Hà Nội có một vẻ đẹp mang nỗi buồn thường trực nhưng buồn hơn vào những mùa trút lá. Tôi gọi Hà Nội mùa trút lá là “mùa nhớ”. Mỗi chiếc lá vàng rơi là một nỗi băn khoăn, một nỗi nhớ. Ai cũng có nỗi nhớ riêng của mình... ...và cũng là mùa tựu trường, một cảm giác lâng lâng khó tả khi bước chân vào lớp 1 và một nỗi khắc khoải khi tốt nghiệp lớp 12.
Đẹp quá... Em nhớ cái tuổi còn cắp sách... :cry: Hoa sấu rơi trong chiều vàng... lại thêm một mùa hè tới... :mrgreen:
Mấy hôm nay bác nào đi qua Nhà hát Lớn vào buổi tối k ạ ? Đèn led chiếu sáng cột ngoài màu xanh lam, trong bao lơn hắt ra màu đỏ. Sau Hồ Hoàn Kiếm trông như cái bể cá thì giờ Nhà hát Nhớn thành đồ chơi Trung thu hàng TQ
Thế giới hiện đại cộng với cái xã hội đang đảo điên này, mọi giá trị đều đảo lộn hết, có gì đáng thắc mắc anh ơi
Bác ở phố Nhớn ("chuối" mà không nhớn thì ... vứt :mrgreen: ) thích thật đấy, được "bát phố" về đêm. Em ở "ngõ nhỏ - phố nhỏ" - tuần đôi lần được dạo qua "bể cá" mỗi khi đưa vợ con lên ngoại chơi :lol:
Hình như em có góp phần trong tội làm nên bể cá. Hiện nay đang muốn cải tạo lại chiếu sáng Tháp rùa, muốn xin ý kiến anh em xem nên chiếu màu gì thì đẹp. Loay hoay mãi rồi đấy, nay mời chuyên ra nước ngoài vào cuộc. Các cụ cho ý kiến nhé. Thanks
Hà Nội của Ta, Văn hóa Ta mà Ta vưỡn luôn tự hào là có nền văn hóa lâu đời và sâu sắc nay lại phải mời chiên gia nước ngoài vào cuộc kể cũng hay Bác nhỉ? :roll:. Em thấy Ta cũng có nhiều chiên gia lắm cơ mà đi đâu hết rồi Bác?
Xung quanh đã 1 dải đèn led 7 màu rồi thì phải có tính thống nhất thôi bác. Tháp Rùa cũng nên led 7 màu, nhấp nháy nữa, giá có gắn chíp phát tiếng nhạc soundtrack Tây du ký nữa thì tuyệt. Đùa thôi, chứ ý tưởng cho nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm", chuyên gia trong hay ngoài thì cũng hình thức, rồi gói thầu lại rơi vào anh 3 thôi
Hơ hơ , nhận tội chịu án xong làm gì thì làm chứ :evil: :lol: em nghĩ các kụ kứ mún chiếu này chiếu nọ thì làm ơn nhấn vài điểm thui - Tháp Rùa , Đền Ngọc sơn , cầu Thê Húc ... còn lại chỉ nên chấm vài cái đèn lối dạo cho nó lung linh huyền ảo :mrgreen: túm cái váy lại í em là kô gian + điểm nhấn ạ !
Hơ hơ, em tưởng cụ đang bận xây dịnh thự, hóa ra cũng vào cả đây tham dự vụ lai tinh à. Tổ nhà em có 1 cái bản vẽ muốn nhờ cụ duyệt cho cái :mrgreen:
Khiếp nhở , tổ KK đang tính dỡ cái miếu cũ phỏng :lol: tìm thầy , xem ngày cho cửn thựn kẻo lại bị ma cây nó vật như em đoá :cry:
Em theo trường phái châu Âu, chỉ chơi màu trắng với các tông màu khác nhau, từ trắng trung tính đến trắng ấm warm white. Lần trước lôi mấy chú Pháp ra chiếu thử rồi, chiếu bên trong warm white làm điểm nhấn, bên ngoài chiếu sáng nền và mấy điểm nhấn kiến trúc thôi. Khá ổn. Lần này mấy chú Ý đại Lợi lại xin chết, xem ý tưởng đưa ra thế nào. Còn anh 3 chưa vào được gói nào nên em, chỉ có 1 số chú như trưởng bang hội gì đó dùng đồ anh 3 thì em không biết :mrgreen:
Thầy thì túm được áo cụ đây rồi, ngoài việc thẩm định bản vẽ, cu tiện tay bấm độn cho tổ nhà em cái ngày luôn :mrgreen:
Thân em như tấm lụa đào Tây tàu đen trắng anh nào ... bén duyên :?: :lol: PS anh Phú lang sa lại đề xuất ý tưởng mang mụ đầm xoè ngồi xổm lên nóc tháp Rùa như đã từng làm thì vui nhỉ :wink:
Sau một thời gian dài được điều trị tích cực nay không thấy bóng dáng cụ đâu, chả biết do sức khỏe tốt cụ lặn luôn không thèm sủi tăm hay do quá khỏe mà cụ lặn hẳn tăm không cần sủi nữa :lol:
Tay mụ ấy cầm đèn lồng đỏ giơ cao cho con dân tỏ đường đi lối lại kẻo tối quá lại đâm đầu vào nhau thì khổ... :mrgreen:
Theo em cứ ánh sáng của đèn sợi đốt là đẹp nhất ạ. Mấy kiểu Neon, Nattri, Led....xanh đỏ tím vàng trông tởm lắm ạ. Nó không làm em liên tưởng đến bể cá cảnh mà là mấy khu đèn mờ chị em hay đứng vẫy khách....
Cái này có ở trên mạng, lâu lắm rồi, giờ vẫn áp dụng tốt 15 lí do bạn không nên đến Hà Nội 1. Tất cả những gì mua ở chợ̣ Đồng Xuân, bạn đều có khả năng mua ở chợ Bến Thành. 2. Khi có một kế hoạch được thông báo chỉ cần năm phút nữa là xong, bạn cứ yên tâm là ít nhất năm năm nữa. 3. Khi vào tiệm mua một món nào đấy, bạn có thể bị mắng, bi chửi là đừng cậy có tiền… 4. Khi có việc đi xa, bạn không sợ đường sá, mà hãy sợ ông lái xe. 5. Đi bộ trên vỉa hè phải cẩn thận, vì đó là đi trên quầy hàng của người ta. 6. Khi ăn bánh cuốn Thanh Trì, phải biết nó được làm ở nhiều nơi, trừ Thanh Trì. 7. Người mặc quần áo đẹp, cả nam lẫn nữ, chưa chắc đã là người không văng tục. 8. Bạn sẽ được gọi là “sếp”, mặc dù chả lãnh đạo ai cả, chỉ cần bước vào một quán karaoke. 9. Bạn sẽ phải bỏ giày hay dép khi vào nhà, không có gì chắc chắn bạn sẽ nhận lại đúng dép và giày của mình khi đi ra. 10. Khi bị ai đó đụng vào - nhất là thanh niên - để an toàn, bạn nên xin lỗi trước. 11. Ghế đá công viên không phải để ngồi. Nó để nằm. 12. Giấy vệ sinh là giấy chùi đũa hoặc chùi miệng. 13. Đừng nhìn đồng hồ taxi. Hãy nhìn vào túi tiền mình. 14. Đừng tưởng gặp họ hàng khi có ai đó gọi mình là “anh giai”. 15. Điều đáng ghét nhất là người Hà Nội rất kêu ngạo. :cry: 8)