Hà nội - Độc nhất vô nhị

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by quanghao, 14/7/10.

  1. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.147
    Likes Received:
    435
    Khổ cho các bác quá!
    Bác làm như vầy thì sao dắt xe ra vô, rồi nếu mưa ngập mấy ngày nó "vỡ đê" sao? còn 1 điều nữa hổng biết ở ngoải cống rãnh thiết kế ra sao, có khi nước ngoài không vào nhà mà nước ở lổ cống trong nhà bị trào lên. Mình có ý kiến như sau:
    -Ngoài cửa bác làm bao bằng sắt U hoặc L, bao từ đáy cặp tới tường 2 bên tới độ cao an toàn. Dùng tac-kê sắt bắt cho chắc, nhớ mối nối tiếp xúc tường sàn đều có ron cao su ( bác mua cao su tấm về cắt ra). Khoan vài lổ trên cái khung đó, làm 1 tấm ván cặp vào và khoan trùng lổ với khung bao. DÙng cao su tấm làm ron cho tấm ván và khung, khi có mưa bác dùng bù lon vặn tấm ván vào khung là xong.
    - Nếu lổ cống trong nhà bị trào thì xây trên miệng cống cao lên để khi nước lên cũng lên theo ở thành cống. Đừng nên bít chặt lổ cống lại vì có nguy cơ vỡ cống ngầm trong nhà
     
  2. meoptt

    meoptt Advanced Member

    Joined:
    15/9/07
    Messages:
    205
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà nội
    Bác ơi khi đã hàn khẩu thì xe pháo để đâu nằm đó.Khỏi đi làm luôn vì lội được ra đường thì cũng ướt sạnh! Được cái các xếp cũng thông cảm nhân viên nhà ở khu Harlem nên mưa to là cho nghỉ chống lụt :) Em update vài hình ảnh đập nhà em (Còn thiếu xô đất sét)
     
  3. thohi558

    thohi558 Advanced Member

    Joined:
    19/10/09
    Messages:
    212
    Likes Received:
    0
    Bây giờ các nhạc sĩ nhà ta phải cải tiến cái bài "em mong ước đến năm hai ngàn, cả thế giới chiến tranh sẽ tàn..." thành j nhỉ ?
    "Em mong ước hết năm 2010, cả Hà phố sẽ không úng ngập..." :D
     
  4. fee_2006

    fee_2006 Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    1.282
    Likes Received:
    2
    Location:
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Bác ơi, cứ mưa hơi to là em dắt xe đi gửi ngay. Còn cái kiểu chắn đập này cũng chỉ là giải pháp tam thời để nước đỡ tràn vào nhà nhanh thôi, chống được từng nào hay từng đó, chứ còn mưa to quá , nước dâng ngập đê thì cũng đành chịu. Năm 2008 em cũng đắp như thế này, chỉ chịu được đến 12h trưa, đến 1h chiều thì hết chịu nổi, vỡ đê. Một phần nữa là nước từ dưới mạch gạch và hố đa đùn lên, tứ bề là nước. :D :D. Ôi Hà Lội....
     
  5. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Các bác cứ tha hồ bức xúc đê, đến lúc ngươi ta trình dự án thoát nước tầm cỡ đường sắt cao tốc thì mới đạt đc sự đồng thuận cao chứ :mrgreen:
     
  6. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Bùn thật dạo này em thấy nhà cửa ở HN nó cứ ngày một lùn đi thấy rõ :( lúc nãy đi trên phố Bà Triệu cảm nhận thấy rõ là nhà cửa hai bên tự dưng thấp đi ít nhất cũng 10cm :(
     
  7. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ===========
    Nhìn hiện trường thật cảm thông và chia sẻ nỗi vất vả trong cuộc sống của AE và Gia đình phải sống trong cảnh như vậy. KHi mưa tất cả phố phường sống giống cư dân đồng bằng sông Cửu Long mùa nước nổi quá.
    Cách đây 11 năm em cũng bị cảnh nằm trên nước 20 ngày mặc dù em ở phố núi Bảo Lộc: Ngày đó em mới chuyển CT vào Bảo Lộc, chưa có nhà. Mướn được căn phòng khu tập thể , dãy tập thể này nằm dựa lưng vào sườn đồi. Mà ngày đó Bảo Lộc mưa nhiều lắm, cứ thấy mưa 2-3 ngày là sẽ thấy đài Tiềng nói VN thông báo Áp thấp nhiệt đới hay gió đông bắc sau đó là mưa thêm cả tuần. Đợt đó gió mùa liên tục và kết quả lả Bảo Lộc mưa liên tục hơn tháng, nước trên đồi không thoát kịp tràn vào nhà. Đêm đầu tiên: buổi tối nhà vẫn khô, đến đêm tôi đang ngủ bỗng thấy vợ thì thầm " anh ơi nước vào nhà" tôi buồn ngủ nên nói: ngủ đi em, Giường không trôi ra sân đâu mà lo. Nhưng sáng thức dậy, quờ chân tìm dép thì tõm - bàn chân ngập trong nước, còn giày dép thì trôi hết vào góc nhà phía cửa, sàn nhà như dòng sông sàn nhà ngập 10 cm nước đúng 20 ngày, tôi phải tháo cái Cánh Cửa bắc làm Cầu để đi .....lên Giường-thật gian nan.
    Tản mạn mấy dòng ôn kỷ niệm xưa.
     
  8. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Tôn đường lên thì đỡ ngập chứ sao , quả thực không ai lo cải tạo cống thoát bên đường cả , nhiều đoạn đường còn không có cống thoát hoặc cống ngập rác , cát ,đất hết cả . Nhưng khi triển khai chỉ lo cạy vỉ hè cũ lên , rải cát qua quýt ,lát gạch khác vào ---xong . nhân lực tuyền cửu vạn lấy đâu ra chất lượng với chả kỹ thuật .lát vỉ hè rồi lu lại đường cao thêm ----xong . 1000 năm đã có bộ mặt mới mọi người cùng thấy , ngập hả ? chúng tôi đã làm hết cách rồi :(
     
  9. times123

    times123 Advanced Member

    Joined:
    27/2/10
    Messages:
    187
    Likes Received:
    22
    ===========
    Em nhớ mãi bác Tự Long nói ....
    "Nào là nước cống hôi đen xì xì.
    Nào là bắt cá rô Phi trong gầm giường.
    Phường em thi nhau mua Xuồng ...Mua xuồng ... Thay xe
    " :!: [/color]
     
  10. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Mình có ra HN rồi, đẹp lắn chứ. Có lẽ 1000 năm là kỷ niệm cuối cùng của Hà Nội đánh dấu 1000 năm xây dựng. Năm 2010 là năm đại phá HN, phá cho tan hoang để... xây lại chăng ? :lol:
     
  11. GTC

    GTC Advanced Member

    Joined:
    6/7/09
    Messages:
    121
    Likes Received:
    1

    Attached Files:

    • N20_1.jpg
      N20_1.jpg
      File size:
      49,3 KB
      Views:
      957
    • 3.jpg
      3.jpg
      File size:
      166,9 KB
      Views:
      27
    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      160,7 KB
      Views:
      26
    • 2.jpg
      2.jpg
      File size:
      154,2 KB
      Views:
      26
  12. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    "Hà Nội cần có ý tưởng lớn, như việc xây dựng đường hầm dưới lòng đất. Khi mưa lớn chúng ta có thể rút người và xe ra sau đó trút nước xuống như ở thành phố Kuala Lumpur - Malaysia.", Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bộc lộ.

    Các bác Hà Lội yên tâm, các sếp lớn đang lo phương án làm hầm chứa nước cho Thủ Đô mỗi khi mưa xuống, kiểu này có khi Hà Lội trở thành HaNice thật rồi, đây là một tin vui cho các cư dân Thủ Đô thích bơi lội và lặn ngụp mà không phải tốn tiền mua vé hoặc phải chạy ra Sông Hồng :mrgreen: :mrgreen:

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1E4EA/

    Thân,
     
  13. fee_2006

    fee_2006 Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    1.282
    Likes Received:
    2
    Location:
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Dan mạch các ông í, toàn nói phét, đến làm cái vỉa hè còn chẳng ra sao nữa làm làm đường hầm chứa nước. Nhà các ông í toàn ở nơi cao ráo, đâu biết người dân nới ngập lụt khổ thế nào. :twisted: :evil:
     
  14. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Xin bác fee hạ hoả bớt, em thấy toàn các cao kiến vĩ đại vì nếu làm theo đúng ý tưởng của những cái đầu vĩ đại ấy thì chỉ cần 10' sau khi mưa như hiện tại thì toàn bộ những cái hầm ấy nuốt chửng toàn bộ xe cộ chứa trong ấy hehehehe làm gì còn có cơ hội lôi xe ra rồi đổ nước vào để chống ngập vì bản thân mấy cái hầm ấy đã ngập hết rồi thì chứa vào đâu được nữa :)

    Thân,
     
  15. medaidom

    medaidom Advanced Member

    Joined:
    4/6/06
    Messages:
    282
    Likes Received:
    5
    Gian dân có câu: MIỆNG QUAN....TRẺ, thành ra các bác chớ có lo! Nói một đằng, làm một nẻo là nét Văn hóa của người ...nàm TO!
     
  16. phuongmitec

    phuongmitec Advanced Member

    Joined:
    6/8/09
    Messages:
    1.529
    Likes Received:
    5
    Location:
    Kim Mã - HN
    Bịt cửa thế này không ăn thua bác ơi. Nước ở WC + cống nó đùn lên :( Hôm ngập vừa rồi cơ quan tôi bị đúng như vậy
     
  17. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Bác lói thía lào ý, iem thấy miệng các cụ ấy toàn phun châu nhả ngọc đới chứ, dưng mờ dân đen mình ko được hưởng châu ngọc ấy mà các cụ ấy liếm hết lại roài :mrgreen:
     
  18. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Nhớ năm nào, sau khi đưa người yêu về đến tận cửa em mới ung dung buộc đôi giày mới lên tay lái con dream III ung dung dắt xe định lội qua ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc kháng thẳng tiến về nhà nhưng lội đến quãng gần giữa đã thấy nước mấp mé đôi giày yêu còn cái yên xe máy thì đã lặn sâu dưới làn nước mát :lol:
     
  19. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Bác yên tâm, lần này các sếp ấy xây "bụng chứa nước" trong lòng Hà Lội với phương châm 3 trong 1> vừa chứa người + chứa xe + chứa nước nên bác chẳng có cơ hội nào để dắt xe nữa đâu bởi vì chứa hết vào bụng rồi :) :D

    Thân,
     
  20. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Vầng, các kụ ấy nghĩ là sẽ tách riêng ba thứ ấy ra thì phải nhưng em thì em không nghĩ thế :lol:
     
  21. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Quản lý đô thị là vấn đề rất phức tạp, để làm tốt vấn đề quản lý đô thị nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống của cư dân đô thị , các nước phát triển đã quay về kiến thiết các đô thị nhỏ dưới 2 triệu dân nhằm quản lý tốt nhất tạo môi trường sống tốt cho cư dân . Trong khi đó ta quản lý thì ....... quá yếu kém nhưng cứ thích quy hoạch Tp thật to + Thật nhếch nhác + hạ tầng yếu kém + ............ là sảm phẩm của tư duy kiểu .............LĐ VN. :(
     
  22. Pointed

    Pointed Advanced Member

    Joined:
    1/12/08
    Messages:
    2.557
    Likes Received:
    66
    Location:
    ...Sáng áo bông ...Tối áo phông
    Oạch, đúng cái chỗ em ngồi hôm đến nhà bác lấy bo, hôm đấy mà có cái hộp xốp này thì buôn với bác được lâu hơn (cái tội vừa đi nhậu về, ngồi xổm gập bụng... tự nhiên thấy nhớ cái "phòng nhỏ" nhà mình quá :lol: ).
    Hồi nhỏ em cũng thấm cảnh nằm gara oto, nửa đêm trời mưa hết kéo giường tránh dột lại đến chặn cửa ngăn nước vào nhà. Đứng từ trên cửa sổ văn phòng cty em tầng 12 nhìn thấy khu nhà bác ngập khiếp, mà gia đình bác vẫn lạc quan như thế mới thấy hạnh phúc đôi khi chỉ cần là những điều rất nhỏ, xin có lời chia buồn với hoàn cảnh nhà bác. Nói thiệt, người lớn còn chịu được, trẻ con thế thì tội nó quá...
     
  23. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    69
    Em Dự rằng Năm nay sẽ ko ngập lụt nữa, bác Quang hao yên tâm nhé >> lý do đơn giản là để chào mừng Đại lễ 1000năm Thăng Long, một số hồ lớn trong năm qua đang tiến hành nạo vét, chưa hoàn thành (hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao) >> lấy lý do này, các hồ đã được hút cạn nước >> đây là các bể dự phòng thoát nước rất quý cho HN trong dịp tới, tiền bơm nước quá nhỏ so với dự tính chi phí bắn mây. :lol: :lol:

    Kết thúc đợt Đại Lễ này thì cũng qua mùa mưa bão rùi. he..he..
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Ơ, em lại tưởng các cụ ấy thuê ông dị nhân nào có tài đuổi mưa cơ mà
     
  25. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Khi các ông đó vẽ dự án thoát nước thì ông nào cũng cam đoan là phương án khả thi và Hà nội sẽ chống chịu được nhưng nay thì chưa mưa đã ngập phương án khả thi thành khả ố. Các quan lại vẽ ra dự án khác và rồi cũng trình báo cáo "tiền" khả thi :( . Đến khi vẫn úng ngập thì lại khả ố đổ lỗi do người và phương tiện đông quá nên không thể bơm nước vào hầm được. Ngay cái hầm Kim Liên cỏn con chưa mưa đã ngập nhưng ông GĐ DA khi mới đưa vào vận hành tuyên bố rất hùng hồn nhưng kết cục mưa là cho mấy chú bảo vệ đứng ra ngăn đường khỏi đi. Thiết kế phía trên hầm đổ đất trồng hoa nhưng do rò rỉ, thấm dột nên láng kín lại và đặt các chậu hoa nhằm loè thiên hạ mà chả thấy thằng nào ngã ngựa mất ghế chỉ tội cho tiền thuế của dân bị xà xẻo
     

Share This Page

Loading...