hehehe Dạo này em cứ nghĩ tới mấy món ngon Hà Nội là lại thèm. Phố Nhà Chung. Hồi trước có sàn Palace, nhảy đầm ầm ầm .....
Phố Dã Tượng. Trước có ông Công chức Thành phố làm ở đây, giờ đã về nơi xa lắm. :lol: Có hàng Bia hơi vỉa hè được phết. .....
Phố Bà Triệu. Trước mua xe đạp cho Chính ủy ở đây, mà bây giờ không biết cafe Hói còn không nhể? .....
Bác style chụp ngon quá! Sinh ra ở HN, sống đến 30 năm rồi mà em không nhớ hết phố, đụng đến Hàng này Hàng kia là em bó ... toàn thân luôn , trừ mấy phố không ai không biết như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông. Chưa đi lạc bao giờ nhưng bảo đi thẳng đến phố nào trong số Hàng ... Hàng đó là em chịu Mùng 1 Tết, phần là vì người HN không có thói quen "xuất hành", phần là vì người các tỉnh không ở về ăn Tết, mới thấy HN vắng vẻ, không đông đúc như vẫn tưởng Bác mà chụp bằng phim trắng đen, thì chuẩn như Hà Nội xưa luôn Đẹp quá xá. Truly,
Các Bác ở HN mùa nay có lạnh không các Bácn nhiệt độ bao nhiêu ??? Vì nếu không gì trục trặc có thể trưa may Em với lủ nhỏ có mặt ở ngoài ấy sợ bị lạnh baby nhà Em bé quá, nếu thời tiết lạnh Em sẽ phòng thủ đồ ấm nhiều và thuốc cảm lạnh ...! Thấy phóng sự hình của Bác người lớn ở HN mà mặt toàn đồ ấm Em cũng ngại thật...
Đầu năm xem seri ảnh của nàng mà ta rùng hết cả mình. Bấy lâu cứ ngỡ lạc mất Hà Nội nhưng giờ mới thấy nó đây chứ đâu, có điều sáng mùng một Hà Nội cũng... rùng mình rụng đi vài triệu công dân & từng ấy xe cơ giới để lộ ra... bộ mặt thật :lol: Đến cá sấu gốc Hà Nội mà xa quê xem cái topic này vào ngày Tết cũng phải khóc ướt vài cái khăn bông :lol: