Chắc cụ Nguyễn Tuân chưa chứng kiến cảnh hai em HN váy cực ngắn, áo hai dây đung đưa trái cây, mồm ngồm ngoàm, mắt lúng liếng với em hay với cái đùi chó trên tay (em cũng hổng biết nữa), nhưng em cứ há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái đùi trên miệng em gái.... :lol: Nếu không thì biết đâu tùy bút của cụ Tuân còn thêm phần hấp dẫn hơn ấy chứ :lol:
Hichic, bác ơi, nhìn cái ảnh mà em thèm quá, em không dám đọc hết sợ ướt hết bàn phím Hay hôm nay mát giời, các kụ VNAV_HN lại mạnh dạn làm tý Chợ Gạo đê. Hôm qua cơm bình dân hoành tráng rồi (mà cũng kinh thật, 12 kụ ăn cơm, gọi đồ ăn chí chát làm chị chủ quán quay như chong chóng, mấy em phục vụ chạy toát mồ hôi, hết ông Gà đòi canh lại đến bác Caithang đòi dưa cà, trong khi thịt thì ko chịu gọi :lol: ), hình như cụ Tyro và Sì coọc còn bắt được mấy con nghệ thuật nữa, kinh thật.
Ực... em cám ơn... ực bác.... Ực,... bác dã man... ực, nó vừa vừa chứ... ực ực... :evil: :evil: :evil:
Xôi thịt quá, bác chích nhìn nho nhã thế cơ mà... Dưng mà đọc xong em cũng thấy "tiếng gió xôn xao". Trưa nay làm luôn đê bác ơi
Ra nhà hàng Trần Đồng làm một chầu đê Bác ơi..... :lol: Em cũng nghiện cái món Mộc Tồn này lắm :lol: :lol: Thân,
Bác thông cảm em, mấy tháng nay em đói, có dám đi ăn hàng đâu. Tuyền về nhà và cơm nguội chan nước mắt. Đâm ra đọc xong bài chóa của cụ Tuân mà bác SonTuoc gửi tặng anh em, em không đừng được. Đến đoạn cuối bác ý còn attach thêm quả ảnh nữa. Em gục hẳn! Đời nói cấm có sai: "Miếng ăn là miếng nhục" :lol: , chửa thấy lúc nào đúng như lúc này!!! :roll:
Này nhà Bác đừng thách Em nhé, em là em máu lắm rồi đấy. Nhưng do Bố của Vàng Anh đi lấy cái động cơ xe hơi gắn vào để bay nên nó bị xì khói, thay vì gắn động cơ chuyên dùng :lol: . Thành thử ra nhà em chưa tìm cách gì để ra đó được :lol: :lol: Bác cứ chờ đê..., :lol: Thân,
Bác ơi, thịt chó em cũng thích, đặc biệt những hôm mưa gió như hôm nay ở Hà Nội. Bác xem giúp lại cái đoạn trích ở trên với, nếu em nhớ không nhầm là bài "Thịt cầy" của cụ Vũ Bằng trong "Miếng ngon Hà Nội" chứ đâu phải của cụ Nguyễn Tuân. Giọng và cách ăn uống của cụ Tuân kiểu cách, tỉa tót, cầu kỳ chứ không dân dã như thế đâu ạ. Cụ Vũ Bằng vì điều kiện công tác ở miền Nam (làm báo, hoạt động tình báo) nên có nhiều bài viết thương nhớ về Hà Nội trong đó có món thịt cầy chứa chan tình cảm.
Cơn mưa buổi tối qua tự dưng làm người ta ngây ngây dở dở. Một cái gì như đã trôi qua, một cái gì vừa thân thuộc vừa xa xăm đã quay lại. Mưa và gió mát lạnh dường như hơi lạ so với một vài tháng qua con người đã phải chịu đựng. Tự dưng lại nhớ tới mùa đông. Nếu là mùa đông, phóng xe lên cầu chạy qua sông Hồng, rét buốt cả người, tự dưng thấy mình nhỏ xíu, chẳng còn gì quan trọng nữa cả và thế là thoải mái. Hôm nay chắc người ta toàn quan tâm tới ngày đẹp, ngày nhiều số 8, ngày của Olympic Người ta quên béng hôm qua. Hôm qua là ngày LẬP THU rồi đấy
Ô nhanh thế bác, hôm qua lập thu rồi cơ à? Nhanh thật. Lát nữa em phải chạy qua sông Hồng rồi. Hy vọng không bị rét và mưa.
Lập thu àh? Thảo nào sáng nay e đi làm muộn vì trời mát! Mà cái nhà bác Kool sao cứ hay lang thang 1 mình thế nhở? Mà bao nhiêu cầu bác ko qua, bác lại nhằm đúng cái cầu Chương Dương để bác qua là sao? Bác qua cầu làm j thế ợ? :lol: Chắc lại đi ăn 1 món ăn ngon HN chăng :mrgreen:
Nhân ngày đẹp, LẬP THU, thời tiết mát mẻ, lại làm tý XỊT CHÓ đê các bác ơi, hôm nọ nóng bức thì LOLOTICA, hôm nay MỘC TỒN thì nhất
Các Bác ngoài đó sướng thật :lol: cứ MỘC TỒN rồi thì LOLOTICA. Trong này Em cấm có rủ được ai đi thưởng thức 2 cái món ấy, kể ra cũng buồn :lol: :lol: Thân,
Bác làm chuyên VÀNG ANH ra ngoài này uống rượu với bọn em đê, trong đấy em tưởng mấy ông ThanhChi, Bá Via ...cũng khoái mấy món này lắm cơ mà,
:lol: Em hỏi mấy ông ấy toàn " Èm Chã " không thôi Bác ơi :lol: khi nào ra đấy Em xin được mời các Bác ra đê Yên Phụ nhé :lol: Thân,
Thế túm lại là cuối tuần này có bác nào đi thưởng thức món quốc hồn quốc túy không? Trên Nhật Tân em thấy xô bồ & bưn bửn thế nào ý. Còn chợ Gạo em thấy... không giống chó lắm. Có 1 chỗ rất ngon, sạch sẽ, đẹp mắt nhưng ngồi ăn rất... mất hứng, là Hải Xồm Giảng Võ. Các bác có địa chỉ tin cậy nào khác không ạ? Em còn cả xị rượu Bàu Đá thơm điếc mũi chưa xài đây nè :lol:
Ông trời thì lúc nào cũng tự dưng hết, mưa gió chả có lý do gì, nhưng người mà "ngây ngây dở dở" là có vấn đề đó bác Nat Cing Kool nha Nhưng người xưa lại giải thích cho lý do mưa nhiều của cái tháng 7 âm lịch này là thế này Tục truyền tháng bảy mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền ...Tháng sáu lo chửa kịp tiền Bước sang tháng bảy lại liền mưa Ngâu Tháng bảy là tháng mưa Ngâu Bước sang tháng tám lại đầu trăng thu... Tháng năm tháng sáu mưa dài Bước sang tháng bảy tiết trời mưa Ngâu Nhớ ai như vợ chồng Ngâu Một năm mới gặp mặt nhau một lần. Hôm nay là ngày đại phát bác Kool nhỉ, có khi làm gì cũng phát, các bác làm gì thì làm ngay đi thôi
Món thịt chó thời tiết này ăn thì tuyệt lắm, nhưng giờ đã hết dịch tả chửa bác, mà đảm bảo an toàn thì lại phải trưng mắm tôm lên, vậy thì chẳng còn vị gì nữa, hix... Có khi món lợn sữa Mường ngon hơn í