@ORA3: tất cả các ảnh trên và các ảnh sắp post thì em chỉ dùng 1 cái body SLR bình thường và 1 cái ống kính Schneider 35mm f2.8. đúng là ko có đủ đồ nên kiểu gì cũng cố phải chụp. Còn film là Kodak Colorplus 100 hết date từ T7/2010, vì ở HN hết sạch film này còn date nên đành phải chơi hết date. em lại lang thang tiếp. Bản này nằm sát ngã ba đường từ Đồng Văn đi Lũng Cú. hoa cải lên trời
Bác gianker cho em xin cái số đt của chỗ thuê xe máy với, chỗ đó có Dream ngon ngon không bác? Lần trước em thuê 1 cái Minsk độ thành cào cào đi toàn bị tụt dốc, mấy lần chết máy, lại ngốn xăng khủng khiếp, em chỉ biết chỗ mỗi một chỗ cho thuê xe máy, nó chỉ có loại xe này.
Bác lên Đồng Văn hỏi khách sạn nào cũng có xe cho thuê đấy. Giá thuê khoảng 200 ngàn đồng một ngày. Em xin up tiếp một cái hiện thực nữa :lol: Và cái này là hiện thực văn minh của người dân tộc
Hóa ra bác lên tận Đồng Văn mới thuê xe ạ, em đúng là dại, lại thuê xe từ Hà Giang. Ok, em đã hiểu, cảm ơn bác. Góp với bác 1 tấm, em chụp máy còi.
Bác gọi theo số này Mr. Nam 0917797269, ở thị xã Hà Giang, đi bộ 5 phút từ bến xe HG mới. Ở đó có nhiều xe Wave 110 mới nên đi rất dễ. Có cả cào cào, nhưng theo em đi wave cho nó lành, hay bị nhất là thủng săm, vá wave thì ở đâu cũng có, cứ đi xe to thì mệt lắm. Thuê xe từ HG có cái hay là cả chặng đường đó, bác thích rẽ vào đâu thì rẽ và trả xe ở thị xã HG, cũng tiện.
Thì chính em lần trước thuê xe của Nam đấy, báo hại em tụt dốc mấy lần, lên Phó Bảng xe không tài nào nổ được, em vật vã sửa gần nửa ngày.
Hà Giang đi lúc nào cũng đẹp, cũng có cái hay để chụp, loạt ảnh tuyệt quá bác Gianker ui. Em cũng phải sắp xếp lần thứ 2 quay lại thôi. Góp vui với bác 1 tấm em chụp vào tháng 4/2007 tại chợ phiên Mèo Vạc, lần đầu ngao du HG bằng xe máy Thắng Cố Đây là món ăn đặc trưng truyền thống của người Mông. Thịt nấu “thắng cố” được chế biến từ thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa và thịt lợn. Các bộ phận như: lòng, tim, gan, tiết, thịt, xương được cho vào chảo nước đun nhừ, có thể cho thêm các loại rau. Khi ăn, chảo vẫn để trên bếp đun, ăn đến đâu múc ra bát đến đó.
Ảnh bác Crazyhunter chụp nét ác quá... :wink: Đặc biệt tấm bác chụp cô bán thịt heo... Bác chụp tấm này có flash không và bằng máy gì, hình trông sáng như giữa ban trưa... :wink:
Trong hình là chị Crazyhunter đeo máy ảnh à? :lol: :lol: @ Lubu: hay quá, lần này đi em cũng ngồi ở chợ Mèo Vạc đến trưa. Tìm thắng cố giả cầy (thịt ngựa hầm, giống như ở chợ Cán Cấu - Simacai) mà ko được, mà thắng cố thật thì ko dám thử, nên làm 1 bát rượu chay. Xong lê tê phê hết.
Cho em góp với bác Gianker mấy cái về Hà Giang Toàn cảnh cột cờ Lũng cú ngày đẹp giời Cái này giờ chắc khác rồi Ai bảo Đồng văn ko phảt triển nài