Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Coi mắt rồi chọn thôi nha!Ngoài ra không làm gì khác à nha! :lol: bắt đầu lúc 15h phải không bác Hailua?Bác thông báo bên TBG luôn đi.Hẹn các bác chiều mài nhé!!!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nghe Sần lão nói là ở đó có sẵn... @VietNguyen: em đã gửi giấy mời bên TBG rùi ạ.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Ngài Bảy hỏi 2 cây chân dài hay 2 cây guitar? vụ chân dài em không biết à nha? :evil:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chân dài dungphuong79 dành rồi, vậy bác Hai ôm........ 2 cây guitar. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em xong cục Sumo 1 :evil: , gì mà ... dễ quá . Lần sau đề nghị cho em phần ... khó hơn :twisted: . Em đo kiểm OK , ngày mai bác Hai nhớ đem băng keo . Cục này không cần nhúng verni .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo em vừa ghé Dạ Yến đặt bàn xong. Chân dài ngoài cửa đón khách đã hơn 1.7M, đi một vòng xem thử toàn cở đó, em choáng... :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hì hì Bác cứ thích canh me em hoài. Bác lo canh cái kho vũ khí hạng nặng của Bác đi coi chừng có ngày bà xã Bác đánh ghen mấy em tube của Bác ( XOẢNG) là.... ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN .... đấy. Thôi em đi tâm sự với em chim sâu em mới dụ khị (mất 2 tuần em ấy mới chịu nói chuyện với em đấy Bác ạ) của em đây. :lol: TUBE Tôi đi tìm một nửa của đời tôi, Đẹp tâm hồn chọn tôi, tôi chẳng chọn, (em rẻ nhưng thấy rẻ nghĩ dở nên ko mua) Đẹp, chân dài tôi chọn chẳng chọn tôi.(thích nhưng mắc quá đành "nhừơng đường em qua" Đến bao giờ tìm được người trong mộng, Vừa tốt gỗ tốt luôn cả nước sơn. ( NGON - BỔ - RẺ ) Ôi các bác mai mối đừng làm giá, ( Các Bác mua bán đèn ) Để cho tôi tìm thấy nửa đời mình. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Đổi em cặp bóng bác 7 mua hộ đi,em đưa cho 1 cặp đảm bảo ngon,bổ,rẻ(đổi ngang thôi nhé)
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nhúng cho chắc ăn, không chỉ vì cách điện mà còn chống rung cuộn dây, cẩn tắc vô áy náy mừ...
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác ơi làm cái này nó tốn thời gian .......... chờ đợi lắm ah, vì mình ké vào hàng của người khác để Anode hoá nên nhiều lúc chờ mỏi mòn luôn. Mà bác làm cái gì mà khủng thế ah, hôm bữa em làm tấm 14 X 43 đã thấy ngộp rồi :lol: To Bác Hai, cái quán ấy nó nằm ở chỗ mô vậy bác, lâu lắm mới có dịp ăn nhậu mà đi lạc thì chít. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Vậy để khi nào làm 1 lần thì em đăng ký chung luôn cũng được vì cũng không gấp lắm bác ạ. P/S: Quán nằm gần Ngã ba Nguyễn Văn Lượng - Thống Nhất, đối diện sân banh Đạt Đức.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Kính báo! Từ nay đến sáng mai em chịu trách nhiệm làm phát ngôn viên chính thức của GVTSE do toàn bang chúng đã xỉn hết chỉ còn em tương đối tĩnh táo(do uống nước ngọt nhiều hơn beer).Trân trọng kính báo!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hổng dám đâu bác hai!Em còn tỉnh để phụ cùng bác nè!Các thành viên khác còn đi kiếm quán khác để uống tiếp nữa đó!Em & bác mệt về trước la lớn!Mai anh enh luộc mình đó nha! :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Ghê vậy, em đang sương sương ở nhà 1 mình nè? Hôm nay vui thiệt nha, toàn những giọng ca mà em còn nhức đầu đến bây giờ, công nhận khi vui anh em mình vô tư thiệt :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo em nhớ hình như em chưa uống giọt beer nào thì phải :roll: Do vậy, thể theo ý chỉ của Bác Việt và Bác Dũng, ngày mai em xin đại diện nhóm TÂN - GÒ tiếp beer hai Bác ạ. Các Bác nào còn nhớ beer xin phụ em một tay ạ. :mrgreen: RƯỢU - BIA Rượu (bia) kia từ gạo mà ra, Ta đây uống rượu (bia) như là ăn cơm. Mà rượu (bia) lại có mùi thơm, Uống vào một chút bơm lên anh K.....hùng. "ENTER" (dạ bác Cương chỉ đạo em ko được nhấn ENTER nên em chỉ gõ ENTER thôi ạ)
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Users browsing this forum: conde, oldchip, ssass and 4 guests Tưởng chỉ có mình em nhớ bia thôi ai dè có thêm hai Bác nữa. Em xin chịu phạt bia ngay ạ. :cry: NHỚ ! Nhớ bia như nhớ bóng đèn (tube) Vừa đặt chai xuống vội cầm ly lên ( rót xong uống ngay kẻo nguội) E N T E R