Hôm nay, nhiều bác tham gia nhưng chưa qua DIY lần nào, nên em lưu ý: - Cẩn thận coi chừng điện giựt - Nhớ hàn, gắn cầu chì vào máy trước khi làm các phần khác. - Kế tiếp, hàn đốt tim đèn trước, rồi mới hàn tiếp các phần khác. - Làm xong hoàn chỉnh thì kiểm tra kỹ lại xem có sai sót gì không. - Sau khi kiểm tra xong rồi thì kiểm tra lại 1 lần nữa cho chắc ăn. - Sau khi kiểm tra kỹ rồi thì gọi bọn em đến đo đạc đóng điện cho chắc ăn. Trong quá trình thi công nếu gặp khó khăn thắc mắc gì thì cứ ghé càfe Dung buổi trưa (có rất nhiều người có khả năng giải đáp), hoặc ông Rùm thứ 7. Còn nửa đêm thì cứ điện thoại hỏi ông Viagraless - lão này thức khuya lắm đó.
Úm ba la ... rờ rẫm cây đèn thần 1 hồi thần đèn hiện ra phán: " Trên đời này đao kiếm quý rất nhiều nhưng toàn luyện bằng KIM LOẠI từ Thiên Long thần kiếm, Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, cho đến Kiếm Rùa vàng, ... Mãi đến khi Độc cô cầu bại mới chơi chõi dùng GỖ làm kiếm. Nay thấy ngươi thành tâm trong lúc túng quẫn ta cho ngươi mượn bí kiếp làm kiếm NHỰA xem thử ngươi có biết làm ăn gì với nó không ...." Zzịttt .... 1 cái xì kê ma xuất hiện !!!! Wá đã Trùi sao toàn tiếng Tích Lan không vậy cà: 1- "Ngũ Lục Cửu Nhị" trộn với "Lục Bò Lụi Thất" Tên gì lạ thế ??? 2- Ba Lăng In-Ao 3- Nô In-Ao Ca Pa Ci To 4- Nô In-Ao Tờ Ren Phoọc Mơ 5- Thập - Bách Ki Lo Hợt Ben Uýt 6- Ôn Tờ Ra Lô Hạc Mô Nít Địt To Sân 7- Nô Gờ Lô Bồn Phít Bách Trùi không hiểu gì sất ??? .... Thôi cũng cám ơn thần đèn bây giờ con phải đi kiếm người diễn Nôm và luyện được kiếm đã ...
Ông thần chữ Nôm nhà em dịch thế này bác Dz xem thử có đúng không. 1- "Ngũ Lục Cửu Nhị" trộn với "Lục Bò Lụi Thất" : Đèn năm cực + 3 cực kép 2- Ba Lăng In-Ao : Ngõ vào , ngõ ra phải có Balance 3- Nô In-Ao Ca Pa Ci To : Không dùng tụ input & output 4- Nô In-Ao Tờ Ren Phoọc Mơ : không có ngõ vào ra cho PHONO 5- Thập - Bách Ki Lo Hợt Ben Uýt : Volume loại 10 KOhm mới hay 6- Ôn Tờ Ra Lô Hạc Mô Nít Địt To Sân : 7- Nô Gờ Lô Bồn Phít Bách : Không hồi tiếp
1- 5692 + 6BL7 .... 4- Không dùng biến thế input & output Xem ra còn cái số 5 hơi khó hiểu ... để em nghiên cứu thêm
He he... xem ra cái "plastic sword" của ông thần đèn này ứng vào rề 1.7 của em rùi. Này nhé: 1- 9610 + 610 :mrgreen: 2- Balanced in - out 3- Không dùng tụ input - output 4- Không dùng BT input - output 5- Band with: 10Hz - 100KHz 6- Ultra Low Harmonic Distortion 7- Không hồi tiếp toàn phần Thắng chắc... :lol: :lol:
Trùi cái lão Sóng xanh này hên wá chỉ xui cái số 1 là ... chớc wớc thôi Như thế "plastic sword" xem ra đã được khai mật. Bây giờ chắc phải tìm người luyện kiếm ....
Nếu chưa tìm được người luyện kiếm thì cụ Dzê dùng truyền âm nhập mật truyền thêm tí chút khẩu quyết đi, em xin chấp nhận tự phế võ công tạp nham để luyện theo danh môn chính phái. Lỡ sau này có thua thì còn bảo là từ đó đến giờ, tà bao giờ cũng thắng chính vì... chính bao giờ cũng độ lượng nên không nỡ hạ độc thủ ạ!
Coi bộ Bụt dạo này cũng già rồi lại còn bị dân DIY quấy rối nên bắt đầu lẩm cẩm, xin bổ sung 1 món gia vị nữa trong bộ chân kinh tên là Hắc Môn Tựu như hình dưới đây :
Bác đừng lo, Gvteam dùng toàn kiếm nhựa, nghĩa là nếu cố gắng lắm là dùng tới đèn anh Hai Nga ngố, còn bình thường thì dùng đèn anh Ba TQ thôi. Gvteam lãnh hết giải chót rồi, nên bác cứ mang đồ đi, tệ lắm thì cũng chỉ... kế chót thôi
Chắc là lão Tam cao hứng quá chứ mấy thứ này làm sao mà bảo là kiếm nhựa? Đề nghị mod lại chút đỉnh dùng đèn Nga ngố tương đương cho đúng nghĩa kiếm nhựa. Lão Nhị cẩn bút!
Ối chân kinh bị ... leaks ???? Khổ quá Lão Nhị quái nhân ạ. Em nào cao hứng tự nhưng đang đêm xẩm sờ cây đèn bụt hiện ra phán vậy em nào có biết. Hay là cõi tiên mấy cái 5692 đem làm bóng cây Giáng sinh cũng không chừng
Như vậy là từ đầu tới giờ chỉ thấy Gvteam nói toàn là quyền cước, bây giờ mới bắt đầu nói tới kiếm. Không biết chừng nào thì tới... súng nhựa?
Có vẻ như lão Via định dùng chân kinh của GVTeam để chống lại GVTeam => khán thính giả quyết định đổi tên lão từ Điền Bá Via thành Mộ Dung Via :lol:
Nóng hết cả người, em có cặp 6c3p-dr muốn làm rề đã lâu mà chưa có mạch. Vậy kính mong các cao thủ ghé qua cho em xin cái mạch pre --> chiến với các bác phen này! Ở đây các bác ơi. http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?p=19 ... 664#195363
nếu bác kiếm được đôi nữe thì mới gấu, còn không chơi cái này đủ giết hết mấy chú 6H6, 6H30 ... rồi. Chúc bác vui
Múa rìu qua mắt thợ nhưng nếu mạch trên của bác VIA mà thêm được con trở hồi tiếp cỡ 100K từ lưới điều khiển nối qua output thì máu hơn nữa, và thêm con trở 100ohm trước lưới đèn để chống rú rít. Nhưng giết được 6H30 hay không thì cũng... hổng bít
Đúng đấy ợ nhất là nghe mức âm lượng nhỏ (volume thấp) nhờ 6S3P có hiệu ứng Miller cao nên mất treble, bass sẽ lồi như Loudness. Lao nớt vô địch !!! Em té ...
Cám ơn các bác. Em xung phong gia nhập đôi quân "Phần còn lại của TG" nhé? Oánh thẳng vào trung quân Thanhgamo của GVteams . Bác Thanhgamo đâu roài??