Ra Giêng ngày rộng tháng dài, tháng ăn chơi, em loanh quanh đây đó và tót lên Hà Giang, miền địa đầu tổ quốc vài ngày... Và có vài tấm ảnh chia sẻ cùng mọi người. Bác nào có ảnh thì góp cùng em nhé. Từ Lũng Cú đi sâu vào hơn 1km. Ngôi nhà ở Lũng Táo
Lần này đi chụp được nhiều ảnh em bé. Rất thích. Em bé này theo mẹ đi chợ sớm ở Đồng Văn, bé có nốt ruồi xinh xinh và rất xinh
Xem ảnh của bác Gianker em lại nhớ Hà Giang. Đang lên kế hoạch trở lại vào tháng Tư tới, có bác tham gia luôn thì hay quá.
@Wildbird & Donquixote: cám ơn các bác đã xem ảnh. @Pixel: cám ơn bác, tầm 30/4 thì em ko hứa trước được, nhưng nếu có điều kiện thì em sẽ tham gia. Với lại, bây giờ đi Hà Giang tiện lợi hơn nhiều rồi. Đi sleeper bus ngủ 1 giấc qua đêm lên thị xã Hà Giang, rồi thuê xe máy vòng vèo trên đó. Vừa nhanh, vừa tiện và vừa đỡ mệt. Nhưng em sợ đi vào dịp lễ thì đông lắm, nên ko thoải mái. "Cô bé quàng khăn đỏ"
@liming: em đi vào cuối tuần nên trường học nghỉ hết.. mà muốn chụp cô giáo thì phải có nhiều thời gian hơn nữa. Em có mang vuông đi, nhưng chụp được vài kiểu, chưa hết 1 cuộn. Nên toàn 35mm. Vẫn còn Tết, nhà nào cũng dán giấy đỏ trước cửa. Hoa mận đã nở trắng xóa hết cả
Cuối tuần cô giáo mới có thời gian đi chợ chứ bác. Bác có vào xóm Lô Lô không? em lâu quá không đi Hà Giang rồi, nhìn cái ảnh của bác đường vào xóm bên cạnh chợ Đồng Văn bây giờ trải bê tông hết à? mấy dãy nhà tường rào đá với cổng gỗ có còn không bác?
@liming: lần nào lên Lũng Cú em cũng vào bản Lô Lô này chơi. Nhưng lần này ít thời gian quá, nên ko vào nhà ai chơi được, chỉ đến nhà văn hóa rộng rãi ở đó tranh thủ ăn trưa một lúc, vì trời lất phất mưa. Bản này là của người Lô Lô Đỏ, em nghe nói còn một bản người Lô Lô Hoa nữa ở trên đỉnh một ngọn núi nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng. Ko biết có đúng hay ko, khi nào có nhiều thời gian phải đi thử vì đường rất xấu. Các đường vào trong xóm ở Đồng Văn bê tông hết rồi bác ạ... Cái ảnh trên là đường từ chỗ Cafe Phố Cổ đi vào, nhiều nhà vẫn giữ nguyên, nhưng cũng có nhà xây mới tinh tươm theo kiểu đồng bằng. Tường rào đá cũng chỉ còn lác đác. @Style: lần này em đi hơi vội, T5 đi thì thứ 4 mới có ý định. Thế là đi luôn, nên ko kịp alo ai cả. đường vào bản Lô Lô Mới có thêm một con đường mới đẹp, rẽ vào tí tị là ở ngay Lô Lô.
tấm này đẹp quá bác ạ. hình 2 sườn núi lõm vào nhau tạo nên điểm nhấn cho con đường xa vời vợi. ảnh 2 mẹ con/ 2 bà cháu nhỏ teo càng làm cho thấy con người trước thiên nhiên thật nhỏ bé. nó cũng nói lên nỗi cơ cực của vùng núi nghèo này, khi mà người ta còn phải đi bộ thay vì xe máy ở thời buổi hiện đại ngày nay. chặng đường phía trước (chặng đường đi nghĩa đen cũng như con đường đến sung sướng, văn minh ) còn rất rất dài.... rất dài.... và dường như chưa thấy điểm kết. tks bác,
Hí hí, oki chị, nhưng chắc để lúa chín, thời tiết thu đẹp thì đi nhá, hoặc khi nào tình báo về trên đó đẹp thì em alo. Nhưng trước mắt thì chị cứ tổ chức đi gần gần, loanh quanh HN trước đi nhá. lên đó uống rượu ngô là hay lắm. Cùng là ngô nhưng vị rượu ngô Hà Giang khác hẳn Bắc Hà, HG thì nhẹ hơn, ngon ngọt, dễ uống, và dễ uống nhiều, các bạn dân tộc thường uống bằng bát, ở chợ từ 1-2 nghìn/bát, loại xịn hơn thì khoảng 5-10 nghìn/bát, đến 80 nghìn/lít. Còn rượu ngô Bắc Hà mới đầu thì sốc, nặng và khó uống, nhưng quen rồi thì lại hay một kiểu khác. Nhưng cả hai hay cái là say thoái mái, sáng hôm sau dậy đầu óc tỉnh táo, refresh và nhẹ như tờ giấy pơ luya, tất cả đều như mới Có loại lại lên men từ lá, nên càng tự nhiên. thử rượu