Anh Pixel có vẻ hơi ưu tiên phái nữ, toàn chụp con gái không à :shock: Em xin tiếp 1 chùm ở loanh quanh chợ Đồng Văn luôn :mrgreen: Quán vắng cạnh chợ Nào cũng đếm xiền Đỏ
@Bác WildBird: Em cám ơn bác nhiều ạ Em xin gửi thêm cái nữa cũng về những đứa bé trong ngôi nhà ấy. Chắc mọi người sẽ thấy 2 em này quen quen :mrgreen:
Để em tiếp sức :mrgreen: Đôi khi em tin chắc 1 điều là chó mèo biết suy nghĩ. Hình ảnh con chó ở đây cũng vậy, nó là chó của một người khác trong bản có người mất mà bọn em gặp trên đường từ Lũng Cú sang Sủng Là. Có vẻ như nó bị được mấy chú cún khác thông báo là mình sắp bị làm thịt nên nó nhất quyết không chịu ra khỏi nhà, người ta phải đánh, đá, kéo đủ cách mới lôi được nó đến ngôi nhà này. Hơi tiếc là em chỉ chộp được mỗi tấm này, khi mà con chó đã cam chịu số phận của mình...
Tranh thủ trong lúc các bạn leo lên Cột cờ Lũng Cú, mình em lang thang dưới đồng cải nên chụp khá nhiều ảnh về cô bé này
Cảnh vật và con người ở đây mộc! Cộng bác Gianker khéo chọn ống kình và film chụp. Con người sống nhẹ nhàng, thanh thản...Nếu có dịp, em ghé nơi này sống một thời gian để cảm nhận... Thời điểm bác chụp loạt ảnh này đang là mùa gì trong năm vậy bác? Em không thấy màu xanh của các lọn mây. Hay là máy film không thể hiện màu xanh của các đám mây xanh xa trên trời vậy bác... :wink:
Cám ơn bác ORA. Cũng ko phải là khéo chọn mà là có gì chụp đấy. Như cậu bạn Atril ở trên chụp bằng máy Bessamatic, chỉ có một ống Color Skopar 50 f2.8, cả ống cả máy giá rẻ lắm mà màu sắc vẫn lên được như vậy. Không nhất thiết là cứ phải máy xịn và ống xịn, nhưng nếu có thì càng tốt. Em đi sau Tết âm khoảng 10 ngày, lên vùng này gặp sương mù mịt, hôm khô, hôm mưa nhẹ nhẹ. Nên không có nền trời màu xanh. Với lại, VN là nước nhiệt đới, mùa này lúc nào cũng mù mù, nên không khí không trong trẻo được như ở các nước ôn đới.
Có một số ống cổ tuy ra đời đã lâu hơn cả tuổi em nhưng chất ảnh vẫn rất tốt.. Tây gọi chất ảnh các ống này là "hoài cổ". Chất ảnh ống cổ đó rất thích hợp chụp cảnh đời thường mộc hoặc các khu phố cổ. Bên này, trong các cửa hàng bán máy film và ống second hand rất nhiều...và rất rẻ vì người Mỹ hiện nay, rất ít người mang máy film khi ra ngoài chụp...Họ thường chụp máy film trong studio...và trong các lễ tốt nghiệp ở đại học Washington, có lần em chứng kiến...Nếu có thời gian, em sẽ test vài cái body và ống cổ...Em mới mua một con Medium format, mang ra ngoài đường chụp, nhiều người Mỹ, họ nghĩ mình là người tiền sử...Vài dòng chia sẻ nếu có lạc đề bác chủ bỏ qua cho em... :wink:
Bác bên đó có nhiều điều kiện để chơi đồ hơn ở VN rất nhiều, và nếu biết thì lại còn rất rẻ nữa.. Bọn em cũng chỉ muốn có điều kiện như bác,... Ở bên Mẽo thì thế, chứ trước em đi Ấn, đeo cái MF mà mọi người nhìn tôn trọng lắm :lol: vì họ bảo cái máy này thường dùng để chụp ảnh Tal Mahal khi họ vẫn còn bé xíu, và không ngờ đến bây giờ lại được nhìn thấy lại. Họ ở đây toàn là những người trung niên và người già.
:mrgreen: E đang buồn ngủ, đọc câu của a Giang xong mà tỉnh cả người :mrgreen: Quay về với chủ đề chính, đây là ảnh vài bạn ở chợ Mèo Vạc: Một bạn toọc cũng đang buồn ngủ Còn đây là một bé rất cute