ông Xì tin này hình như là cháu cụ Băng Sơn, cứ phải tả thêm 1 món ăn uống kèm với phố thế nhỉ Chúc mừng năm mới nhé!
Phố Bát Đàn, hàng Phở ở đây đông khủng khiếp. ..... Trước có Cafe Quỳnh, em hay ngồi vào mỗi buổi sáng. Giờ không còn nữa .....
Hehehehe phóng sự ảnh Hà nội mồng Một của cụ thật tuyệt, đội ơn cụ nhiều lắm ạ . Sẳn dịp em rón rén bẩm cụ Si-tin phố (ngõ) hàng Đe huyền nằm ở đâu ạ :mrgreen: . Chúc cụ và gia đình một năm mới vạn sự như ý
hehehe Năm mới Cụ đố em khó thế. Năm mới Chúc cụ Mạnh Khỏe Lại là phố Bát Đàn, em thích phố này lắm. .....