Nó ở bên topic bên kia Bác ttanh ạ. (topic chương trình áo ấm vùng cao) còn topic này là ăn theo thôi ạ. viewtopic.php?f=10&t=19824&start=100
Đất nước mình đẹp quá , nhìn hình mấy Bác chụp lại càng bồi hồi như cảm nhận được mùi cỏ cây thiên nhiên lộng gió .thks to to .
Tiếc rằng mùa này là mùa khô nên người ta chưa cấy lúa, nên ruộng bậc thang xác xơ chỉ còn gốc rạ. .....
Đường từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn khoảng 170Km toàn đèo núi hiểm trở khó đi. Bọn em cũng bị gặp 1 tai nạn nhưng may mắn cũng không sao. .....
Cùng một góc nhìn từ đỉnh Bản ở dưới là bản Lô Lô Chải, một trong số ít bản của người Lô Lô ở VN. Nơi này là nơi sinh sống của người Lô Lô Đỏ, còn ở đỉnh ngọn núi phía bên kia nhìn từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng là bản của người Lô Lô Hoa. Vẫn nhìn từ đỉnh Lũng Cú, như một miền cổ tích
Hi hi Tuyến QL4C đoạn lên Đồng Văn (Km120 - Km132) công ty em thiết kế đấy ! ngày xưa các bác còn lâu mới lên được Ảnh khá đẹp, đợt tới em phải nhờ anh Sờ ti tư vấn mua cái máy nhể !
Ảnh này giống phim cao bồi Viễn tây quá Các cụ dạo này chụp lên tay quá,máy CANON chụp đẹp thật.Chúc mừng hội Ca Lông
@ bác 6C33C và bác nguyenstyle: Với sự cho phép của hai bác, em có sử dụng 1 số hình ảnh hai bác đã chụp phần lớn trong các chuyến đi lên Đồng Văn để thiết kế lịch 2011 cho dự án của em. Do thời gian không còn nhiều nên em ngồi hí hoáy 3 ngày trời với 12 tờ lịch và chỉ được như này. Xấu các bác đừng mắng em tội nghiệp. Cám ơn các bác nhiều.
Bác Tai Trâu hý hoáy chuận đấy . Sao chưa thấy T6 đến T12 . Lịch này do tổ chức nào đầu tư vậy ? Ý tưởng hay đó .
Các tháng kia em sử dụng ảnh do em tự chụp nên hem dám khoe, nom kinh lắm bác ơi. Lịch này em làm cho cơ quan em, vì gấp quá nên kô kịp thuê thiết kế. Dự án chăm sóc mắt cho mấy tỉnh miền núi bác à. Hôm nọ em lấy nhiều ảnh trên flckr của bác lắm, nhưng ảnh quá đẹp đâm ra khó chọn. Tháng 12 em có sử dụng ảnh bác chụp đấy (em vừa làm xong lúc nãy). Hôm nào in xong xin được biếu bác gọi là cây nhà lá vườn. :mrgreen: Cám ơn bác nhiều.