Có gì phải buồn thế bác Tai Ngẫm rồi quả thấy cấm có sai Nhưng phố như thế mới ra phố Không thế sao sánh nổi các ngài (Tây) Hà Nội đẹp thế, phải to thế Ý tưởng từ những người có tâm Xây dựng Hà Nội trông như mộng Phải dự án lớn mới xứng tầm… Bây giờ Hà Nội rộng mênh mông Tha hồ hồn thả đi muôn hướng Người Hà Nội đấy, bác biết không? Đâu đâu cũng thấy, ngẫm mà trông… Đất đai được giá dân lên đời Con cái hư hỏng, tại mải chơi Dân nghèo hết hẳn, mừng quá thể Trông thế cũng mừng quá bác ơi!!! Tất cả một lòng, cho nó ghê Xây dựng Hà Nội khỏi phải chê Xứng là trái tim của cả nước Để các bác tới thật là mê… :mrgreen:
Hồi còn chiến tranh cũng có tin đồn là nước ngoài họ khoét rỗng mấy quả núi để lấy quặng gì ấy của Ta, quý lắm. Chẳng biết có thật không. Dưới lòng Hồ Tây thì các cụ kể có cái chuông vàng to lắm. Ai có mười người con trai thì phải đồng tâm hiệp lực mới kéo lên được. Đã có nhà đủ 10 người con trai ra hồ kéo, nhưng cái chuông vừa ló lên khỏi mặt nước thì đứt dây rơi xuống. Đi xem bói ông thày bẩu:" Trong mười người có mấy đứa con hoang". Người cha đem hết các con đi xét nghiệm ADN thì quả nhiên đúng. Không biết người cha đó có phải anh Bán loa không? :lol:
Tôi nghĩ đây là thư giãn. Chắc tác giả "chuyện tình anh bán loa" đủ thông minh để biết là tôi rất quý phục bác ấy thì mới đùa chứ không đến nỗi... như ai
Hôm nay mới vào đọc thơ bác Tai. Hay quá. Nhưng cũng hơi lo cho bác ấy, cả bác Dungext nữa. Đúng là nhiều chuyện bức xúc. Nhưng đùa vui tý thôi rồi quay sang nghe nhạc cho nó lành các bác ơi.
Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Xin phép ban quản trị vì post bài ko liên quan đến audio.... ( Nhưng nó có liên quan đến cái phòng nghe của em và 1 số member khác mong ban quản trị chiếu cố cho tồn tại tại forum.. ) Chả là nhà em ở phố Bạch Đằng, đã nghe đến dự án sông Hồng , đang còn nằm trong trưng cầu dân ý, em cũng thấy hoang mang chút xíu Nhiều ý kiến ngoài luồng vẫn cho rằng vẫn còn khó triển khai trong vòng 10 năm nữa, do kinh phí, phong thủy phức tạp của Sông Hồng, ý kiến còn có nhiều luồng 2 chiều.... Hôm nay nghe cô bạn cũ nói thông tin ngoài luồng, 1 số quan chức cao cấp của Chính Phủ đã đi xem phong thuỷ, tướng số, cả gọi hồn BH nữa. thì thấy rằng Việt Nam mình có 3 địa danh rất linh thiêng, ẩn chứa rất nhiều long mạch liên quan đến vận mệnh Đất nước là: Sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm và Chùa Hương, nên ko dễ gì có thể sửa chữa cải tạo... ( thông tin ngoài luồng thôi các bác nhé) Mong các bác vào đây bàn bạc cho em với nhé, có cần phải chuẩn bị đổi phòng nghe của em ko vậy.... Nếu có vấn đề gì nhạy cảm, xin các Mod cứ xóa cho em mà ko cần thông báo.... Mong các bác biết thông tin gì có thể thông báo hoặc PM cho em với nhé Em xin cám ơn
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Cho em hỏi chút nhé ( không phải với các bác mọi miền tổ quốc 1 chút). Nói như cái cô kia thì toàn bộ những cái gì linh thiêng của việt nam nằm hết ở Hà nội hả bác. hihi, mấy cái chuyện tầm phào đó bác quan tâm làm gì. hihi, bác nói thế mới hiểu lý do vì sao Hà nội sát nhập vào Hà tây lấy tên là Hà nội. hihi cho mấy mảnh đất linh thiêng đó đều có tên là hà nội ( hay thăng long nhỉ) cho nó gọn.
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Hi hi, lâu lắm rồi bác mới xuất hiện, em đang tham thảo mọi người mà, mong các bác tiếp tục cho ý kiến cụ thể hơn em vẫn nhớ đợt lơ ngơ về âm thanh lên nhà bác nhìn TACT và TANNOY DIY mà bái phục bác.. Có thể vấn đề em đưa ra hơi tâm linh quá, thành ra mê tín dị đoan Em đang cần quan tâm cái phòng nghe của em thui....Còn amly vô địch, và center vô địch nữa chứ. Em nghĩ đã làm chính trị thì không mê tín, nhưng em đã bắt gặp quá nhiều các sếp mê tín, Kinh khủng luôn đó ....
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Tặng bác bài thơ "Nhớ Bắc" của nhà cách mạng, vị tướng lừng danh thời chống Pháp trên chiến trường khu D, Huỳnh Văn Nghệ : Ai về Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng Mà ta con cháu mấy đời hoang Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ Non nước rồng tiên nặng nhớ thương. Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn Vẫn nhớ vẫn thương mùa vải đỏ Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng. Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên Chinh Nam say bước quá xa miền Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm Muốn trở về quê mơ cảnh tiên (?)
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Em thấy có dị bản là "ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long" Phải nói là câu thơ "kinh điển" bác nhỉ
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Tôi ngẫm thấy cũng không tầm phào đâu, Bác thử thống kê xem mấy cái vương triều đóng đô ở các vùng miền khác tồn tại được bao lâu ? Ở HN được bao lâu ? Tình hình kinh tế chính trị của các vương triều đó có ổn định, phát triển không...là có đáp số ngay. Hơn một ngàn năm trước Cao Biền là thầy địa lý và phong thủy lừng danh của Trung quốc đã chọn mảnh đất HN ngày nay làm nơi đóng đô với cái tên thành Cao Bình hẳn cũng không phải ngẫu nhiên. Đại Việt ta phát triển cực thịnh dưới thời Lý, Trần. Đến thời Lê sơ vì chọn Lam sơn làm kinh đô nên chỉ có vài chục năm đã tàn, đời hậu Lê lại quay về HN nên mới có cơ nghiệp mấy trăm năm. Quang Trung vì đóng đô nơi khác nên chỉ có mấy năm làm vua mặc dù tài đức bao trùm thiên hạ.Thời Nguyễn (kinh đô ở Huế) thì chiến tranh liên miên, hết Trịnh Nguyễn phân tranh lại đến giặc nhà Thanh phương Bắc, rồi thực dân Pháp thay nhau làm khổ dân ta. Chuyện thời nay có thể hơi nhạy cảm nhưng tôi cũng xin manh dạn nêu lên suy nghĩ của mình là phải chăng trong chiến thắng năm 75 cũng có phần nào thế và lực của đất thiêng HN phù trợ... Sát nhập Hà tây vào HN không biết nên mừng hay lo đây. Tôi thấy hãi mấy vị buôn thần bán thánh nửa mùa đang làm quân sư quạt mo lắm. Hơn một ngàn năm văn hiến với bao nhà Nho lỗi lạc, trình độ uyên thâm ( trong đó có cả địa lý phong thủy ) mà không có cụ nào dám đề xuất đến chuyện gì tương tự, thế mà nay cái đám quân sư "Tây học một tý, Nho học một tẹo" đã tưởng rằng mình tài ngang Cao Biền, Tả Ao...chăng ? Mấy cái chuyện ma quỷ thần thánh này không biết có đem ra thư giãn được không các mod ơi ? nếu có gì vi phạm thì nhờ các mod xóa hộ nhé, xin cám ơn.
Re: Thông tin về dự án Sông Hồng trước giờ G.... mời các bác... Em nghĩ kô sao bác ạ :lol: gần đây nhất cứ lấy chuyện họ Tưởng vs họ Mao chọn kinh đô (NK vs BK) thì lẽ được thua đã rõ rồi lại còn chiện kụ Mao chọn nhập trạch (TNH - BK) vào ngày Trùng cửu (9/9) nữa
Tặng các bác thư giãn tý nhé. Em đang dính bão kinh quá, lại nhớ HN. Thăng Long là nơi rồng bay lên Rồi hạ xuống nơi sóng triền miên Vậy nên động đậy cũng là lẽ Thường tình của nòi giống linh thiêng Đây cũng là tên nhiêù người mong Hồn khí bay lên như thăng long Đã ngàn năm sống trong dòng chảy Của triệu trái tim, một tấm lòng Mới nghe người ta tranh đất đai Khiếu kiện lên xuống mãi dằng dai "Xấu hổ khi mang tấm hộ chiếu..." Để vạn người chê - đời ngắn, dài? Mỗi một người xa một ước mơ Hà Nội thư thái - một bài thơ Mỗi ngừoi đi lại hết mong mỏi Xe buýt đừng chạy như Potter * Ta cũng mong sao những mùa trăng Hà Nội bừng sáng ánh chị Hằng Không còn khói bụi, nhà san sát Vui đùa cùng trẻ, những búp măng Ta lại hằng mơ thật trong lành Đình Phùng, Hưng Đạo..sấu mãi xanh Hết chút băn khoăn trong heo gió Quy hoạch cho nên chặt không phanh Làng hoa thành phố sẽ lại còn Ngọc Hà, Làng Láng ...thuở còn son Dáng người con gái đi gánh nước Trăm năm hương sắc sẽ vẫn còn Leng keng lại thấy trong giấc mơ Tàu điện, những năm tháng tuổi thơ Lơ ngơ trong gió thu về sớm Bát phở trong veo, khói mịt mờ Ta mơ lại thấy những cổng làng Ở giữa Hà Nội hết cái bang Khói pháo thơm nồng như ký ức Của mỗi sáng xưa khi xuân sang .... * Em lấy ý 1 bài viết đâu đó đã lâu trên vietnamnet. Những chiếc xe buýt chạy vội vàng như chiếc xe phù thủy mà Hary Potter đã quá giang đêm nọ...
Weo cơm kụ Tai ! lâu kô thấy kụ on nai cứ lo kụ ... thăng thiên rùi :lol: sáng nay em dính quả tắc đường , cứ trông mấy đứa trẻ tái xanh tái xám trong làn khói bụi từ đám xm + xe buýt "nội đô" mà thấy day dứt wá :cry: kô hỉu mấy ô QL được lại quả mấy % mờ lại cho lưu hành cái "bếp than tổ ong" di động ?
Phủi phui cái mồm kụ Bá Kiến, thăng là thăng thế nào . Nhà em đang ở xa, địa bàn hoạt động rộng nhưng không mấy khi lướt oép được. May hôm nay có..bão nên được rảnh rang chút chút...
Đợt này khí trời Hà Nội lại đang làm một cuộc chuyển mình nào đó rồi. Người ta ốm nhiều quá, chắc do trời không nắng chói chang và không nóng nực như trước nữa, tối ngủ nếu vẫn ứng xử với cơ thể mình như xưa, tầm gần sáng chuyển sang... ốm là chuyện lại... như năm ngoái... Nói thế thôi chứ người sống ở Hà Nội từ nhỏ, cái khi tiết của Hà Nội đã ngấm vào người thì những lúc như thế này lạ dễ làm người ta xao xuyến, một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ mà. Chỉ trong có giây phút, một không gian với những cảm xúc khác hẳn đã tràn về... ví dụ như bây giờ, người nhạy cảm đã thấy hơi thở của mùa đông ở ngay bên cạnh. Lại sắp là những ngày co ro vì lạnh, lại những ngày mà người ta cảm thấy mình cô độc, lăng lẽ hơn và lại là những ngày hay nghe thấy tiếng suýt xoa ngọt xớt của mấy nàng thiếu nữ... Có một điều rất hay ở những lúc chuyển mùa hay là giao mùa gì gì đó ở Hà Nội là mùi thơm ngan ngát của cỏ cây. Mỗi mùa lại một khác. Rất là lạ mấy hôm trước có mùi gì của mùa đông, mùi hoa sữa. Mà quái lạ sao vào lúc này lại có hoa sữa nhỉ? Chiều qua đi trên đường Thanh Niên thì thấy đúng là hoa sữa mất rồi, mùi hoa gần lắm mới dám tin vào cảm nhận của mình. Rồi lại thấy, chẳng nhớ quái gì nữa rồi. Có những cái chẳng để ý ngày tháng, thời điểm gì cả... nó cứ đến và mình cảm nhận... (Thôi đi ngủ, chiều đi đá bóng)
Hà Nội mấy hôm thấy xôn xao Sữa nọ sữa kia mệt quá nào Thôi thì đổ riệt anh Ba nọ Vì tham nên dậy sóng ba đào Thấy thương mấy bác nông văn dân Quần quật quanh năm hơn nàng Bân Vậy mà dích phải hóa chất nọ Trâu bò dê ngựa...sữa hết cần Có lợi ở đây mấy baby Trước khi thì thật là hiếm khi Được rờ tí mẹ thay bình nhựa Bây giờ tí xong ngủ khì khì Hình như mấy bác I Vi En Lại sắp tăng giá khổ thêm phen Thôi thì cũng phải như "ở bển" Thị trường cầu cung phải bon chen Còn chuyện mấy bác đổ ra sông Đủ thứ nước kia nhìn sợ không Thực ra thì cũng không gì mới Dưng mà ta kệ - À, viển vông Mấy cái cây xăng cũng thật hay Gắn vô gì đó chạy như bay Chỉ khổ mấy bác - như em hỉ Đổ được chút xăng, xám mặt mày Rồi lại thêm nữa bác taxi Còi mà bóp cái .....là xe đi Mới hay sự lạ chưa lăn bánh Mà cái mét tờ bắt đầu phi * Hihi *: Lắp xung điện, bóp kèn trong 3 giây là lên 1km, thế mới tài.