Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Tóc dài ơi, thế xương cá đâu cả rồi????
     
  2. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Đêm nay, trời Hà Nội lại mưa, cảnh vật tĩnh lặng, dường như ta đang nghe được tiếng đêm thở nhẹ nhàng cùng những tiếng tí tách từng giọt nước mưa đang rơi trên mái tôn nhà. Rồi hít thật sâu, một luồng không khí mát mẻ chạy lùa vào lồng ngực, rồi lại phả ra thật mạnh…, thật dễ chịu, như vừa được giải thoát ra khỏi một khối đá tảng công việc và tự thưởng cho mình một điều gì đó thật đặc biệt… :) Đêm nay không phải là một đêm huyền ảo, vì bầu trời không có ánh trăng trải xuống mặt nước như những dải sáng bạc, lóng lánh tạo ra những khối hình kỳ lạ, hay muôn ngàn sợi chỉ bạc chỉ vàng, mà chỉ có cơn gió lướt qua làm mặt nước gợn lên những con sóng lăn tăn… Mà cũng chỉ nghĩ đến đây thôi cảm xúc lại trào về với mình, hay do những cơn mưa luôn mang đến thật nhiều cảm xúc, chắc vì mưa luôn buồn nhỉ. Mà cảnh đẹp trong những cơn mưa hạ đẹp nhất lại là khi mặt trời chiếu qua nước mưa tạo ra cầu vồng bảy sắc lung linh, quyến rũ, điều này khiến mình nghĩ đến hình ảnh cầu vồng xuất hiện trong cảnh ráng chiều Hà Nội của mấy hôm trước, hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong mắt mình thật đẹp và diệu kỳ.

    Nắng chiều Hà Nội đã hết chói chang, hoàng hôn rơi dần trên mặt nước, hắt lại những ráng vàng hình rẽ quạt. Bóng chiều ngả dần, chiếu chênh chếch, những vân mây hôm ấy hình như không thơ mộng cho lắm, vì còn đang mang nặng những khối nước mưa nặng trịch, vẫn lững lờ trôi che khuất một phần quả cầu rực lửa, nhưng lại tạo ra một hiệu ứng cảnh sắc thiên nhiên thật kỳ diệu. Bầu trời như bị phủ một lớp mây đen xám xịt, nhưng phía dưới lớp mây ấy được một phần của mặt trời chiều rọi sáng, ta cảm giác mọi vật như được phủ lên một lớp lụa vàng mỏng thật quyến rũ. Mưa rơi từng hạt nhỏ, những tia nắng vàng của trời chiều yếu ớt ấy chiếu xuyên qua những hạt nước mưa đang nặng dần…, ở đằng xa kia phía chân trời, bỗng xuất hiện một cầu vồng 7 sắc thật lộng lẫy, quyết rũ, gần gũi… và thật tuyệt, không có một từ ngữ nào để mình có thể miêu tả đủ vẻ đẹp ấy.

    Ai cũng đã từng gặp rất nhiều hình ảnh cầu vồng, nhưng mỗi người lại có những cảm xúc rất riêng. Với mình mỗi khi cầu vồng hiện lên, mình lại cảm thấy một điều gì đó lâng lâng hạnh phúc sau những nụ cười bận tận của tuổi thơ tràn về… Một tụi trẻ nhỏ nối nhau chạy đuổi theo cầu vồng, chỉ trỏ, nô giỡn, cười đùa khanh khách, rồi chạy, chạy, chạy mãi… chạy mãi, không đứa nào đuổi kịp cầu vồng, không đứa nào chạm tới được cầu vồng cả…, vì không biết rằng giữa ta và cầu vồng luôn giữ một khoảng cách không thay đổi, nên vẫn cứ muốn tranh nhau chạm được một tay tới cầu vồng, hay bắt bằng được cầu vồng mang về nhà làm của riêng :) . Cả bọn chỉ đứng lại khi đã quá mệt không còn đuổi theo được nữa, và đứng khoát tay nhau ngắm nhìn bức tranh cầu vồng kỳ ảo do thiên nhiên ban tặng đang mờ dần, mờ dần… và tắt hẳn trên nền trời ấy…

    Ngay cả bây giờ, khi bắt gặp cầu vồng mình vẫn mong sẽ có được một ngày chạm được tới cầu vồng. Mình vẫn muốn được đuổi theo cầu vồng như ngày còn bé, vẫn muốn chạy theo tới lúc mệt thì thôi… Mình cũng vẫn biết đó vẫn chỉ là điều ước, và mình cũng vẫn biết chiếc xe của mình mang tên “ước mơ” dù chạy có hết sạch xăng thì mình cũng không chạm nổi tới cầu vồng, và mãi vẫn là "ước mơ". Mình cũng vẫn biết cầu vồng chỉ xuất hiện khi trời có mưa và có nắng, khi trời đất giao hoà cảm xúc. Và mình lại càng biết rằng cầu vồng tuyệt đẹp kia thì luôn luôn khuyết, mà mình thì lại luôn thích điều gì đó thật tròn vẹn, cầu vồng tròn rất hiếm khi gặp, chỉ xuất hiện khi mặt trời dưới tầng trời thấp, ánh sáng của nó bắt được những sợi mảnh được hình thành từ hơi nước thuỷ tinh... Và cầu vồng cũng đã cho mình biết trong cuộc đời này, giữa bao bộn bề, bon chen của cuộc sống, ta hãy chọn đâu là điểm dừng cho mình.
     
  3. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Nhân dịp cảm xúc của Bác, tặng Bác bài hát này nhé!

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cau ... D9OOO.html
     
  4. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Úi, cám ơn bác quá, đây em cũng tặng bác nè :)

    http://www.lyricszoo.com/g-love/rainbow ... k-johnson/
     
  5. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
  6. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
  7. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Cám ơn bác, day dứt quá, he..., em ko nghe cái anh Tuấn Hưng này hát bao giờ, clip rất đẹp, nhưng em tưởng bác tặng em bài hát có cầu vồng dính cả đến HN chứ nhể, thế nó hay hơn
     
  8. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Hi hi, cái bài Cầu vồng khuyết này bị thiếu một đoạn bác ạ!

    Đã có đoạn: "Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao?" thì phải có đoạn: "Đã nhặt lá rồi, sao vẫn đá ống bơ?"

    Thảo nào nghe em cứ thấy thiêu thiếu :mrgreen:
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Bác chích lại "chưn vỉa hè chưn lòng đường rồi". :mrgreen:
    Mà sao dạo này bác ẩn dật thế, chỉ thấy quăng lựu đạn trên mạng thôi à?
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Em đang trốn nợ bác ợ, ló mặt ra nó xả em thành muôn mảnh. Nên cứ phải chơi trò quăng lựu đạn kiểu này thôi :( Hy vọng kinh tế đỡ khó khăn, có tiền trả nợ, em mới dám vác mặt qua chỗ đông người.

    PS: Em đã đặt Duy Mạnh nó sáng tác cho em 2 bài mới rồi: "Kiếp Chứng khoán" & "Kiếp Đầu tư" :mrgreen:
     
  11. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Bác chích!

    Lại có ý gì đây?????? hôm nào chơi ném ống bơ không? Đợt vừa rồi Bác về hội trường Chu Văn An mà không rủ em nhé!
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    .....
    Đã nhiều lần viết về Hà Nội, về thành phố nhỏ bé trong sông và cũng là tình yêu, là nỗi nhớ, là kỷ niệm, là quá nhiều đối với những người con ở xa mỗi khi nhắc đến cái tên thân thương này; thế nhưng lần này sao mình thấy khó khăn thế.
    Cũng còn vài ngày nữa, rồi HN sẽ đổi khác, sẽ to hơn rất nhiều, chắc giờ này cũng biết bao người đang mong chờ giây phút những địa danh khác được thay tên.

    Cũng đã nhiều lần mình nhắc đến lần đầu được về với Hà Nội. Ngày ấy chỉ có hơn 100 cây số nhưng phải đi xe trọn ngày mới tới nơi. Biết bao nhiêu điều còn đọng lại trong ký ức của 1 cậu bé ngơ ngẩn mới về Hà Nội. nào là xe điện, nào là những quán kem, nào là những con đường tấp nập người xe, nào là những con phố; hàng cây; nào là những tấm áp phích cổ động nhiều màu sắc, nào là biết bao nhiêu nữa. Mà có ai đếm được kỷ niệm đâu.

    Mình sẽ không thể quên được những ô cửa sổ vàng ấm ánh đèn, những dáng người đạp xe thong thả nhìn đến nao lòng, những gánh hàng hoa xếp đều tăm tắp biến cả ngàn bông hoa thành 1 đóa rực rỡ đậu lại trên những vỉa hè lát gạch vuông không màu mè...

    Mình sẽ không quên những tiếng rao chất chứa 1 hy vọng nhỏ nhoi để mưu sinh trong đêm, những cơn mưa đổ xuống nơi phố cổ, những đêm đông Hà Nội co lại vì lạnh trong cơn gió bấc từ ngoài sông thổi về; những quán cóc như muốn đu đưa theo gió, những khoảng không gian không màu mè...

    Mình sẽ không quên những tháng năm đói khổ của cả thành phố, những người ăn mày nhẫn nhịn, những tay vịn rời rã dẫn lên những căn phòng chật hẹp trong những khu nhà tập thể, những đám đông nho nhỏ xúm xít mua đồ giảm giá, những mái tóc không màu mè...

    Mình sẽ không quên con đường ngắn ngủi từ KTX lên giảng đường, những năm tháng đi về trên đó, những ước mơ chở nặng đèn sách, những mùa thi, những kỷ niệm học trò chia sẻ, những rung động của thời mới lớn, cả tình yêu nữa, và những tham vọng không màu mè....

    Mình sẽ không bao giờ quên những ngày này, những ngày tháng ngắn ngủi cả thành phố chịu đựng quy luật phát triển, những con phố bị cày xới và dày đặc xe người, những tòa nhà mới mẻ đang mọc lên, những khuôn mặt đầy lo âu, những quán ăn nhanhl; những quán phở đắt tiền, và, những kế hoạch táo bạo lớn lao rất màu mè....

    Hà Nội chắc chắn sẽ to hơn, nhưng có lớn hơn không? Mình không biết được nữa....
     
  13. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Xin tặng các bác
    Cảm xúc đêm Hà Nội

    Hà Nội ngủ yên bình, mình em thức
    Ngẫm thấy đời như giấc mộng phù du
    Hà Nội ơi, có thấu hiểu nỗi lòng
    Trong nhịp đập xa, hay thổn thức gần

    Hà Nội và em như duyên từ kiếp trước
    Để kiếp này ta trả nợ cho nhau
    Tình yêu Hà Nội ngàn năm còn khao khát
    Khi ta quá yêu day dứt đến muôn đời…

    Gió cứ nhẹ, dịu dàng và khe khẽ
    Trên con đường, em lặng lẽ bước đi…
    Biển đời ta như hàng ngàn con sóng
    Sóng xô nhau nghiêng ngả bạc mái đầu…

    Giữa chốn phồn hoa em trở nên nhỏ dại
    Lại mong về thời tuổi trẻ ngày xưa
    Đôi mắt em sáng trong, hàng mi ướt
    Miệng tan giòn trong một nét cười duyên…


    2h10'AM, 23/07/2008
    rhythm_rainv2
     
  14. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Em không có ý gì đâu ạ, vì nó hơi hụt nên em théc méc chút xíu à! :lol:

    Ủa mà bác tài vậy? Sao bác biết em về hội trường CVA? :lol:

    @ Tai_trau: Cái ảnh bác post nói lên nhiều điều quá, đậm tính phóng sự, nó còn giá trị hơn cả 1 bài viết trên mặt báo.
     
  15. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Í, bác chích giải thích gì thí, em tưởng cái trường đoạn này bác miêu tả em cơ mờ (Đã có đoạn: "Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao?" thì phải có đoạn: "Đã nhặt lá rồi, sao vẫn đá ống bơ?"), em cũng tự thấy mình là chiên da ngồi đếm sao vào những đêm mưa, thấy cũng hấp thật, nên bác nói thía em xin nhận có sao đâu :mrgreen: , nghe bác tả em vậy em phải đi xem phim "Cá sấu ăn thịt người" ngay cho giải stress, rồi cả phim "Đại chiến Xích Bích" điên quá đang hay thì hết :) . Cuộc sống bây giờ không điên khéo lại không phải bình thường, thôi em cứ thích điên như thế, hé... :)

    Chúc các bác luôn vui vẻ!
     
  16. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Ui giời, bác Nhịp Mưa cả nghĩ quá! :D

    Em chỉ nói đến lời bài hát thôi, chứ em cũng thích ngắm sao bỏ xừ, nhất là đêm hè kê cái chõng tre ra sân nằm ngửa mặt lên trời nhìn, sướng lắm, tuyền đợi sao băng. Nhưng em chưa thử liều đếm sao bao giờ, he he, tính em dát lắm.

    Bác nói cũng đúng lắm, xã hội bây giờ đang điên loạn, mình không điên theo, nó lại bảo mình... điên :lol:
     
  17. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Hé hé, bác ơi, em chỉ đếm sao vào đêm mưa thôi, vì đêm mưa làm quái gì có sao mà đếm, hé :lol:, liều mấy thì chắc gì em đã liều được như bác đợi hẳn sao băng kìa :) . Em nói vui vậy thôi, vì em biết ý bác rất vui đó chứ, ai ko hiểu mới dở chứ, cuộc sống mà, đôi khi mình phải điên mới thấy mình đỡ điên :mrgreen: , khổ thế đấy...
     
  18. donquixote

    donquixote Advanced Member

    Joined:
    24/3/06
    Messages:
    534
    Likes Received:
    3
    Location:
    Ha Noi
    Em lại thấy cứ như cái Bác trong ảnh này lại sướng.
     
  19. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Xin tặng các bác yêu Hà Nội


    Em nhớ không Hà Nội những chiều mưa
    Gió lặng lẽ luồn qua căn nhà đổ
    Giang đôi cánh mơn man từng phố nhỏ
    Rải lá vàng mong nhuộm nỗi nhớ thương

    Em nhớ không những buổi sáng ướt sương
    Từng hạt nhỏ đu đưa trên lá cỏ
    Cây sấu già khẽ cựa mình trong gió
    Giục mầm non mau trổ những chồi xanh

    Em nhớ không đêm mùa thu Hà Thành
    Đôi trai gái tâm tình bên cửa sổ
    Gánh hàng rong một mình nơi cuối phố
    Hà Nội mỉm cười trong những giấc mơ đêm

    Thu đã sang đưa nỗi nhớ nhiều thêm
    Nhưng sẽ không bao giờ là lời nói
    Tôi mãi yêu mùa thu Hà Nội
    Nơi có em là Hà Nội - mùa thu..
     
  20. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    @ Chik boong: Bác điên thì có,
    @`bác Mưa Nhịp Nhịp: sao bác thức khuya thế, có DIY k?
    @ Taitrau: cỗ lòng yêu HN của bác mang tính thời cuộc quá
     
  21. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Thi thoảng cũng có buổi sáng sớm Hà Nội kỳ quái, đi trên đường sáng sớm nay mà lòng tràn đầy hối lỗi, ăn năn cho những ngày vừa qua sao mà cứ nhặng xị, cáu gắt suốt cả ngày.

    Sáng nay chẳng thấy cái lưỡi vàng khè uể oải của ông mặt trời liếm láp vào mấy thằng người dậy sớm hối hả đi kiếm ăn gì cả. Cả thành phố trông hiền hòa như mùa thu vậy, cái gì cũng ẩm ẩm mốc mốc trông có vẻ... rêu phong. Đến mặt đường nhựa còn loang lổ ướt... khoái thật. Mùa hè mà thi thoảng còn nhìn thấy chút là bay tung lên trông rất trẻ con, vui mắt.

    Đúng là ông trời sinh ra con người nên cũng thương con người lắm. Ổng biết con mình mấy ngày vừa qua phiền lòng lắm, toàn những điều xôi thịt cả. Nào là tiền, nào là chứng, nào là xăng nào là điện... đã thế mấy chú nhà báo lắm chuyện chẳng biết ăn theo cái gì lại cứ nhoắng lên, khua thêm lên cho chúng mày điên luôn thể. Thế là ở cơ quan, công xưởng, nhà hàng ối giời ơi người ta cãi, người ta chửi cứ loạn hết cả bạc lên. May thay có một vài ông như ông tai_trau chẳng hạn, thi thoảng phi ra một vàng áng văn thơ làm người ta nhẹ cả người, thấy mình vẫn đang sống, chẳng thấy có gì cần phải chết ngay cả...

    Ông trời thì hôm nay mới ra tay, nhưng ông đúng là sinh ra tất cả thật, ông đã ra tay thì ít ra cũng thấy cả một thành phố yên bình hơn. Đâu đó còn có những người ngẩn ngơ...
     
  22. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cái bác này khí ác, sáng sớm ra đã làm người ta ngẩn ngơ :roll:
     
  23. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Dạ vì em cũng đang điên dở, ngày cóc thèm đi làm cho đỡ tốn xăng, ở nhà ngủ liên miên thì đêm cóc ngủ được bác ạ. Bác thức dậy sớm thế, tập đi xe đạp đi làm hở bác, bác đang chấp hành nghiêm chỉnh lời kêu gọi tiết kiệm của chính phủ đấy ạ. Có khi cuối năm ta lại tổ chức thêm giải "chân ai to nhất" vì tiết kiệm cái này lại phình chỗ khác các bác nhỉ.
     
  24. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Bây giờ em thấy "ngân ngơ" lại dễ sống, hé :)
     
  25. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Trên này có 2 ông, một ông VĂN (Trai Tâu) & một ông THƠ (Nhịp mưa). Một ông chuyên đi khuấy động nỗi buồn còn một ông chuyên đi xoa dịu nỗi đau. Không biết 2 ông này có liên quân với nhau không :lol:

    @ Caithang: Dạo này thức khuya dậy sớm làm gì mà kinh thế? Hay không mua được vé đi xem thằng Hô nên bác đá luôn trên sân nhà? :lol:
     

Share This Page

Loading...