Nhân dịp các bác lại mắc bệnh cũ của người Việt Nam ta, phán rất nhiều nhưng không chịu tìm hiểu kỹ. Nhân dịp Hà Nội đang vào thu, tiết trời trong vắt như mắt... he he (bí rồi), em sẽ chuẩn bị ít tài liệu giới thiệu với các bác về tiến trình lập quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Hà Nội mở rộng...
Hic bác kool ới, thế mới chỉ là tiến trình lập quy hoạch thôi. Em cứ ngỡ là phải có quy hoạch tốt rồi ta mới mở rộng chứ. Theo báo chí em được biết tầm cuối 2009 mới có quy hoạch cơ, bây giờ cứ tạm thế này đã.... :? http://giadinh.net.vn/html/site/29367d8 ... 99&lang=Vn
Tiến trình lập quy hoạch thì có nhiều bước, trước tiên là phải bắt nguồn từ ý tưởng. Ý tưởng thì đã xong, xong từ rất lâu nên mới có chuyện quyết định mở rộng Thủ đô Các bước tiếp theo là quy hoạch tiếp (quy hoạch chi tiết) để thực hiện ý tưởng đó, thậm chí là để các bước phát triển tốt đẹp hơn, Chính phủ đã mời cả các chuyên gia quy hoạch nước ngoài. Các bác cứ yên tâm là đã và đang có nhiều người vắt óc, tìm cách để làm... làm... và làm những điều tốt đẹp cho Thủ đô. Đương nhiên, do trình độ quản lý và trình độ chung của chúng ta còn nhiều điều phải bàn (thậm chí còn chưa so được với trình độ quản lý của hệ thống đã bàn giao lại cơ sở hạ tầng lại cho chúng ta, nói riêng về mặt quản lý thôi) nên chúng ta cần phải nâng cao trình độ hơn một chút, vừa làm vừa học rồi mới vừa làm vừa sửa được... Thú thật với các bác, trong quá trình triển khai công việc đã có nhiều, rất nhiều cơ quan phải cố gắng hơn cả những gì mình có để triển khai vì mong muốn có những điều tốt đẹp hơn cho Thủ đô đấy ạ. Đương nhiên, xét trên phương diện văn học thì có thể dễ nói hơn, bản thân em cũng tán dóc mãi, nhưng giờ được tham gia vào làm (lại nói tới việc làm, cụ thể là làm gì, làm thế nào... ) thì cũng thấy khó khăn quá đỗi đấy ạ...
Giời ạ, đẹp đến mức như thế này (đẹp như con gái Hà Nội vậy ) thì liệu có cần phải sửa đổi gì không nhỉ, có lẽ chỉ cần bảo tồn :wink: Hoa lộc vừng hồ Gươm đó ạ
Cần sửa chứ bác, mấy năm trước người ta chả định thay nước hồ Gươm là gì, rồi làm cầu ra tháp Rùa để mở quán càfé đấy là gì.... Toàn những bộ óc vĩ đại của một số người thành đạt đến từ khắp nơi mới nghĩ ra được những ý tưởng thể hiện "sự yêu quý và tôn trọng" với văn hóa Hà nội như thế các bác nhể :wink:
Hồi nhỏ mình có nghe các cụ nói:" Nước Hồ Gươm xanh ngắt là vì ở dưới có mỏ đồng to lắm. Ta đã luyện được đồng đỏ rồi . Chưa có chuyên gia nào tính đến chuyện khai thác mỏ đồng Hồ Gươm nhỉ? Đến lúc đó giá nhà quanh Hồ Gươm sẽ rẻ bèo. Ai có bán đi còn kịp đấy :lol:
Hồ HK còn có tên là hồ Lục Thủy bác ợ màu nước xanh ngắt là màu xanh lục của giống tảo ... gì gì đó ... em wên mất ròi :mrgreen:
Hehe mấy hum nay em đi qua chỗ đầu Hai Bà Trưng mà thấy quang đãng quá, sạch sẽ quá , vườn hoa đẹp quá nên Tây tíu tít lấy góc chụp ảnh mịa thía mà mấy thằng tham + xxx nó om đấy cả chục năm giời , đấy lại là quãng thời gian em hay đi qua đấy nhất
Đến nhà mấy bác gần Hồ cứ phải gửi xe mất 3000vnđ nên xúi các bác ấy bán nhà phỗ cổ, mua nhà trên Hà nội 2, rồi lại xúi mấy bác Mường vừa bán đất mua nhà phố cổ để kiếm ít hoa hồng đổi đồ ấy mà.Bác để ý câu chữ làm gì.
Dưới hồ Gươm có kụ Rùa , nước xanh màu tảo lục (oxide Cu màu đen - sunfat CU màu xanh dương) Các kụ nhà ta chưa biết đến bảng tuần hoàn Mendeleev nên có khi ... đoán mò :mrgreen:
Tặng các bác, em viết vài dòng vì rất nhờ thu ở Hà Nội. Có cốm mới chưa ạ? Mình có nghe thu về trong phố Từng con đường trải mấy cửa ô Từng ngõ nhỏ chờ cơn mưa nhỏ Nơi này xa, nỗi nhớ phủ mờ Mình đã nghe thu về trên lá Cùng làn gió đầy vị phôi pha Ngâu lặng lẽ, còn đâu tháng 7 Tháng tám về, nhắc kẻ xa nhà Mình đã nghe thu về trong gió Phảng phất kia cốm mới mẹ cho Mùa thu đến, cổng trường lại mở Thấy giấc mơ của tuổi học trò Mình đã nghe thu trong nỗi nhớ Một thời xa một thu như mơ Cũng lặng lẽ lặng hương hoa sữa Để chiều nay có người thẫn thờ... T_T, 1500h, 3 Sept 08
Có cốm rồi đấy Bác, mà là cốm lá me hẳn hoi. Nhưng chẳng biết sao, cá nhân em thì lại thích ăn cốm mà có nhiều hạt...dính vào nhau thành "cục'' ấy...ngon lắm...chẹp chẹp... :lol:
Lâu lắm rồi em chưa ... dám xơi cốm sống - không còn nhớ mùi vị nó ntn lâu lâu cũng định nếm thử - dưng vì cái đận "trong cốm có hành" đâm ra ... ngài ngại :lol:
Bác VQ ơi, hay để hôm nào em gửi Bác ít cốm mới nhé. Bác yên tâm, trước khi gửi biếu Bác, em sẽ kiểm tra từng hạt một, nếu có hành hay thậm chí...là cái gì gì đó (có vị mặn mặn, ngọt ngọt mà...tuổi thơ em bé nào cũng thích... :lol: em sẽ nhặt ra bằng sạch...
Tiết trời sang thu thật dễ chịu, từng cơn gió nhè nhẹ, không khí mát và trong lành... Mùa thu đẹp và bình yên đến nao lòng. Những thềm lá vàng rơi lót êm bước chân người qua và xanh một khoảng trời qua kẽ lá… Tháng 9! Hà Nội với những con nắng nhẹ nhàng, xôn xao bởi mùi hoa sữa dìu dịu đầu mùa, đôi khi những cơn gió se lạnh bất chợt kéo tới, và có khi lại ào ào trút mưa đến buốt lạnh . Tháng 9, là ngày cả dân tộc Việt Nam tưng bừng đón tết Ðộc Lập. Là những con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Là những cảm xúc khó gọi tên của một ngày lịch sử không thể nào quên. Tháng 9, là khi trong lòng nuôi ngàn cơn gió khát vọng, mơ ước căng tràn. Là sợi nắng ngủ say trên tóc ai ngày khai giảng. Bút vở xênh xang thơm hương mùa học mới với những điều bình dị… Một ngày, có những tiếng cười vút cao, rộn ràng, rồi vỡ ra tan giòn… Tháng 9! Mùa trung thu nữa lại về, mùa của tuổi thơ, của tiếng cười. Mùa Trăng - Rằm tháng 8, bánh dẻo, bánh nướng, đèn cù, đèn kéo quân, ông sao… Cảm giác thân thương lại trở về trong mỗi người, và chỉ có duy nhất một thời và mãi mãi không quay trở lại được… Dừng chân để lắng nghe hơi thở của mùa thu đang về, của tuổi thơ còn đang đọng lại mãi trong lòng, của âm sắc hòa cùng với nắng. Ðể cốm thơm nồng hơn trong chiếc lá sen êm ái hương đồng nội. Ðể con đường nhuộm đỏ màu lá bàng mùa thu. Ðể những khóm cúc e ấp nở cho một tình yêu, một nỗi nhớ thương nào đó… Ðể cỏ mềm hiền hoà dưới một gót hồng thân thương… Ðể trăng thu lấp lánh trên trời cao, thành nỗi ao ước về một tuổi thơ bình dị, hồn nhiên nhất... Tháng 9, mùa thu thật nhiều cảm xúc...
Hôm nay em đọc dự án làm hầm dưới Hồ Tây, mới thấy sức tưởng tượng của con người là bất tận..... http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/09/802536/ .
Ít nhất tôi thấy nó cũng ko quá vô lý như dự án thay nước hồ Tây mấy năm trước. Để tiêu cho nhanh hết tiền dự ớn ( và có phết phẩy )thì các vị đó sẽ còn tưởng tượng ra nhiều thứ hay ho khác nữa, hãy chờ xem.
Đúng là vô lý thật các bác nhể Trước trên bản đồ giao thông của thành phố mình có vẽ một nét vắt qua sông Hồng. Sau khi nhìn lại người ta mới thấy hồ Tây trông meo méo như một quả thận, cái nét sổ thẳng gọi là cầu Tứ Liên đó chọc thẳng vào quả thận đó. À quên, trước hồ còn có con đường đê bám đầy quán thịt cầy, và cây cầu nối và con đường đó. Tuy nhiên thì trông cũng không được thanh thoái cho lắm vì cây cầu như cây cầu cụt. Người ta có nhiều ý kiến lắm về việc không vắt qua sông Hồng cái que chọc đó nữa. Nhưng thưa rằng, mấy bạn Tư vấn của nước ngoài thì vẫn khuyên rằng nên làm vì phía bên kia sông... Hồng có một khu đô thị không nhỏ, và trong đô thị không nhỏ đó có lượng người khá lớn với nhu cầu đi một quãng đường nhỏ để sang thành phố lớn... :mrgreen: Nên cái nét vắt đó vẫn còn và có thể chỉ để dành cho xe đạp, máy và cái gì đó thuộc về... công cộng. Tiếp theo là câu chuyện mà bác tai vừa nêu, em nghĩ chưa chắc nó đã dở ý chứ. Biết đâu đấy :idea:
Lại ý tưởng hay các bác nhể , trong những cái đầu nho nhỏ chứa những cái idea lớn, trong những cái idea lớn thì mới thấy sức mình quá nhỏ... hix
Các kụ ấy tính xuống địa phủ nhờ cậy Diêm vương => ép ông Hà bá => lòi ra con ... Trâu vàng giấu dưới đáy hồ đây mừ :lol: mờ seo đã tính đào đường hầm xuyên qua đáy hồ kô kéo tuốt qua đáy sông lun nhẻ ? lòi ra thêm cây cầu làm giè :mrgreen:
Co lại rồi lại phình to ra Đến giờ cũng là lần thứ ba Hà Nội to thế, sao lớn thế Thế giới nhìn ta, ái chà chà Ta sẽ xây cầu qua sông Hồng Giúp người đi lại nhẹ như không Lại tính đào khoét thêm chút ít Làm hầm dưới Hồ Tây mênh mông Lại nữa ta làm thêm con đường Lô cốt ta dựng, đào kênh mương Lô nhô chiến lũy - năm tháng cũ Tắc đường, đừng kêu như ễnh ương Ta sẽ thay hẳn nước Hồ Tây Thế là trong veo in khói mây Bên bờ thanh niên ôm nhau ngắm Tuổi trẻ tha hồ mà vui vầy Ta lại làm thêm tàu điện ngầm Đi lại như người ở cõi âm Mặc kệ "ở trển" đi với đứng Metro ta cỡi, chạy ầm ầm Ta tính xây một viện bảo tàng Hoành tráng chứ không phải tiêu hoang Chỉ có mỗi 1 vài ngàn tỷ Dân chơi các nước thấy bàng hoàng Công trình công cộng chẳng kém ai Cũng tượng cũng đài nước lai rai Nhiều khi đợi mãi chẳng phun nước Tượng ngồi mỏi cẳng nên duỗi hoài Ô tô nhập ngoại - đánh thuế cao Đường xá đỡ tắc - hết lao đao Nếu kẹt - là do "cơ chế cũ" Chứ ai mà dám mua xe nào? Trộm cướp như ranh, chuyện bình thường Ở đâu mà chẳng có tai ương? Thủ đô là nơi tụ tinh tú Đôi khi lẫn tý lưu manh phường Ra đường là ta phải chen nhau Kể cả mạng ta thí vào đâu Không được nhường bước, không xuống nước (Vì ta luôn muốn lên hàng đầu) Nhà cửa ta chơi hơn bốn phương Ả rập, Ba Tư... thấy là tương Củ hành, chóp nhọn các kiểu dáng Mấy bác Châu Âu? Nhà quá thường Nước uống ta chơi tuyền hàng sang Asen - thạch tín cứ uống hoang Nước ngầm mà hết, lo gì hết Hồng Hà - lọc nước là thành hàng Điện đóm thủ đô cũng thật hay Lúc lên lúc xuống như kẻ say Cũng chẳng có mấy khi điện mất Cách nhật mới cắt - sưng mặt mày Vỉa hè thì cũng lắm nhấp nhô Người xe ken đặc - đúng thủ đô Cấm trông xe ư - ta vào ngõ Tiền kiếm đầy hơn thóc trong bồ Hàng rong ư, xin bác về quê Ở đây mà thế - mọi người chê Nhếch nhác thành phố đâu có được Lương còm >< Siêu thị: Liệu có huề? Nội Bài sân bay to nhứt nhì Trời nắng hay mưa cũng hiếm khi Mái trần không dột, không xô chậu Rõ là hàng độc, chứ còn gì Bột đá ta cho vào bánh quy Kẹo dẻo, bánh ngọt...nào xá chi Tất cả cho một thương hiệu lớn Ăn vào từ nay hết sợ phì Ở đây ta có những con "sông" Đừng mong thấy sóng nước mênh mông Rác thải, chen lấn - nước chảy ngược Còn lạ hơn cả anh Kỳ Cùng * "Thành phố hòa bình" - nơi bắn chim Bên những cốc bia ta lim dim Có đĩa chim sẻ nướng thơm phức Thiên đường là đây, cần đâu tìm? Mưa xuống ta lại có thú vui Bơi lội bên trên cả Cầu Chui Ngập lụt năm nay hơn năm trước Chân son ngập nước - đen thùi lùi Còn chuyện gì hot, vẫn thiếu nào? À, chuyện hoa hậu đang xôn xao Trình lớp 12 đâu có thiếu Thủ đô, rất tiếc chưa xé rào!!! Khắc nhập ta thêm bao chức danh Để còn lo lắng chuyện loanh quanh Mỗi người một mảng ta cai quản Để cho chim đến nơi đất lành Tăng trưởng năm tới có to không? Chắc rồi - đất đai rộng mênh mông Mỗi miếng ta bán theo quy hoạch Dân nghèo hết hẳn - mọi người trông Hà Nội bi chừ có to không? To chứ, có cả vạn người Mông Giờ đang cố gắng học tiếng Việt Mong mỏi hòa chung, đồng một lòng Thủ đô ta lắm chuyện hay ghê Nhưng mà em vẫn cứ thật mê Mỗi lần ở lại khu phố nhỏ Lại như được thấy mình về quê.... Hê hê. Nhân có dự án mới, em hài hước tý nha các bác *: Sông Kỳ Cùng được coi là sông duy nhất ở VN chảy ngược lên bắc. Bây giờ có Tô Lịch cạnh tranh rồi.