Em cứ tưởng: "Tôi post bài là tôi tồn tại" :lol: Tay máy của các bác lên kinh thật, cộng với nắng đẹp vùng cao --> ảnh nom chất quá.
Nắng đẹp, cộng với rượu ngô của vùng cao bác ạ :lol: Lần đầu tiên em dũng cảm chơi với ngược sáng đây :mrgreen: Đường lên Lũng Cú Hai bà cháu ở chợ Sà Phìn Bông lau ven đường
Ảnh hai bà cháu đẹp quá bác BW ơi. Mà bác đứng khôn bỏ xừ, chân vẫn chênh chếch, chứ có ngược lắm đâu. :mrgreen: Trưa nay bác ra Jetli em hầu tí chuyện bác ơi.
Hehehehe ngưỡng mộ các cụ quá hehehe hôm nào các cụ bố trí cho em cầm chân máy để học hỏi nhớ . Cái L chụp có ngon lành hem cụ Sitin :mrgreen:
VNAV lúc này nhiều súng ống xịn quá!!! Có Bác nào ở ĐBSCL show vài tấm ảnh khánh thành cầu Rạch Miễu cho AE thưởng lãm nhể???