Các bác cứ yên tâm lắp đi, không cần phải quan tâm đến việc đấu sân nào. Vì lắp xong, chỉ cần các bác nghe thấy hay, là dù đấu sân nào, cũng vô địch
Hehe em vẫn đang làm. Biến áp nguồn đã xong, đang chờ 2 bác thợ mộc và bác thợ inox giải quyết giúp em một số vấn đề hóc búa hehe. Xong khâu này thì em rút nhanh lắm. Chỉ tại nghe nói đấu tay đôi gì đó cũng hơi run. Hehehe.
Bác Thanhgamo nhận được linh kiện chưa ? Các đội đều đã sẵn sàng, riêng đội trung quân của bác mấy bữa nay không thấy nhận được tin tức gì cả ? Nếu có vấn đề gì bác cứ post lên hoặc PM cho bọn em cũng đươc.
ÚI, xin lỗi các bác, em vẫn đang ráo riết đấy chứ ạ. Sáng hôm qua sang nhà mod Nck_Kool đã nhật được cặp song đao vàng chóe các bác gửi, em về nhà ngắm mãi không thôi làm con vợ em nó thắc mắc ... "có gì đẹp đâu mà anh mân mê nó mãi thế". Lệnh phù "Hoàng Túc Song Phi Âm Kình Cước Phổ" thì em thuộc lòng rồi, chassic cũng đã mua được nhôm sáng nay mang đi cắt, các linh kiện em đã có đủ và thêm linh kiện các bác gửi nữa thì quá dư mất rùi. Chúc đội GVTeam và Anti GVTeam một tuần mới vui vẻ và công việc thuận lợi.
Coi bộ cuộc chạy đua vũ trang đã xong, các cao thủ đang xắn tay áo bày trận địa! Hi vọng sẽ ko có chiến sĩ nào thay vì ném lựu đạn thì lại ném nhầm cái chốt đi!
Em thấy có cái gì đấy không ổn về phía GVteam, rất tôn trọng các bác newbie, tuy nhiên việc cả ban bệ GVTeam bao gồm các cao thủ đã từng ráp những sản phẩm có giá vài trăm nghìn đồng Việt đến hàng nghìn đồng Mỹ nhưng lại không dám đứng ra nghênh chiến mà toàn là đưa newbie ra đỡ đạn. Việc này có 2 kết cục là: nếu sản phẩm của phía GVTeam lỡ có kém hơn phần còn lại thì không ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của toàn đội GV, còn khi sản phẩm GVTeam trội hơn thì GVTeam lại được tiếng thơm. Vì rằng chuyện hơn thua không quan trọng nên em tha thiết mong rằng sẽ có thêm những sản phẩm từ các thành viên gạo cội của GVTeam tham gia để mọi người có dịp chiêm ngưỡng các sản phẩm đỉnh cao của GVTeam.
Nghĩ ra xa xa thì các bác GVTeam là những người rất có óc tổ chức, vun đắp phong trào diy một cách hết sức tế nhị, dìu dắt hàng loạt newbies một lúc, cung cấp từng linh kiện, schema và giúp hoàn thiện cũng như đo đạc sản phẩm, thể hiện tính cộng đồng rất cao và thật là đáng quí. Em khâm phục các bác. Thiết nghĩ mấy ông bán linh kiện còn phải thầm cám ơn GVTeam nhiều.
Bác Macao sao nặng lời thế, GVteam đã bao giờ có sp như bác nói đâu, hay chăng ta sửa lại là : " được chiêm ngưỡng những linh kiện được cho là đỉnh cao của GV-team " Quả tình vụ thi thố này là tại em thách thức GV-team chứ bản thân họ từ trước giờ vẫn vậy, khoái xúi hơn chiến. Buồn thay giang hồ đang bị tẩu hỏa vô biên bởi các sơ đồ kỳ quặc không giống ai được phát tán tràn lan tại caphe Dung. Không có gì hiệu quả hơn việc dùng chính vũ khí địch để đánh địch, via em bèn xài cái sơ đồ kỳ quặc nhất trong các sơ đồ nói ở trên quyết luộc GVteam, những mong với chút tài hèn sức yếu có thể thiết lập lại trật tự, đưa bà con trở về với chánh nghĩa ( mạch kinh điển ). Xin hết ạ.
Em nào dám nặng lời.... chẳng qua em chỉ lo rằng nếu các bậc cao nhân GVTeam không xuất chiêu lâm trận, sự kỳ vọng về GVTeam từ phần còn lại của thế giới không được thỏa rồi.... thương thay.
Gửi bác Via. Từ hôm bác gửi em cái mạch + thêm lời nhắn về ông Mi lơ gì đó, ngó mãi không thấy bác truyền đạt thêm gì cho em. Cho em hỏi thêm bác nhé: + Bóng XXX mà bác nói là bóng gì vậy? Mạch như thế nào? + Nếu 4 bóng 6c3pdr thì mạch thế nào?
Hơ chị Via có thể đinh nghĩa thế nào gọi là "mạch kinh điển" không ạ? Theo em nếu mạch mà không kinh điển thì .... không chạy
Hơ hơ, thiên cơ bất khả lậu mà bác post tuồn tuột thế này :lol: @ bác Dze : phàm cái gì xuất hiện nhiều và thường xuyên thì là kinh điển là : 1 - 1 đèn vào 1 đèn xuất cathod ra . 2 - ba bốn cái 6H30 chập lại xuất anod . 3 - biến áp xuất ( Audio note ) Ngoài ra còn vài món Parafeed lằng nhằng.... Còn mạch của GVteam toàn MU stage, SRPP out ... không thấy thế giới có ai xài ráo trọi. Còn cái mạch của em chắc có lẽ thế giới có mình em xài...
Vâng em cũng sốt ruột quá nên ráng thức 2 đêm làm cho xong phần mạch điện, còn phần nguồn rời thôi để mai làm tiếp, em mệt quá rồi, phù phù...
Chu choa mới có phần mạch điện thôi mà đã khiếp vậy ... KHông biết thi thố kêu ca ra sao đây hổng bít nữa
Bác đừng kinh thường lão công tử Bạc Liêu hà tiện này Hắn dùng mấy cái điện trở nâu đó cho phần mạch bias thôi còn mấy chỗ khác chắc hắn giấu chưa hàn vô đấy ... Tên Kích Dương này chuyên nghề Kích Tây Dương Đông mà bác tốt nhất là không nên khinh địch. Cục Sumo 2007 của hắn nhìn trên thì ngầu lắm nhưng dưới toàn đồ chợ trời không chắc bác còn nhớ. Ối ai thoi em té đấy ... :?: :evil:
Hà hà lầm chết đó nha, đó là chiêu bắt 3 con điện trở đời cổ song song ngược chiều với nhau, chơi vậy vui hơn 1 con Rikken ohm đời mới đó bác.