Điều quan trọng là GVTeam chưa hề công bố các bản vẽ mà GVTeam dựa vào để lấy ý tưởng thiết kế vì rằng không có con én nào tự làm nên cả mùa xuân. Có khi các bản vẽ í còn mờ mịt hơn thế...... nhiều khi thiết kế cũng chỉ là lấy râu ông nọ cắm đùi bà kia....
Vì chưa có thể lệ gì và để cho các lão GVteam thấy phe yếu cũng có tinh thần đu theo . Còn trong binh pháp tung hoả mù là truyện bình thường Nói đi đằng đông nhưng lại đánh phía tây thì sao ?
Em xin hiến kế cho bác Via theo cách của Ngô Khởi đấu ngựa ngày xưa: dùng rề hạng tốt đấu với hạng trung của GV, dùng hạng trung đấu với hạng thường, hạng thường của bác đấu với hạng tốt của đối phương. Đảm bảo cầm chắc chiến thắng
Trận chiến chưa tập kết vũ khí tới mặt trận mà hai bên đã "pháo" từa lưa rồi, hứa hẹn nhiều gay cấn đây.
"Giờ này mới vẽ mạch ..." ý Khô Trúc Đại sư nói là vẽ mạch in đấy cụ ạ. Còn cái pre gì gì đó của cụ post lên gọi là vô địt gì gì đó thì GVTeam nghe đâu thường ráp bán cho mấy xe kẹo kéo thì phải
Nghe nói sau 1 thời gian hành hiệp trong giang hồ , thu LƯỢM ĐƯỢC NHIỀU BÍ KÍP CŨNG NHƯ BÁU VẬT , Khô Trúc Đại sư đã luyện xong' HƯ KHÔNG đại pháp "...các bang phái nên đề phòng
Để tăng phần khó cho cuộc thi, em đề nghị dùng amp tham chiếu có biến áp đầu vào ballance chuẩn 600 Ohm, nhằm loại bớt các Rề bèo kiểu 6H30// thoát anod. Nhờ các bác cho í kiến ạ. Tks
Đối với GVteam thì balance hay unbalance chỉ là chuyện nhỏ. Nên chơi tham chiếu cả hai thứ. Rồi chung cuộc lấy cái nhất banlance đấu với cái nhất unbanlance. Đấu trên cả dây dài (trên 5 mét) và dây ngắn (dưới 1m) thì mới công bằng. Thực ra thì balance có hay hơn unbalance hay không cũng còn tranh cãi nhiều. Hy vọng còn lại của các bác là chất âm. Chứ còn số đo thì cái Thập Nhị Đoản Cước Túc luộc đẹp tất. Ngoài ra băng thông biến áp đầu vào amp tham chiếu của bác chắc chắn không đủ rộng để đáp ứng tần số pre - amp của Gvteam. Hay là bác tính không làm nổi băng thông rộng nên ép đối phương chơi băng thông hẹp? Mà nếu thích chơi băng thông hẹp thì sao không chơi luôn... loa tivi làm loa tham chiếu? Vài ý kiến mang tính trao đổi kỹ thuật, mong các bác đừng coi những tranh luận ở đây là căng thẳng mà mất vui. Vì mục tiêu của cuộc đấu này là tất cả những người tham gia đều gặt hái thắng lợi
Gia định thành mùa thu năm Đinh hợi! Gió thốc từng cơn, luồn qua kẽ lá rít lên từng tràng liên hồi như xoáy vào tâm can! Trong đêm tối không trăng nhưng nhiều sao, trời se se lạnh, không gian bàn bạc mênh mông, màn đêm u huyền đầy bí ẩn, Trên đường quan đạo bổng xuất hiện ba bóng đen lướt đi như tia chớp về Thất Quận , từ khinh công mà đoán thì nhất định ba người này thuộc hàng cao thủ võ lâm! Thất Quận vốn là một bến nước khá nổi tiếng với các kỹ viện sang trọng vào hàng vương giả cùng các ca nhi vũ nữ có nhan sắc diễm kiều tuyệt thế, có thể làm khuynh tâm một vương gia quí tộc hay một công tử đa tình, hoặc cũng có thể làm say đắm mê muội một đại anh hùng hảo hán cũng như một cao thủ võ lâm. Thế nhưng, phải chăng ba bóng đen đang lướt như sao xẹt trên đường quan lộ kia là muốn tìm đến bến nước Thất Quận để thưởng thức những giọng ca điệu múa của các kỹ nữ? Đi thưởng thức thú vui hoan lạc mà hà cớ gì bọn họ phải khẩn trương như vậy? Không mục tiêu của ba người này không phải là ca nhi và vũ nữ ở Thất Quận. Khi còn cách bến nước chừng 40 trượng cả bốn không hẹn mà dừng buớc. Sau một hồi quan sát cả bốn tiến bước đến một thư lầu gần đó. thư lầu này mới được xây khá lâu nên nét kiến trúc mang dấp dáng cổ kính. Lúc này bên trong gian phòng chính của thư lầu có vài ngọn Minh Đăng đang leo lét! Khắp gian phòng bày biện hàng trăm bảo bối và binh khí tuyệt thế của thiên hạ! Giữa gian phòng một cư sĩ đang ngồi trầm tư trong không gian vô cùng tĩnh lặng. Tuy là cư sĩ nhưng lại có vóc dáng như một bạch diện thư sinh, diện mạo khôi ngô tuấn tú, đặt biệt là song mục ẩn chứa một nghị lực kiên cường cũng như vẻ đoan chính. Ba bóng đen tiếp cận thư lầu thì dừng bước do dự, không một ai dám kinh động tiến vào trong ngay lúc đó cư sĩ hắng giọng rồi lớn tiếng nói: -Ba vị đã đến sao ko mau vào? Ba bóng đen đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ cất bước đi vào. Nhờ ánh đèn có thể nhận ra người đi đầu là một ẩn sĩ mặc thanh bào, diện mạo toát lên một vẻ tiềm ẩn về một cao nhân thông minh xuất chúng. Kế tiếp theo là một trung niên mặc hoàng bào, giữa ngực áo có hình tượng âm dương, bên hông giắt một cây sáo trúc, thì ra đây là một trung niên đạo trưởng. Cuối cùng là một thanh niên chừng 30 tuổi, toàn thân mặc thanh y, diện mạo khá đĩnh đạc khí phái, xem ra như một công tử, nếu không là con nhà vương gia vọng tộc thì cũng là đệ tử danh môn chính phái. ..........................................
Lúc đầu em tưởng GVteam tự làm lấy Rề nên không dám ra điều kiện Ballance sợ kỳ, nhưng sau này thấy các bác tình nguyện viên cho GVteam toàn là đại cao thủ nên em mới dám nói ra ạ. Hà hà xem ra GVteam chưa từng đối mặt với ampli có trở kháng vào nhỏ rồi, chua lắm đó nha... em nói tới đó thôi, xem hồi sau sẽ rõ. via em có nói gì thì hơi sức đâu mà giận , mà có giận em thì giận đầu gối sướng hơn.
Đã quá tiếp đi bác 208 ơi, em đao lốt xuống in ra làm 3 bản dán ở phòng vợ em xem nó có còn dám chê em xí trai, ở dơ, lười biếng... hay không ?
HÊ HÊ !!! Chỉ đấu võ mồn tý cho vui thôi lão VGTeam ơi ! :lol: Thôi tớ té đây Để kại kão Via cho các ngài đấy
600 Ohm là quá cao... gồi. Nếu có rề có trở kháng ra thấp hơn 60 :cry: Ohm thì đâu cần mượn sức của balance. Khi phải mượn sức của balance thì lại gặp phải những vấn đề kỹ thuật khác mà không phải dễ vượt qua.
chơi rề bán dẫn hả bác? nhưng nếu rề đèn vẫn chơi được headphone 32 Ohm thì làm rề đèn trở kháng thấp vẫn khả thi
Sau khi ba vị khách không mời mà đến giữa đêm thâu này được cư sĩ mời ngồi thì vị ẩn sĩ lên tiếng trước: -Ba huynh đệ chúng tôi tu hành tại Vấp Long Sơn Động, tại hạ là Vô Tân Tinh Túc hiệu là Tinh Thông Điện Nhân, đương đêm mà đến quấy rầy thật là đắc tội, đắc tội! Vị cư sĩ mỉm cười và nói: -Cao nhân chớ khách khí. Xin mạn phép hỏi cao danh quí tánh của các vị còn lại là chi? Để dể bề xưng hô cho tiện! Vị cư sĩ mới cất lời: -Đây là nhị đệ Trúc Thanh đạo sĩ , kia là tứ đệ Minh Quang công tử, đều sống trên Vấp Long Sơn và có chung chí hướng trong việc luyện Âm công. Nghe nói Thất Quận có cư sĩ Bất Kích Tự Dương vừa đoạt ngôi bá chủ trong cuộc " Đại Kích Âm Công Hội" Nên muốn đến để thỉnh giáo ! Vị cư sĩ lại mỉm cười và nói: -Quá khen! Quá khen! Chẳng qua tại hạ may mắn mà thôi! - Nãy giờ chỉ thấy giờ giới thiệu lão nhị và lão tứ , vậy xin hỏi lão tam là ai ! Bổng lúc đó trên trời có luồn sét đánh trúng cây sáo trúc của Trúc Thanh đạo sĩ, cây trúc nhảy lên rung bần bật, rồi phát ra " Phiêu Bồng dạ khúc" Trúc Thanh đạo sĩ liền cầm cây sáo lên thổi thì khúc nhạc lịm tắt, cây sáo trúc bổng phát tiếng người: -" Tại hạ là lão tam Dương Thiết Mạch, hiện đang thiền định tại Kỳ Hoa Động nên không thể đến diện kiến cao nhân được, thật là thất lễ, thất lễ" Thì ra lão tam đã dùng thuật "Thiên lý truyền âm" truyền cho cây sáo kia để mà nói chuyện với mọi người, quả là một chân nhân bất lộ tướng! Lúc này khuôn mặt Bất Kích Tự Dương bỗng nỡ ra và chắp hay tay lại mà nói: -Hóa ra đây chính là Tứ đại quái kiệt " Vấp Long Bang" danh trấn thiên hạ , nghe danh tánh đã lâu bây giờ mới được diện kiến, thật vinh hạnh, vinh hạnh! ..................................
"... Bất ... Kích... Tự .... Dương" "... Bất... Dương... Tự... Kích" ... không hiểu này luyện môn công phu gì mà thành chánh quả??? :roll:
Bạn Macao nói chí phải, sự sáng tạo nào thì cũng phải có cơ sở là sự học tập nền tảng bề dày kiến thức của các thế hệ trước. Nhân loại có được như ngày hôm nay cũng là nhờ không ngừng học tập và sáng tạo.
Chắc là thứ 6 ngàn 10 hoặc ngàn 11 gì đây. Nhớ mấy cái TV đen trắng của Mỹ Admiral, Zenith, RCA mà còn ớn mấy anh compactron nầy, đặc biệt là cái vụ rỉ tim đèn làm hình ảnh uốn éo tùm lum mà không biết từ anh nào, cuối cùng phải đốt tim DC toàn bộ cho nó...êm
Trong lúc các lý thuyết gia nhà ta còn đang đau đầu xem lại cách viết công thức định luật ohm như trên là đúng hay sai thì tại đệ thất quận, chiếc rề số 1 đã xong giai đoạn chạy rà, chiếc số 2 đang được hoàn tất và chiếc số 3 đã xong bản vẽ.