Thú thật em cũng nghe những câu tương tự như vậy đã nhiều Thực tế là có xảy ra chứ không phải là không nhưng phải là số đông chấm điểm test mù thì kết quả mới có giá trị to lớn ví dụ như những buổi Contest. Những hãng thành danh cũng nhờ kết quả từ đại chúng chứ không riêng gì khả năng của nhà thiết kế. Em từ ngày mới biết chơi đèn đến khi đi làm có tiền chỉ thích sưu tầm bóng sừng tê mắc trên trời dưới đất cũng chỉ vì hy vọng "...nó sẽ đập chết bóng kia ..." cho đến ngày thấy cảnh bóng 845 TQ (đời đầu) giá 70USD/cặp oánh ngang ngửa với Westinghouse 845 đế quốc giá hơn 700USD/cặp trên cùng 1 cục amp Universary CAD 805 với cùng 1 phối ghép chỉ tháo ra lắp vô; rồi thì bóng JJ ECC82 oánh rớt đài cặp Mullard CV4003 boxed Anode nổi tiếng cũng trên cùng dàn máy với nhiều người làm trọng tài ... thì mới thấy cảnh tức khóc mà không kêu ai mà chỉ tự trách mình dại còn quá kém mà cứ theo rì viu hay đồn thổi để tìm cái tốn tiền. Tất nhiên về độ bền giữa bóng sừng tê và sừng trâu có khác nhưng ít ai nuôi tê giác được lâu vì chán con cái rồi phải thay con đực thôi. Đời thích thay cũ đổi mới là truyện thường tình Cho đến ngày em nghiên cứu học hỏi khá lâu và DIY 1 cục ampli không giống triết lý 1 cục ampli HIEND tị nào ví dụ như dùng đèn TV 5 cực Nga, đèn JJ pre và driver, biến thế Hammond quấn sẵn ... ráp điện trở Đài loan .... nhút nhát đem đi bật lên cho dzui cho có đồ để giao lưu gặp mặt thì bất ngờ lại được 1 số người bạn chơi HIEND đang chơi đồ khủng lại khen ngợi đòi ráp ... Tất nhiên cuộc vui không được lâu thì lại trục trặc vấn đề "đồ ráp bán lại rất khó" hoặc "hình như đồ ráp chắc khó hay bằng đồ hãng" ... Lan man khá nhiều tuy nhiên theo em cho dù nói hay như thế nào thì sản phẩm muốn quảng bá là hay ra đại chúng phải được nhiều người đồng ý và test mù là 1 trong những phương pháp tránh sự chủ quan cho mỗi cá nhân. Còn không muốn quảng bá ra và chỉ muốn hay cho mình ên thì ... sao cũng được Vậy xin mời bác nào cảm thấy bóng của mình hay sản phẩm của mình mà đập chết ... thì xin mời tham gia Contest cho dzui nhà dzui cửa. Chắc chắn chị Via kỳ này sẽ đem rề dùng 6S3P để đập chết GVTeam với bóng hạng bét thế giới. Còn cái 5692 rề của chị chắc chỉ để ... khè thôi chứ hả chị vì nếu 6S3P đã hay roài thì chơi 5692 (mắc gấp 20 lần cây 6S3P) làm gì cho tốn xiền ???
Hello. Team Anti-GVteam hân hạnh chào đón bác tham gia, như ở trên em có nói, nếu bác kiếm được thêm 2 cây nữa thì em mới bảo đảo vùi hoa dập liễu người ta được Còn không em xin gợi ý bác xài thêm 2 cây XXX ở đầu để chống lại lão Miller ( tóm lại là bác lo chuẩn bị chasis + nguồn + choke đi, phần thiết kế + linh kiện đã có em. Chúc cuối tuần vui vẻ. PS : phần còn lại của thế giới ới ời, đã có thêm 1 cao thủ bịt mặt tham gia 2 chiếc rề DHT nữa, như vậy chuyến này uy danh GV team xem ra khó toàn rồi Ten... tén ten tèn sau đây là tiếng vỡ của 21 chiếc đèn : bụp, bụp, bụp....
Nghe nói lão Via phải hối lộ mấy viên kim cương xanh để dụ dổ lôi kéo một số cao...niên thủ chống lưng ! Báo cáo với GVTeam là cục nguồn em quấn xong rồi! Đo nguồn cũng ok rồi! chưa ngâm, chưa xiết ốc mà Fe nó vẫn in ru bà rù, không gầm gừ chi cả, đốt tim thử 2 bóng 6dj8 2 bóng 7308 mà nó cũng rứa, mát rượi ! ke ke mà cách điện lớp em xài toàn...băng keo trong!
Ui hết truyện "bóng A đập chết bóng B" bây giờ lại đến truyện "bóng DHT đập chết ... cả nhóm" Hình như Gò Té cũng là nhóm nghiên cứu rất sớm về preamp DHT. Sau khi ráp xong vài cái rề không dám đi khoe ai mà chỉ dám nghe ở nhà và cũng không dám bật lớn sợ ... hư tai và hàng xóm phàn nàn.
Hôm nay lục kho em có mấy cái này: + chasis có 01 cái, kích thước 430 x 100 x 300 + Nguồn có 01 cục : 230v - 0 - 230v, 6.3v 0,7A ba cuộn. + Choke quân sự 100mA - 12H + Bóng đèn em có: 2 cây 6h8c, 2 cây 6c3p - dr, 4 cây 6h6p. Một quả nắn điện em không nhớ Bác Via ơi cái bóng XXX là bóng XXX gì vậy?
he he ! em chơi giấy A4 cách lớp sơ thứ rồi! Chắc 2 tụi nó không sơ múi gì được nhau đâu! Cái bóng trong avatar của ổng đó! Nhớ đệm bằng mấy viên xanh xanh! :lol:
Bác 208 có ngâm chung thì đợi vài hôm em xong cục nguồn rồi ngâm với em luôn, em mua được xilen rồi. Bác cách điện bằng giấy A4 hơi nguy hiểm, cách cao áp em dùng giấy cách điện 3 dem mà còn run .
Chiều nay em đi mua được tấm nhôm của Mỹ dày khoảng 4li làm chasis , chắc chắn âm thanh sẽ hay hơn vì chống rung rất tốt, giá là 20k. bác nào đang làm rề 6h8c thì âm thanh ngang nhau nhưng sẽ thua phần chasis . Thắng 1 chi chasis.
Đề dành làm sumo đi bác ! Bác có thân hình Sumo nên mới khai thác được mấy mỏ nhôm đó chứ như em bó tay
Thưa các bác, trưa nay tại quán caphe dung đã có cuộc mạn đàm về phương thức thi đấu, em xin tạm dịch như sau để các bác bàn tiếp : Vì tên của topic là GVteam vs... cho nên GV team đề nghị bao nhiêu máy đi đấu thì thế giới còn lại cũng sẽ cử bấy nhiêu máy đối kháng, như vậy thể thức sẽ như đấu tennis, nghĩa là bắt thăm từng cặp đấu cho đến chung kết. Vậy thiết nghĩ không cần phải test mù nữa, bởi đấu từng cặp thì quá dễ để chấm các bác nhể ? mà có khi cũng chỉ cần tổ chức trận chung kết mà thôi bởi mỗi cặp có thể tự thu xếp đấu với nhau kiểu sân nhà sân khách, nếu 2 đâu thủ không tâm phục khẩu phục thì VNAV cử đại diện đến phán sẩu là xong. Trường hợp các bác không theo phe Pro lẫn Anti thì bắt cặp đấu loại với nhau sau đó ráp chung vô vòng 2. Bởi khi đó số lượng VDV 2 phe chắc chắn không còn đủ cặp đối xứng nữa. Kính mời các bác đóng góp ý kiến ạ.
Chưa gì cụ Via đã lo không vô được vòng chung kết rồi! Nếu 2 thí sinh cùng phe vào chung kết thì coi như đấu nội bộ xem ai phải....trả tiền bia ăn mừng!
Ông nào băng thông rộng, chi tiết tốt mà em cứ dứt khoát phán là "chói" thì xử thế nào? Còn bass nhiều đuôi mà em cứ khăng khăng là tiếng bass sâu thì sao? rồi tiếng lờ đờ do méo là âm thanh "thong thả", tiếng tù mù thiếu treb là... 'êm dịu".... Do vậy, nhân đây nên bàn luôn về các tiêu chí đại loại như thế nào chói, thế nào là bass sâu... thì kết cục mới chuẩn
Chào bac ! em rất cảm kích tinh thần dủng cảm của bác vậy em xin đem thân khuyển mả theo bác chinh chiến