Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Ước gì mình được như anh ấy! :lol: Trưa nay gặp nhau ở cafe Obama nhé!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @All: Nhìn 3 cặp mắt đố các bác bình phẩm sao đó: Thomas nói: ''Tí qua chổ anh nhé'' Garbolino nói: Bác nói cái gì?Mèo này của tui nha! (ấy ấy cha.....cái tay mình để nhầm chổ mất rồi) Mèo nói: Chẹp chẹp.....của anh chỉ có nhiêu thôi hả :lol: Trưa nay uống cafe Obama có quà, bữa nào uống cafe cũng có quà :lol: (show một ít lên thôi)
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Trưa nay uống cafe Obama có quà, bữa nào uống cafe cũng có quà :lol: (show một ít lên thôi) [/quote] Tiếc cho dungphuong79 ghê,hễ bữa nào bác vắng mặt là anh em đều có quà & đa phần là hàng độc dược nữa chứ !
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nhớ Chip quá, không ngủ được, Chip ơi, giờ này, em ở đâu :lol: :lol: Không ngủ được ngồi vẽ cái bếp gas cho các bác ném đá :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Còn em thì sợ quá. :mrgreen: Mấy hôm nay do tác động của Siêu bão trên biển đông lên trục quay của trái đất, nên trái đất quay nhanh hơn thường lệ. Cơ quan khí tượng thuỷ văn quận Thủ Đức đã phát hiện ra điều này và UBND quận Gò Vấp đã ra quyết định chỉnh lại ngày, do đó phải đến thứ Năm tuần sau mới ........... là thứ Bảy :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Mặc dù có xáo trộn về mặt địa lý và địa chất do siêu bão nhưng với sự ủng hộ của quần chúng nhân dân các quận huyện TB & GV nên thứ 7 vẫn làm việc bình thường . Việc đưa ra các dự báo dựa vào khả năng ... ngoại cảm của đ/c Gà phải giải trình với Quốc hội trước khi công bố thông tin ra cơ quan truyền thông đại chúng . :lol: spam ghê quá
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bộ khung của chiến hạm xong roài, ngày mai làm boong với cabin, sau đó là sơn và sau cùng là .......... trang trí nội thất. Định chụp quả hình cho nó hoành tráng nhưng máy em hết pin rồi, mà cục pin này xạc mất cả tuần mới chụp được, hẹn các bác tuần sau em ....... chụp ah. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) em quên báo cáo là cục nguồn sau khi sấy cực lực thì bị cong bobin , vô Fe được nhưng em hơi ... nhột . :x Đóng điện đo không tải thì rất tốt , có tải thì ... hồi sau sẽ rõ .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Thấy chưa, đã bảo rồi, bobin là cứ phải............ cắt bằng Laser nó mới thẳng :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) em bay lên đạp bằm bằm , lấy búa tạ quất bộp bộp , chỉ chưa dám thử xe lu cán qua cán lại nhưng mà nó vẫn không xi nhê . Thôi kệ , lỡ nhét Fe vô gọn rồi thì nó thẳng hay méo ... đâu có ai thấy :x . À mà BA có hộp chụp nên em để ... nguyên trạng , khỏi mông má nhá :mrgreen: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Ấy chít bác nhắc e mới nhớ là cục nguồn vừa quấn cho GU15PP cũng bị phồng lõi sau khi nhúng, hic chắc bác Hai chơi thuốc nhúng cực độc & nóng nên các em biến áp nguồn chịu hổng nổi. Mà lạ hen, OPT hay choke nhúng lại ko sao :roll: @ssass: vụ Fe 35 xử lý đến đâu rồi kiếm khách??? Fe xấu là e bắt đền gấp đôi Fe thuốc trong kho nhà bác đớ
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tối qua sau khi làm xong nghĩa vụ em lập tức cho Fe choke ra mần, kết quả 2 cục choke (matched pair :lol: ) có thông số như sau: + Rdc=95 Ohms & 178 ohms(do ra 3 đầu dây) tương ứng Henry ~ 6.5H / 19.5. (Air gap 0.2mm) Vậy chắc dùng cho Sumo lọc nguồn phần pre cuộn 6.5H là ok. Chuyển qua siết/gõ/vuốt/nắn 2 cục choke load, thông số H tăng hơn tí xíu nhưng chỉ đo được B+ to Plate, còn Plate to Plate thì không đo được(số H nhảy từ 150H lên đến gần 200H thì vượt quá thang đo) nên không đo được bao nhiêu. (em đề xuất lấy 2 đồng hồ mắc nối tiếp để đo :lol: :lol: ) Nhưng 2 cục có số đo tương đối giống nhau.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chà chà , cặp choke nguồn này đưa vô chỗ choke load cũng... hạp lắm à :lol: . Bác 7 thấy nhiều H quá thì lấy bớt ra cho nó nhẹ OPT nhá :lol: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) EI mà thông số ''cỡ vầy'' làm biếng quấn Fe double C core quá :lol: Ủa, không biết T7 này họp sáng hay chiều đây ta?
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) OPT của bác 7 vượt quá thang đo 200H thì em biết tại sao rồi nhưng mà ... không nói đâu :lol: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác này khỏe ghê,sau khi làm xong nghĩa vụ là DIY liền. Thứ 7 này họp à?Em hưởng ứng 2 tay luôn vì chủ nhựt bận gồi.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hơ hớ, bác dạo này hay để ý ba chuyện này nhỉ, ờ mà em thấy cũng phải thôi. Bác phải chuẩn bị tâm lý là vừa, phàm bất cứ vật gì, dù có tốt cách mấy, nhưng để lâu không xài, lúc đem ra xài thì, hỡi ơi, tiêu tùng rồi. :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nhưng tuyệt đối không được chạy rà............... một mình :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) haha, đúng là dạo này cụ ấy cứ nghĩ nhiều về vụ đó cụ Gar nhỉ, nếu vào đi làm rễ bà Chiến thì rủ SSASS, còn vụ kia thì rủ cụ Gar truyền cho vài đường bảo đảm.....ngon. Báo cáo các cụ trưa nay chúng em quyết hẹn cụ Oldchip ra cafe Obama để thám thính sao cụ ấy bế quan lâu quá, thì ra lão ấy đang âm thầm âm mưu ra 1 loạt OPT đủ các thông số để xài cho hết 1 thước (mét) Fe ''lỡ'' mua để lâu nó rỉ sét. Chắc e nói lão ấy chia cho một ít chứ kiểu này đống Fe của em nó khó ngủ lắm.