Cái này thì em làm chứng được, đúng là đi ĐS đấy ạ :lol: Tầm trưa em xuống HP, ngồi cafe ở phố Minh Khai gọi mãi nhưng không chịu ra, tuy trước đó lão ý bảo xuống lấy loa. Lấy loa gì mà gọi mãi không ra :mrgreen:
Hôm qua ờ Hà Nội cũng không lạnh lắm,hôm nay Em đang ở Vịnh Hạ Long lạnh tê cả người....bắn cũng được nhiều ảnh đẹp
Bái phục Bái phục Bác xì tin Ảnh thì quá đẹp, cảnh thì quá Hà nội và tâm hồn ẩm thực của Bác thì quá...chân và thật. Em xin bổ sung một chi tiết nhỏ là ở Ngõ Hồng Phúc không chỉ có quán bún cá ngon mà còn có một gánh bún riêu vỉa hè (gần cống) rất ngon nhé...Nếu bác không ngại, hôm nào em xin được mời bác một tô bún riêu vỉa hè này nhé...
Sáng nay trên đường đi chúc tết, em chụp được 1 bức cũng thấy tạm được, địa điểm hồ Đống Đa vào lúc 10h30, em chụp bằng máy du lịch, xin được góp vui cùng các Bác.
Vâng! Em đã vào bên trong nhà Thờ này 1 lần rồi ( cách đây khoảng 10 năm). Rất lộng lẫy, nguy nga. Nhìn như một cung điện. Kiến trúc bên trong gần giống Nhà Thờ đức Bà ở SG. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao họ lại không trùng tu bên ngoài. Mấy Bác Hà nội nào biết thì PM cho em cái thông tin này với nhé! Thanks các Bác!
Đây là khu nhà được xây dựng khá đẹp. Hình như nó nằm gần ngã tư Thái Hà và Láng. @bác Regu: Để bên ngoài cho vintage, trùng tu mất đi vẻ đẹp cổ kính, và không hợp với cảnh quan khu Nhà Thờ/Lý Quốc Sư.
Phóng sự ảnh của bác hay quá, em sống ở HN được 8 năm nhưng có rất nhiều chỗ qua phóng sự này em mới biết. Em chỉ mong một ngày nào đó trên các bức tường HNoi hết nhưng cái này. Nhưng điều này chắc là....
Việc này giải thích rất đơn giản , người HN rất ưa những gì cổ kính , nhất là những gì thuộc về tâm linh nên trước khi trùng tu bên ngoài họ phụ thuộc rất nhiều yếu tố . Em cứ lấy ví dụ cho dễ hiểu , ngày xưa tháp rùa ở Hồ Gươm cũng bị rêu phong phủ , thành phố có tu sửa và phết 1 lớp xi măng ra bên ngoài , ngay lập tức họ bị chỉ trích dữ dội là làm mất nét cổ xưa , hoặc ngay như những căn nhà cổ ở HN ,chủ nhân muốn sửa phải xin ý kiến của hội kiến trúc dù họ chỉ sửa bên trong và ko làm mất nét kiến trúc cổ vốn có của nó.
ĐT tả phí lù nữa chứ bác Gần hết chiều 30 em lên đây mua vội một con ĐTDĐ, biết thế để sáng mùng 1 biết đâu gặp Bác E ước gì một ngày nào đó (xấu hay đẹp cũng được) không còn phải thấy HN bị giăng tơ đầy trời, các con đường bị đào bới tan nát và bụi mù mịt nữa
Vâng! Tks Bác, quan điểm vậy em thấy ổn đấy! @tai_trau: Thấy kụ chuyên trị về món xã hội, em biết thía lào kụ cụng giả nhời mừ! - Em thấy mùng 1 Tết Hn cũng Giớng SG nhỉ? vắng như chùa Bà Đanh!,. Chỉ cái SG không Mưa! :lol:
Chúc mừng năm mới Tân Mão Năm nay cụ Xì tai có còn dậy sớm làm phóng sự không thế? Riêng em lúc nào cũng ngóng phóng sự ảnh của cụ VnExpress mua ý tưởng này: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/02/3ba261a0/