Lão Ham này quá ... nguy hiểm Khổ nỗi hầu hết kế xưa chỉ áp dụng được mọi thời chỉ còn có là ... "mỹ nhân kế" Còn cái "kế đua ngựa" thời xưa chắc đem áp dụng thời nay thì thi xong lạng quạng là ... đi chăn ngựa như chơi. Nghe đâu 3 con ngựa của Gạt Vợ Tim đều thuộc chiến mã tài sức ngang nhau thì làm gì có con dở mà để thua với huề lấy 2 giải chứ nhỉ ??? Trên cung đình nghe đâu chức "Thiên Bồng nguyên soái" vẫn cao hơn chức "Bật Mã Ôn" đấy ạ. Dùng kế xưa kẻo thi xong lại đi chăn ngựa thì nguy !!!! Em té lăn quay đây
[/quote] Nhân cơ hội này Hungkq lấy cặp EC81 Mullar ra xài đi. Nghe đồn đợt vừa rồi, phía đối phương chỉ có Amperex thôi
Kế này hay hơn nữa này bác Via ơi: ráp một máy phát sóng cao tần công suất khá khá một chút, đợi khi nào rề của GVTeam lâm trận là cho cái máy phát ấy hoạt động. Khà khà, đảm bảo lão nhị của GVTeam cũng mất luôn tuyệt chiêu "thiên lý nhĩ"
- Đã có sờ kê ma cho đội tiên phong. Đẳng cấp cỡ lão Tứ nhìn mãi vẫn không tìm ra nổi sơ hở nào. Chờ cuối tuần lão Đại giải quyết xong vụ vespa hồng sẽ bàn giao cho bác Thomas. - Đội phục binh liên lạc gấp với tổng đàn để lấy lệnh phù - Riêng đội tập hậu đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu - Đề nghị lão Tam bố trận gấp cho đội Trung quân
Kính thưa các bác ! các bên có liên quan ! Sau khi tập hợp các ý kiến ở trong topic này tớ thấy Pre tham dự cần có những điều kiện sau . :lol: 1 / Các ngõ vào ( INPUT ) mức tối thiểu phải có 2 cổng . - 1 cổng input BALANCE - 1 cổng RCA ( UNBALANCE ) 2 / TUBE có giá trị kinh tế không vượt quá 30$ cho hai kênh (STEREO ) Không kể đèn van và lấy giá ở đây ( http://www.hi-endstore.com/tubes.html) để tham chiếu *(Hai tiêu chí trên là chiểu theo ý của bác DZÊ ) 3 / Để tôn trọng ý kiến của tiền bối " Lão Hamcq " - các LOẠI biến áp, choke phải là thứ DIY tại VN 4 / Theo yêu cầu của lão GVTeam & lão Via ngõ ra ( OUTPUT ) cũng phải có 2 ngõ . -1 Ngõ ra balance có trở kháng " ballance chuẩn 600 Ohm " -1 Ngõ ra unbalance - Dây phải theo yêu cầu " Đấu trên cả dây dài (trên 5 mét) và dây ngắn (dưới 1m) thì mới công bằng. " 5 / Thời gian mở hội quần hùng sẽ vào dịp đón xuân mới ( trong khoảng thời gian tết dương lịch 2007-2008 ) 6 / Pre nào chưa đủ điều kiện nêu trên sẽ không được tham gia đại hội . Các điều kiện trên là ý kiến của các bác tớ tập hợp lại . Vậy kính mong các bác , các bên chỉnh sửa & bổ xung thêm Kính báo
Em không chịu khoản 3 vì em toàn xài đồ QS, thứ nữa là cả 2 chiếc rề của em đều đã được thi công trước khi có các đièu kiện trên nên không thể tháo ra được. Kính các bác cứu xét.
Theo em nên sửa lại điều này nếu không thì phần còn lại của thế giới còn lại mỗi bác Kiên :lol: Theo em: Nguồn gốc các loại biến áp, choke: loại nguồn gốc nước ngoài có tuổi đời trên 30 mới được tham dự, các loại DIY thì nghiễm nhiên vượt qua tiêu chuấn này
Vụ biến áp và choke của bác nếu muốn thì em chuyển hết thành đồ DIY tương đương đến từng con ốc để thi đấu, sau đó hãy lắp lại đồ QS tùy thích..... ý bác sao ?
Đính chính: Trong lúc phóng tác đã "đả tự" nhầm Lão Tam thành Lão Nhị! Nay xin đả tự lại cho rõ là : Lão Nhị Trúc Thanh đạo sĩ, Lão Tam Dương Thiết Mạch. Xin cáo lỗi cùng đọc giả và nhị vị cao nhân vì đã đả tự nhầm! Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu truyện!
@ Lão Via à ! Tớ nghĩ kỹ rồi ! Không việc gì phải buồn , dễ người dễ ta . . . Đã không chơi thì thôi mà đã chơi thì phải khó , thế mới xứng danh nhà vô địch chứ . Lão chót làm mấy cái kia rồi thì cứ cất đi lúc khác dùng . Còn bây giờ làm cái mới theo tiêu trí mới kẻo mấy lão GVTeam cười phe ta đó Thân
Sau mà chào hỏi của hai bên Trúc Thanh liền lên tiếng: - Huynh đệ chúng tôi được biết trong cuộc tranh tài "Đại Kích Âm Công Hội" vừa qua. Các hạ đã thắng nhờ thi triển được một thế đánh đã bị thất truyền gọi là " Liên Đăng Xuất Âm chưởng" Khiến cho đối thủ phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Nên huynh đệ chúng tôi tới đây để mong được thỉnh giáo! Không biết có làm phiền các hạ chăng? Bất Dương Tự Kích đỡ lời. -Khách khí! khách khí! -Chẳng qua đó là chiêu thức của cụ tổ nhà tôi để lại, lâu nay ko dám lấy ra khai triển vì công lực còn yếu, nhân dịp vừa rồi thấy nội công cũng có khá lên chút ít, nên mới dám đi tỉ thí, ai ngờ may mắn đoạt được ngôi! Chứ không có gì là uyên thâm cả! Minh Quang công tử tiếp lời: -Huynh đài quá khiêm tốn, huynh đệ chúng tôi tới đây là để thỉnh giáo võ học Âm Công cùng huynh đài, vì trong vòng ba mươi dặm quanh Vấp Long sơn ko còn ai để thỉnh giáo, khi nghe tin huynh đài đoạt ngôi, thấy đây là dịp thuận lợi để nâng cao võ học Âm Công, nên mới đương đêm cất công tới đây làm phiền huynh đài, thật là thất lễ! Bất Kích Tự Dương đỡ lời: -Chư vị quá khiêm tốn, tại hạ được tỉ thí cùng Vấp Long Bang cho dù có bại thì đó cũng là vinh hạnh lớn cho Bất Kích Tự Dương tôi. Có gì đâu mà phải khách khí! Cây sáo trúc lại truyền tiếp lời cũa lão Tam : -Được các hạ mở lòng, thật là vinh hạnh cho huynh đệ chúng tôi quá! Xin các hạ cho biết các hạ có cao ý gì về cuộc tỉ thí này chăng? -Nếu thế thì tại hạ xin ra ý thế này, không biết chư vị đồng ý không? Tiền Âm Kích Kinh là võ học sơ khởi sử dụng Bảo Đăng và vài chiêu thức để tăng nội lực, giúp luyện Đại Kích Âm Công dễ dàng, nhưng vì có nhiều chiêu thức biến hóa nên người đời khó luyện thành, nay chúng ta cùng lấy Tiền Âm Kích Kinh làm sơ khởi, nếu ai luyện được nội công thâm hậu hơn, thì kẻ đó được suy tôn! Tại hạ tính vậy! không biết ý chư vị ra sao? -Quả là hảo ý! hảo ý!-Lão nhị mỉm cười gật gù đồng ý. -Nếu vậy thì chúng ta cùng chọn con trăng năm sau làm ngày tỉ thí, bây giờ huynh đệ chúng tôi xin bái biệt, và xin hẹn gặp lại! Nói đoạn cả ba bước ra khỏi thư phòng, dùng thuật khinh công bay về Vấp Long Sơn, ba bóng đen vụt bay ra để lại một đám bụi mờ trong khí trời se se lạnh, lúc này ánh dương đã hừng lên sau dãy Vấp Long Sơn, Bất Kích Tự Dương cũng đã tắt đèn, lui vào hậu phòng để ngơi nghỉ cùng phu nhân.
- Đã có sờ kê ma cho đội tiên phong. Đẳng cấp cỡ lão Tứ nhìn mãi vẫn không tìm ra nổi sơ hở nào. Chờ cuối tuần lão Đại giải quyết xong vụ vespa hồng sẽ bàn giao cho bác Thomas. - Đội phục binh liên lạc gấp với tổng đàn để lấy lệnh phù - Riêng đội tập hậu đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu - Đề nghị lão Tam bố trận gấp cho đội Trung quân[/quote] Sờ kê ma khó tính không anh; nếu khó quá em forward và cc tùm lum để xin trợ giúp.
Kính các bô lão Sau khi đọc hết các yêu cầu của Bạch Mi lão tổ thì GVTeam xin có ý kiến như sau: 1- Yêu cầu 1 & 4: Lúc trước tỉ thí lão Dzê và lão Kích Dương đã có đoạn đặt vấn đề "Balance hay Unbalance" thì lão Kích Dương đã phán "... có lẽ unbalance cho dễ xài và phổ thông ... " Lý do vì thế theo tiêu chí đó GVTeam đã thiết kế mạch xong theo tiêu chí unbalance rồi. Bây giờ mà tháo ra làm lại có nước tết ở ... Zaire mới được thi. Còn không thì có bác nào DIY được hay chỉ chỗ mua được cái biến thế balance đáp tuyến phẳng từ 1Hz-100kHz thì báo cho GVTeam biết để GVTeam chấp nhận phá luật và chịu thua để đi mua ... cho GVTeam xài mai sau. 2- Yêu cầu 3 thì GVTeam cũng rất hưởng ứng. Tuy nhiên hội quần hùng này ngoài chiến giữa Tứ Đại Quái Nhân của GVTeam và lão Bất Dương Tự Kích của Thất Quận thiền viện ra thì cũng nên tụ hợp thêm các môn phái khác cho rộng đường học hỏi. Có nhiều ban phái không biết quấn biến thế hay choke ví như như cái lão "KHông thích vòng xoắn" chẳng hạn. Dưới mắt GVTeam đồ đắt tiền chỉ xài được vài món và hầu hết chỉ để cho ... đẹp. Nên thiết nghĩ các ban hội khác cứ vô tư dùng thuốc cực độc từ choke, tụ, biến thế ... GVTEam sẽ tiếp chiêu hết. GVTeam kính thư
Chiều nay nhóm họp, đưa ra các biện pháp đối phó với phần cón lại của thế giới chưa các bác GVteam ? . Nhớ kêu em nhe
E hèm , xem ra tứ đại lão quài của GV bang mới luyện được bí kíp gì đây nên có vẻ tự tin thách đấu với cả quần hùng võ lâm.
Hê Hê !!! Phe nào cũng âm thầm chuẩn bị xong hết rồi mới hô hào bà con tham gia . Thế này thì làm sao mà chuẩn bị cho kịp . Tớ té đây ! Không chơi nữa đâu , xin thua các cụ rồi