é é , tấm cuối gan nhỉ ! mà tính quay lại đó chi cha nội ? ở nhà ngủ cũng vậy thôi chứ qua Campuchia ngủ một mình chưa hết sợ sao còn đòi đi tiếp ! Các bác để ý, hình Bác í chụp ngày đầu không nét lắm ! nhưng mấy ngày sau nét căng cứng, tay bấm máy "lực" hẳn ra. Có lẽ theo một số bác tài xe tuk tuk nói lại là ....một trong số "những thanh niên" mới qua từ vietnam không hiểu sao mới 6h chiều đã về hotel ngủ mất, làm mấy ổng đứng dưới đợi vài cuốc ..... Giờ mới hiểu là ....ngủ để có sức ....chụp hình ! Đáng nể thật !
em cũng được đi ..du lịch angkor dài ngày - cũng đã hơn 20 năm rồi được ăn ở , ngủ nghỉ ... ngán ngày quanh di tích đây là những tháng ngày đầu tiên người ta và LHQ bắt tay vào trùng tu lại di tích bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ và những ngày cuối cùng còn nấn ná lại với những kỉ niệm ...
:lol: nhìn hình mà không ...tưởng được nó là ai , vậy nghe nhạc chắc không phân biệt được ...treble- bass :lol: đứng đầu tiên bên trái :mrgreen: và là thượng sĩ nhe sếp :lol: xin lổi bác chủ topic - em chen chen khoe thành tích chút chút
lỡ rồi ! em post luôn hình của ..Hà - lính của em - đồng đội một thời :mrgreen: nó làm cho chính ủy sư đoàn , được đi trực thăng lia lịa - đì em sói trán ... bây giờ .. he he biết tay ông :lol: :mrgreen: để chơi 1 một chút - các mod có thể xóa thoải mái cho topic được sạch sẻ nhé
Rõ khổ! Đi làm nhiệm vụ quốc tế mà mang cả VH rân chơi SG thời bấy giờ (mặc áo khg cài đủ nút) qua đó luôn! Người ta đi lính Kam chấp hành nghiêm túc kỷ luật. nên được về năm '88. Thượng sỹ năm '89 vẫn chưa về còn lang thang ở AngkoW :lol: Ngày ấy chắc hàng 2hand chưa về bằng đường Kambodia. nếu có chắc cũng làm vài cont về nhỉ???? :lol:
cái hình đó là đã cầm được giấy xuất ngũ rồi ông ơi còn nhều hình ...ghê lắm - he he như hình đứng kế tượng đã apsara một tay chông nạnh , 1 tay ..bóng loáng :lol: trời ! lúc đó nhìn angkor giống như ở ..trong rừng , hoang sơ dể sợ - vào bên trong lạnh lẽo như bên núi hồng - rêu , cây vương vãi , dấu tàn phá , dấu đạn chi chít - vỏ đạn rơi rớt còn sót lại đâu đó ... đi một mình lạnh xương sống luôn ... năm 86 - 87, lính ( ponpot) nó còn lạng qua lại tập kích quân vn chỉ cách đền cây số thôi ..
Em mới đi Cam về. Ở VN ở khổ quá nên em đành qua Cam nhờ mấy ông bạn già người Khmer chiêu đãi mấy ngày toàn ngủ KS 5 sao :mrgreen: . Đợt chơi bời này, em để Canon ở nhà, mượn đỡ cái body NikonD900 + len 18-105/2.8 Nano mới ra lò đi chụp :mrgreen: Bác Hook chụp hình đẹp quá. Em chỉ biết ké vài tấm lạ lạ khác những gì Hook Bang chủ đã bắn thui :mrgreen: