Báo cáo bác, lần đầu tiên vác máy mới mua đi thực tập đấy bác ạ. Hình như tay Xì tai này hắn về chỉnh chọt thế nào ý chứ toàn những cảnh giống nhau mà sao lại ra thế không biết nữa :mrgreen:
Giống như audio thôi cụ ạ. Nhưng mà thay vì tai là mắt :lol: Chiều 30 mà các cụ vẫn có thời gian để xuống đường, em thèm quá.
Trưa em với Xì tai phải ngồi bàn mưu mất 1 tiếng đấy Cái không khí linh thiêng của Tết ta sướng thật, nhất là chiều 30. Ba ngày Tết chắc chẳng có gì để chụp. Hay mùng 3 anh em ta đạp xe đi chụp ảnh chùa đi các cụ ơi
Sáng mai 5h em đi pắn, Chính ủy có đi không? @Ảnh em để raw rồi chuyển jpg bằng phần mềm của canon, PS chỉ việc crop. Thôi em đi tắm đây