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em cũng mong có dịp gặp các bác Crazy Hunter và Aficio để cụ thể hóa bằng hành động...Hay là để hôm nào đẹp trời em alo nhé bác... :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) R280 chắc được max 15H . Cục choke của em 250R dây 0.22 được 10H , Fe 22 x 2.2 8) .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em đoán là hoàn thành vì GVteam không có nhiều ông tự sướng và tinh tướng như TBG :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @ Bác SAA& Thomas: lúc nãy em vừa khui bao hộp OPT thì ngậm ngùi luôn vì không còn hộp 11Cm nào cả, chỉ toàn 13x15Cm (8 cái) và 8x8Cm (7 cái) thôi, phần đặt hàng của 2 bác không có, có lẽ ông gia công đã không làm đúng đơn hàng của cụ Chip. Chỉ có tổng cộng 12 cái 11Cm đã phân phát hết rồi. Thành thật cáo lỗi cùng hai bác .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) dệt là phải từ từ , lựa đúng giờ hoàng đạo để ... không ai làm phiền , cứ thế mà ... từ từ chờ em quay cục nguồn :evil: . @bác Hai nhớ đem máy đo theo . Mấy bữa nay không thấy cụ Chíp (chắc bị Gu50 vật :lol: ) .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hì hì, cám ơn bác đã quan tâm. Đúng ra là em bị chú 6H6 vật, hôm nay nghe thế này, mai nghe thế khác, rút điện để nguội, cắm lại nghe khác nữa, đo đạc lại chạy chớc quớc chắc tại em không có duyên với nó thì phải. Chán, nhưng em cũng đâu có phải là tay dễ ăn hiếp, em vật lại nó luôn. Em quẳng xọt rác 3 bóng 6H6 còn lại, thay luôn phần đầu bằng 6J4, 6AU6, chơi 1 bóng GU50 - UL. Nghe nhỏ hơn nhưng truyền cảm hơn nhiều ( loa em cùi bắp, vác qua ông anh bạn đấu vào sansui PS-2500 nghe hơi phê phê. Chắc tại mấy lon 333 :lol: ). Chắc cuối tuần em sẽ chuyển sang PP xem có khác không. @ Bác Hai : CN bác bàn giao em tờ giấy A4 có vẽ mấy con giun đất nhé. @ Bác Sass: CN bác lôi cái đống sắt vụn bàn giao lại cho em là được gồi đó nha. Oldchip báo cáo hết. :wink:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cuộc sống là vòng tròn, Hết sinh rồi đến tử Hết tử rồi lại sinh. Ôi, quy luật đơn giản Sao ta không nhận thấy Tính toan nhiều chi khổ Vì cuộc sống giản đơn Hãy cứ vô tư đi Vì cuộc đời là thế. Suối chảy ra thành sông Sông hòa thành biển lớn Biển lớn hóa thành mây Mây rơi xuống thành mưa Ôi quy luật giản đơn Sao ta không nhận thấy. Hạnh phúc ở bên ta Qua hờn trách của vợ Từ nghịch ngợm của con Từ anh em bạn bè Sao ta không nhận thấy. Lúc khai thiên lập địa Thượng Đế tạo ra 04 loài : Con khỉ, con trâu, con chó và con người. Tuổi thọ mỗi loài đều là 20 năm. Do hình như lúc tạo ra con người, Ông Trời không xem ngày giờ thì phải nên hơi bị tham lam, chuốc bia cho ông Trời xỉn rồi nài nỉ ông Trời xin cho tuổi thọ của mình bằng cả ba loài kia cộng lại ( 60 năm). Ông Trời thấy con người xin dữ quá và lại lỡ ăn uống no say rồi nên đành gật đầu đồng ý. Thế là từ đó cuộc sống con người thay đổi hoàn toàn : 20 NĂM ĐẦU SỐNG NHƯ CON KHỈ - 20 NĂM SAU SỐNG NHƯ CON TRÂU VÀ 20 NĂM SAU TIẾP SỐNG NHƯ CON CHÓ. Hic Hic, em đang sống như con trâu ..... kéo cày
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Lúc khai thiên lập địa Thượng Đế tạo ra 04 loài : Con khỉ, con trâu, con chó và con người. Tuổi thọ mỗi loài đều là 20 năm. Do hình như lúc tạo ra con người, Ông Trời không xem ngày giờ thì phải nên hơi bị tham lam, chuốc bia cho ông Trời xỉn rồi nài nỉ ông Trời xin cho tuổi thọ của mình bằng cả ba loài kia cộng lại ( 60 năm). Ông Trời thấy con người xin dữ quá và lại lỡ ăn uống no say rồi nên đành gật đầu đồng ý. Thế là từ đó cuộc sống con người thay đổi hoàn toàn : 20 NĂM ĐẦU SỐNG NHƯ CON KHỈ - 20 NĂM SAU SỐNG NHƯ CON TRÂU VÀ 20 NĂM SAU TIẾP SỐNG NHƯ CON CHÓ. Hic Hic, em đang sống như con trâu ..... kéo cày [/quote] Em khác bác,30 năm đầu như con khỉ,chắc không có cơ họi làm chó quá(trông nhà,giữ cháu).