Phố Ngõ Gạch: ngày xưa em có thằng bạn nhà ở đây. Nhà nó cổ lắm, có cả bể cá, non bộ rêu phong. Em không nhớ tên phố nhưng mỗi lần đi trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào thấy bên tay phải có cây đa và cái đền cụ Xì tai chụp là cứ thế rẽ vào. Phố Hàng Khoai ngày xưa lần đầu tiên em biết, hay gánh rau sạch về đó Dốc Hàng Than, ngày xưa ông cụ nhà em hay dựng em dậy buổi sớm, gò lưng đèo em lên dốc để đi chuyến sớm... đi qua cầu Long Biên, nhiều hôm thấy xe ô tô chạy giật lùi vì tàu hỏa nó chạy nhanh hơn, nó vượt...
Thì nó là tháp nước thật mà Cụ, ngày xưa thực dân Pháp xây Tháp nước ở đó để cung cấp nước sạch cho mấy khu phố Tây . Bài phóng sự ảnh của bác Sì Tai hay quá, lâu lắm mới thấy Hà Nội đẹp và yên bình như vậy, cảm ơn bác thật nhiều
Dậy cho baby ăn sữa, tiện thể đú theo bác Xì tin vài hình ảnh bản đồ HN "từ cổ chí kim" mà em sưu tập được. Nếu cần thông tin chi tiết thì mới các bác nghiên cứu về Lịch sử HN nhé: 1. Hà Nội đầu thế kỷ 19 (năm 18xx): Lúc này vẫn còn là thời kỳ phong kiến nên khu vực Hoàng Thành được thể hiện rất rõ ràng, ngăn cách với bên ngoài bằng hào nước, Hồ Hoàn Kiếm khi đó hình như còn nối thông ra Sông Cái (sông Hồng). Khu vực phố cổ là nơi tập trung các tiểu thương và tư dinh của Quan lại trong triều. 2. Hà nội năm 1873 (thời Pháp thuộc): bản đồ được vẽ chi tiết và đầy đủ hơn, Hà nội đông đúc và phát triển hơn, đặc biệt là khu vực 36 Phố Phường. Khu vực Hoàng thành vẫn còn được giữ gìn, hào nước đã bị lấp bỏ
Phố Nguyễn Biểu, có hàng bia hơi Hà Nội vỉa hè cực chuẩn. Đầu hồ Trúc Bạch có hàng rượu phủi vỉa hè hay. .....