Re: GVTeam Second Edition (GVSE) NỖI LÒNG BIẾT NGỎ CÙNG AI Vợ ơi có hiểu lòng anh, Anh đây một dạ yêu em trọn đời. Chồng em không tứ đổ tường, Chỉ đam mê tube chớ nào mê ai. Mê tube thì chẳng hại ai, Chỉ ngồi ngắm tube như đang ngồi thiền. ( Bác Bảy, Bác Saa..... ) :lol: Ngồi thiền tốt lắm vợ ơi, Anh nghe báo nói kéo dài tuổi xuân. Đời người đẹp nhất tuổi xuân, Để anh còn sức yêu em dài dài. E N T E R
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) ƯỚC Uống chưa tới em không ngủ được, Tìm khắp nhà chẳng có giọt bia, Ước gì có bạn sát bên, (nhà) Cùng em uống rượu làm thơ về đèn (tube). E N T E R
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Đã bảo là giá như không enter thì nó như 1 bài văn xuôi rồi :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tửu lượng Các Bác hôm qua kém quá nhỉ, sáng giờ để em bơ vơ uống cafe 1 mình, buồn quá chắc em làm thơ con cóc tiếp đây. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Àh ông GĐ nhà máy ... gỗ (Oldchip) đã xuất hiện, ông này tẩu tán bia rượu cực giỏi, vào trễ nên bia phạt chất xanh cả một góc bàn ... vậy mà ông ấy chỉ cần lại chỗ Bác Vietnguyen "maketing" thơ con cóc chút xíu là mỗi người ôm dùm ổng 1 chai liền ... :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Guitarist kiêm vocal, Mr. Seven bên cạnh tay trống bàn Vietnguyen...
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Sau khi tiêu thụ hết đống chai lổm ngổm trước mặt... Em tin chắc rằng cụ Oldchip sẽ không đủ sức nhấn enter cho mấy tuyệt phẩm thơ của cụ ấy đâu :lol: