Hình bác Gianker chụp ở Hà Giang rất đẹp: nét và mộc quá! Bác canh sáng bằng gì mà chính xác...Máy film, lens góc rộng, để chụp cảnh vật, và ống tele dùng máy film để đặc tả nhân vật kiếm được ống sắc nét hơi khó và tele cổ thường nặng nề...Bác Gianker có ống tele hoặc ống góc rộng nào dùng với camera film bác đang dùng, ảnh chắc sẽ đẹp hơn nữa... :wink:
Cám ơn bác. Chắc đợt tới em sẽ kiếm thêm 1 cái len tele để chụp đặc tả hơn nữa. Với những đồ của bác đang có thì đảm bảo ảnh của bác ra còn đẹp hơn ảnh của em nhiều... Còn đo sáng thì em dùng cái Gossen, nhưng dùng film âm bản thì chụp sai, du di được nhiều hơn so với film dương bản slide bác đang dùng.
Em cũng mê Hà Giang lắm, đi hoài ko chán :mrgreen: Lần đầu cầm máy, may mà có is nên cũng đỡ ca mơ run,hehe. Mời các bác du lịch qua màn ảnh nhỏ. Bầu trời màu xanh trong vắt, em chỉ dùng thêm filter cpl hoya pro 8) 004 by nomores23, on Flickr 005 by nomores23, on Flickr 007 by nomores23, on Flickr
Thời tiết đẹp quá, bác chủ chụp cũng đẹp; Nhưng em thấy một số ảnh nhìn nó cứ rởm rởm thế nào ý, kiểu như lọng ảnh ra đặt lên nền trời khác. Chắc do hậu quả của filter, em cũng đang ngó nghiêng mua mấy cái filter mà nhìn thế này chán quá.
Mấy ảnh bác nói là em kéo black trong selective color của blue cho nó trông khắc khoải thôi :mrgreen: . Còn phần lớn ảnh khác dùng filter sẽ giúp cho lấy được cả trời cả đất và bầu trời nhìn giống hệt như bên ngoài mắt mình nhìn thấy, nếu bỏ filter ra bầu trời sẽ ko giống như cảnh thật. Ảnh chụp trời nắng, trong vắt, từ 6 giờ sáng đến 8g là trong xanh nhất, sau đó nhạt dần đi. Em đi Hà Giang mấy lần mà lần này mới gặp được thời tiết đẹp vậy nhưng giá phải trả là mặt mũi chân tay cháy nắng, đen thui và rát quá. Trước chụp ảnh ra ko giống với những gì mình nhìn thấy nên rất chán. Lần này em khá hài lòng.
Tháng trước em có dịp lên Hà Giang! Cảm nhận cao nguyên đá thật hùng vĩ, Đây là em gái, cháu đời thứ 3 nhà Vương Chí Trư - Em trai út trong 3 anh em nhà Vương Chí Sình! Em này 25 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên giới thiệu cho khách thăm quan khu nhà Vương
Nằm trên “cao nguyên đá” Đồng Văn, cách thị xã Hà Giang 125km, ở độ cao 1.600m so với mực nước biển là khu kiến trúc nghệ thuật độc đáo “Nhà Vương” với 4 dãy ngang và 6 dãy dọc, kết cấu hai tầng với 64 buồng. Nhà Vương thuộc xóm Sà Phìn A, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, được xây dựng trên vị trí quả đồi có hình mai rùa, nhìn về hướng nam. Dinh thự họ Vương xây trong 10 năm và tốn khoảng 150.000 đồng bạc trắng. Hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng Vân Nam (Trung Quốc) và những tốp thợ người Mông giỏi nhất.