Em mới nghe thông tin rằng Linn sẽ không còn sản xuất CDP nữa, điều này khá bất ngờ và hơi buồn đối với những người yêu thích hãng âm thanh này. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những lý do, nói cách khác là động lực để anh em chơi Linn nói riêng, âm thanh Anh nói chung được dịp nhìn lại những món đồ mà chúng ta đã cất công sưu tầm bấy lâu nay. Em được biết tại Hà Nội cũng có khá nhiều người đã và đang yêu thích Linn. Em thì cũng mới tập toẹ chơi Linn, cũng có quen biết vài ba người đã và đang chơi... Em thấy rất thú vị! Mặc dù đã có Linn Fan Club, nhưng em thấy phần đa những người yêu Linn rất ít khi tham gia, hoặc chia sẻ kinh nghiệm chơi Linn tại topic đó. Phải chăng họ chưa muốn phổ biến kinh nghiệm? Phải chăng họ sợ lực lượng còn mỏng quá? Phải chăng họ muốn... và muốn... Có rất nhiều câu hỏi trong tâm trí em mà không có câu trả lời. Chiều nay, em nhận được lời mời bia rượu từ 1 fan của Linn, đồng thời là thành viên của VNAV, em rất háo hức vì cuộc nhậu bao gồm toàn những người đang chơi Linn, người có đủ bộ, người có ampli, người có loa... Thời gian 3 tiếng không nhiều, nhưng đủ để thấy rằng hãng âm thanh này còn tiềm ẩn khá nhiều điều mà những người như em cần phải khám phá. Nay em mạo muội mở topic này với mong muốn sẽ trở thành một trong những nơi hẹn hò nhậu nhẹt cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã và đang chơi Linn. Rất mong các bác bớt chút thời gian ủng hộ topic của em! Thân
Chúc mừng các bác sinh hoạt vui vẻ. Một bác chơi đủ bộ đồ chơi LP 12 đã giúp em đập hộp con IKEMI, coi như e cũng có 1 món Linn , cho e tham gia cùng với nhé. Được sự giúp đỡ của bác An, bác Dũng (trước làm ở hãng Linn) hiện em đang gấp rút hoàn thiện dự án DIY con pow LK140 để kịp chơi Tết, sẽ trình các bác để cùng ném đá . Đất Hà Thành e được biết nhiều bác yêu Linn lắm, ví thể như bác Quang Lan, HardSteel, Swordfish thế nào cũng lọ mọ vào đây
Rất cảm ơn các pác đã không quên ới SWF để có cơ hội được học hỏi chia sẻ cùng các pác chơi linn. Báo cáo với cả nhà, SW. fish cũng đang cố gắng gom đủ bộ linn phục vụ cho phòng nghe nho nhỏ của mình. Đến với linn cũng thật tình cờ, bởi được 1 bác giới thiệu nghe thử majik I và cảm nhận đầu tiên của SWF là không thật ấn tượng lúc ban đầu nhưng gần với sở thích của mình. Mỗi lần kiếm thêm 1 đồ linn lại khám phá thêm nhiều điều và qua cảm nhận cá nhân đó là sự quyến rũ, tinh tế, uyển chuyển và có thể nghe lâu hơn vẫn cho cảm giác dễ chịu, trái với dáng vẻ ngoại hình cục mịch của mấy anh chàng linn CDP hay pre, amp. Đã chót yêu linn nên giờ này vẫn ngóng hoài đôi Katan nguyên hộp đang trên đường về nhà, hồi hộp ghê lắm, loa sản xuất tháng 12/ 2007. Chỉ sợ loa sản xuất đã 2 năm để lâu về nó hót không ra tiếng thì . Hôm qua nghe bac Quang lan nói loa đó mang về cũng phải mất 3 tháng chạy rà, hì hì nên phải lên dây cót tinh thần cố gắng chờ, chịu khó, kiên nhẫn tí vậy. Mong được các bác tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quí về thú chơi audio nói chung và linn nói riêng.
viewtopic.php?f=7&t=35677 Em thấy ở đây bác Steelman nói đồ Linn cho âm thanh rất hão huyền, chỉ nên dùng để nghe 5.1. Các bác có ý kiến phản biện gì không ạ? Không hiểu âm thanh hão huyền nó như thế nào các bác nhỉ?
Theo em hiểu thì hão huyền nghĩa là không thực tế, không có cơ sở thiết thực. Lần đầu tiên em thấy kiểu mô tả âm thanh thế này. Cũng lạ. Chắc ý bác Steel Man là chất âm của Linn quá giả tạo, em đoán vậy.
Đừng chơi LINN các bác ạ! Nghe chán mà lại đắt lắm, không đúng giá trị thực đâu! Các bác cứ chơi Denon với Marantz cho nó lành. Nói chung là đồ LINN chỉ toàn đồ cũ thôi, nói chúng là... chán lắm! :mrgreen:
Có cần thiết phải phản biện không bác Giống như một ngày đẹp trời, bác thích nghe đủ thứ nhạc để rồi đưa ra nhận xét, có ai hỏi bác câu này chưa ạ
Cảm ơn bác đã chia sẻ cái sự hiểu của mình. Em sẽ cố nghe lại để xem em có hiểu hơn được bác điểm gì hay không
Nếu bác hiểu hơn và thấy đúng như thế thì nhớ gọi em đến, rùi vứt thẳng mấy món đồ Linn của bác vào người em nhé.
Ok bác, em chỉ sợ nó nặng quá vứt không khéo, hoặc em bị sai khớp hoặc bác bị làm sao thì em chết :lol:
Em chưa có nhưng cũng vào hóng tí Trông nó đơn giản ,nhỏ con mà oánh kinh phết Nhà bác Tungh có 3 cục nhớ :mrgreen: