Nom "bộ đội" ra phết... he he... Lão cho em xin cái file raw, em phóng nhớn ra treo... đầu giường dọa cho bu nó hãi :mrgreen: Nhìn mấy cái phong cảnh lão chụp mà em chỉ muốn cướp cái polarizer của lão về :evil:
Thông báo với cụ tin buồn là lúc đó thẻ nhớ của em sắp tràn nên em chỉ để size L thui. :lol: Có quả này nguy hiểm quá .....
Các cụ bắn vi-ba phỏng? Em nhớ cách đây chục năm lên bảo hiểm cái vi-ba ở Cổng trời. Lão giám đốc trạm bắt uống rượu ngô đúng 1 ngày rồi mới chịu làm việc :lol: Mà ở trển uống vô kinh khủng, càng uống càng tỉnh. Có lẽ tại trời lạnh. PS: Các bác có chụp được cái ảnh Nho Quế nào không ạ? Em ấn tượng đứng trên nhìn xuống nó nhỏ xíu như con giun, còn mình thì... run vì cao quá :lol:
Góp vui vài cái đỡ kém miếng . 01 - Phong cảnh Đồng Văn . 02 - Chân rung thiếu nữ Đồng Văn . Chim sẻ tóc xù Ba mẹ con đi lấy củi . 03 - Bác quản lý chợ Ma Lé Còn tiếp ... 04- Nhà họ Vương .
Tiếp sức với bác 6c33c một chùm ảnh các em nhỏ vùng cao Vờ Mí Hào, lớp 4 trường Thài Phìn Tủng Vàng Seo Mỉ, yêu em lắm Họa mi tóc nâu, bạn thân của Chim sẻ tóc xù Các em đều đang học trường Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
ảnh các bác chụp đẹp và pờ rồ lắm, nhưng em chưa thấy ảnh phóng sự về mục đích chính của chuyến đi là tặng quà cho các em nhỏ vùng cao (không biết em nhớ có đúng không ạ?)