Chào bác Thịt Đủ Thứ! Không biết vụ này bác có tham gia hay không? Biết bác là fan bán dẫn nên Gvteam đã chuẩn bị cho bác một dự án rề đèn đảm bảo... nghe dở ẹc để bác làm tham chiếu với mấy cái rề bán dẫn ở nhà. Vụ này gọi là phe bán dẫn cài người vô phe đối phương gây rối... Hê hê. Hiện tại Gvteam vừa họp nội bộ và quyết định tung ra thêm ba bộ rề nữa (chưa có ai nhận làm). Ưu tiên bác Thịt Đủ Thứ chọn trước 1 dự án. Linh kiện free ít nhất là đèn, còn những thứ khác, kho còn bao nhiêu tụi em xuất bấy nhiêu. Cấu hình như sau: . Bộ 1: 6J5_6H8C_6H8C . Bộ 2: 6C5_6H8C_6H8C . Bộ 3: 6C2C (6S2S)_6H8C_6H8C Vẫn giữ đúng luật 49 ngày
Dạ đã là Pre amp thường phải có vài ba ngõ vào để lựa chọn, cái đó tùy bác thôi chứ đâu có qui định gì đâu ạ. Vụ xuất Ballance thì xù vì không được thông dụng lắm, tất nhiên bác nào có cũng không sao bởi vì ampli tham chiếu sẽ chỉ dùng ngõ vào RCA cho nó ... dễ làm. Kính.
Bác Thịt Đủ Thứ mặc dù là thịt đủ thứ nhưng chắc là không thịt đi ai quai?! Trưa nay, tại cafe Dung, bác Nhuthungphoto và một bác nữa đã nhận làm 2 món. Như vậy là vẫn còn món của bác Thịt Đủ Thứ chưa có ai làm. Trưa thứ 2 em đem tất lên cafe Dung, nếu bác Thít không đến thì em đành nhờ bác khác cho nhanh gọn lẹ
Theo tinh thần trên thì Tí Voi cứ đem rề IC đi thi . Hôm rồi anh có xài cái RIAA của Tí thấy ngon lành lắm đó Thân
Các bóng thân quen với Pre các bác thịt hết rồi. Hôm nay em luc kho lôi ra được cặp EL34 Philip, ngồi than ngắn thở dài thì bụt hiện bảo "Con chơi Pre bằng 2 quả này đi, hay lắm đó". Nói xong bụt quẳn lại cho em cặp hộp đen rồi biến mất.
Hôm nay em đã nhận một túi quà Noel từ tay bác TT03, kèm theo hướng dẫn sử dụng cụ thể. Sau một hồi cân đong đo đếm từng món, bác Via tuyên bố thua 1 chi, thắng 2 chi. Xem đến hướng dẫn sử dụng thì gương mặt bác trở nên đăm chiêu một cách khó hiểu. Tình huống A: Thôi chết rồi, với tuyệt chiêu này thì đá cũng hóa vàng, làm sao hóa giải đây. Tình huống B: Cái chiêu kì quái này không rõ kết quả sẽ ra sao, khó nghĩ nhỉ. Nhưng mình vẫn theo phương án của mình, đã được chứng thực từ lâu, lo gì không thắng. Mời các bác nhắn tin vào số bác Via để dự đoán.
Dạ trưa nay em có xem qua mấy linh kiện + sơ đồ mà GVteam cấp cho các đạo hữu, quả thật không kiếm được điểm yếu trong khâu thiết kế, vậy tam thập lục kế via em chỉ còn có cách dùng linh kiện cực gấu mà thôi. Trời không phụ người hiền, nay via em hoàn toàn yên tâm thoải mái khi đã có 2 lão tiền bối NoBG và HamCQ chống lưng rồi. GVteam xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều. via em ra về lòng rộn rã, mơ về cái ngày có người cất tiếng ca : " trời ơi, bởi sa cơ nên chiến trường thọ tiễn..."
Nghĩa là Gvteam cũng sẵn sàng tiếp sức cho đối thủ mạnh lên một chút thì đấu mới đã . Mục tiêu là thử nghiệm võ công. Kiếm chặt sắt mà đem chém bùn thì chẳng có ý nghĩa gì
Ai thua là phải ca sáu câu vậy đó nhe "Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. "
trời ơi, bởi sa cơ trên chiến trường thọ tiễn... nên anh... Võ Văn Via đã gục ngã trên sa truờng...ư.ờ.n.g..n..g...từng...từng...tưng...tửng...tứng...tưng... :lol: