Thu để Hà Nội đắm chìm trong hương hoa sữa nồng nàn, khoác lên Hà Nội một màu sắc dịu dàng trong hanh hao se lạnh. Ngay từ cơn gió heo may đầu tiên, hương hoa sữa đã tràn ngập lòng đường.Tối nay, mình dong duổi trên đoạn đường về, dường như sương đêm xuống ngày càng đậm dần. Rồi mình sững người sau đợt gió nhè nhẹ bởi một mùi hương thoang thoảng từ rất cao, rất xa, mà vẫn cảm được sự đậm đà, nồng nàn, ngan ngát của hương hoa. Hít thở thật sâu, tự sâu trong lòng mình cảm thấy hứng khởi vô cùng. Hương hoa sữa! Mình đã yêu mùi hương hoa này biết mấy. Vẫn đẹp dịu dàng, không có vẻ kiêu sa, không rực rỡ đài các, cũng chẳng mềm yếu mỏng manh, hoa sữa rất bịnh dị và thơm nồng về đêm, càng khuya càng nồng nàn, quyến rũ. Cứ đến mùa hoa, hương thơm lan tỏa cả một vùng. Nhớ cái thời tuổi tụi mình còn “bẻ gãy sừng trâu”, một nhóm mấy đứa nhóc như mình đạp xe vào phố học thêm về ngang qua rặng hoa ấy, người ngất ngây tỉnh cả ngủ , hix… về đến nhà rồi mà mình vẫn còn cảm thấy mùi hương ấy còn vương lại trên đầu. Lại nhớ, một buổi tối thứ bảy, cô em gái nhỏ đi chơi về, hương hoa sữa vẫn còn vấn vít trong tấm khăn voan mỏng manh cô ấy quàng, lưu luyến trong làn sóng tóc mềm mại buông ngang lưng. Một điều gì đó thật kì diệu, cả thành phố đắm trong hương hoa sữa. Hà Nội đã trở thành một thành phố thơm. “Hoa sữa nhớ ai thơm nhức nhối Hương quặn vào hương nỗi nhớ êm Chiều loang ngõ vắng hoa khẽ hát Hương nồng ngây ngất đợi tàn đêm…” (st) "… Loài hương ngào ngạt ấy hình như đã thành một mảnh nhỏ của hồn Hà Nội, đã kết tinh thành chất đắm say trong lòng trai, gái tự bao giờ… và còn chưa biết đến tận bao giờ…” (Băng Sơn - Những nẻo đưòng Hà Nội )
Lúc tối em xem TV thấy có lễ đóng điện khá hoàng tráng cho 137 hộ gia đình cuối cùng của HN có điện lưới quốc gia , em thấy mừng rơi nước mắt các bác ạ :cry:
Xin tặng các Mùa thơm Hà Nội Hoa Sữa khoe muôn hương vị thơm nồng Trời Hà Nội về đêm se lạnh quá Rồi bất chợt biết đến mùa trút lá Ta quay về hoài niệm giữa chiêm bao Ngây ngất thơm, nhớ thương nhòe hết cả Ta đang lạc về quán nhớ xa xăm Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm Cà phê đắng gọi giọt chiều Hà Nội Hương hoa sữa quyện thơm mùi sương xuống Bàn tay ai ngây dại để ta cầm Đêm xuống buồn nghe lạnh nhắc hồi âm Trên con đường mù xa, đêm Hà Nội Mùi hoa sữa vẫn còn vương trên áo Đắm đuối nao lòng mỗi độ thu sang Để nhung nhớ sẽ mãi trong thu vàng Để lưu luyến một thời trong hoài niệm... rhythm_rainv2 1h25'AM, 7/9/2008
Em k có ý bêu rếu bác ạ, em chỉ thấy thương mấy bà con ở đó thui, & mấy ôg nhà đài xxx dốt thật, k còn tin gì để đưa nữa thì phải
Bác tả thế này làm Em lại nhớ nhà quá , tết nay em định ra nhưng không biết có đi được nữa không đây. Mấy hôm rồi Sài Gòn cũng có đôi khi thoang thoảng mùi Hoa Sữa, nhưng thoang thoảng trong cái nắng nóng hầm hập...thành ra nó trở nên vô cùng khó chịu...Quê Hương là máu thịt, là hơi thở và là....mà thôi em không nói nữa, nói thêm lại càng nhớ nhà thêm các bác ạ Thân,
@ThanhVNS: mời bác và các bác khác ra thăm Hà Nội mùa này đi ạ, xế chiều anh em đi lang thang chút lấy sức... nhậu nào. Chẳng về nhà cũng được Các bác đang cười Thủ đô ơi: liệu anh em ta có hơn đồng bào chút gì không nhỉ?
... Tháng 10 về, chắc hẳn tràn ngập trên những con đường hanh hao là những cơn gió. Lòng lại thấy như những cơn gió chạy dọc những bờ hồ, lành lạnh. Lang thang ở một nơi như xa ngái, mình ngồi bệt xuống đất nhớ về nơi mùa thu dâng tràn vẻ đẹp nhất của thời gian trong năm. Những ngày qua, bất chợt gặp lại biết bao nhiều người bạn cũ. Đã hàng chục năm rồi không còn về được Hà Nội. Họ thảng thốt nhắc đến những quán nhỏ, những con đường, những mái rêu phong trên phố cổ. Thảng thốt hơn khi được biết có những con đường mới mở, về những chiếc xe oto trên đường. Họ vẫn quặn lòng nhớ đến thành phố, vào mùa thu khi tháng 10 tràn về. Hôm nọ thôi, một bác trên vnav từ Nha Trang bất chợt điện thoại hỏi về những gánh lạc húng lìu trên phố Bà Triệu, làm mình giật mình nhớ đến một hương thơm không lẫn vào đâu được, chen vào gió mùa thu. Cũng mùa này trong năm, chắc thành phố còn nhiều ngọc lan lắm. Những cành bé nhỏ bày ven hồ, chứa bao nhiêu mầm hương ấp ủ. Rồi tháng 10 qua đi, sẽ nhường chỗ cho hoàng lan phải không? Ngày mình còn bé, tháng 10 (âl) thật no đủ, nên thời gian này là mọi người lại mong chờ. Cốm lá me giờ thì nhiều rồi, sắp vào vụ 10 rồi cơ mà. Đột nhiên thấy lòng nao nao, giờ mình không còn dám cho con trẻ ăn cốm nữa rồi, ngoài phẩm màu ra còn có những gì trong đó ? Biết bao giờ cho lại đến tháng 10? Không cần chờ nữa, tháng 10 về rồi, ở ngay trên những bông cúc vàng trên phố, bạn có thấy không? Chào tháng 10 nhé. Xin tặng bác Kool.
Kụ Tai chớp được cái ảnh hay thật đớ đọc tản mạn ký của mấy kụ xong thấy thảnh thơi wá - kô phải "lên gân" nên ... có khác :lol: To Kụ Kool : kụ để cho anh em trào phúng chút đê - quá đà thì mời kụ cứ trảm kô lẽ thư giãn cũng cần phải "định hướng" ợ :roll:
Kụ Bá ơi, không phải hình đó em chụp đâu, st thôi mà. Em thích vì nó hợp xì tai của em. Nghe bác khen nhầm em vẫn thấy sướng. Hic hic
Cuối năm các công trình XD đang gấp rút hoàn thành nên HN giờ như một đại công trường, ô tô tải chở đất cát, vật liệu XD chạy rầm rập suốt ngày đêm, mỗi xe quăng xuống đường vài thúng đất cát rồi được mấy ngàn xe buýt tha lôi, vung vãi đi khắp phố phường cộng thêm thời tiết hanh khô nên khói bụi tha hồ hoành hành. Bác Tai có nhớ thì ngồi trong đó mà nhớ thôi chứ mò về HN để hít đc một hơi hương hoa sữa trộn bụi thì chắc bác sẽ khó mà còn cảm xúc để làm thơ nữa. Chắc các mod mới đc mời đi quán triệt nhiệm vụ tư tưởng trong tình hình mới nên dạo nì thấy trảm lia lịa, khiếp quá cơ.
Em thấy hình đẹp quá, chia sẻ với các bác. Nguồn xem thêm: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/09/3BA06F56/
Bác tai muốn làm ít cốm không? Em lại có cả số hand phone của một chị bán cốm đây. Hôm nọ vô tình vớ được chị ấy bán cốm dạo trên đường Nguyễn Trường Tộ...
Dạ, bác cho em xin tầm 1 yến. Bác gởi qua Tín Thánh giúp em cho nó nóng bác nhá. Bác cứ giao dịch trực tiếp với nhà bác thương nhân cốm kia đi. Tiền cò em chịu. :arrow:
Cảm ơn bác nhiều nhé Đối với em, cứ tả những thứ nhìn thấy hay những gì chén được, em chẳng thấy nhớ gì sất, thế mới lạ... Tất cả chỉ vì những thứ vô tình mình cảm nhận được mà thấy thân quen thôi. Nếu không thì Hà Nội đâu còn là nó khi xưa nữa. Hà Nội sẽ vẫn là Hà Nội bởi những thứ không bao giờ mất đi, là tính tình, là tiết trời thu Hà Nội...
1. Đã liên hệ thương nhân cốm 2. Nhà bác thương nhân cốm kia trả lời: "ăn gì mà lắm thế, không sợ người biến dài ngoẵng thành cái hạt cốm à" ??? :roll: 3.Đã liên hệ Tín Thánh. 4. Tín Thánh trả lời "chưa có dịch vụ nóng đến tận tay" :roll: Kết luận: "Mission impossible."
Chiện nhỏa mà bác, thuê mấy em như ở SG Hiend Show mỗi em lụi một bọc ở chỗ nào nóng nhất trên thân thể rồi ngồi phi cơ bay vô. Bác Tai lúc đó sẽ nóng đủ thứ chứ ko phải riêng tay đâu :lol:
Đặt cốm các bác nên dặn họ bỏ qua công đoạn "làm hàng".Đây là công đoạn cuối cùng,trước đây họ dùng nước lá cây để cho màu xanh cốm,hiện nay hầu hết họ thay bằng...phẩm viết của học sinhha cục mực với H2O,vẩy lên cốm và trộn đều.Em đã mục sở thị 1 lần và hãi mãi đến bây giờ nếu cứ nhìn thấy cốm có màu xanh như trong cái ảnh trên đây. Ngoài cốm làng Vòng thì cốm làng Mễ trì thượng cũng rất ngon,mùa heo may họ đi mua lúa nếp non khắp nơi rồi mang về làm,có khi họ xao cốm lên rồi cho vào cót như cót thóc,để xay ra bán quanh năm. Có một món từ cốm rất "phê" đó là rượu cốm,rượu này phải đặt trước,giá đắt ko kém Hennessy ,sắc rượu hơi xanh,đưa lên mũi ngửi là thấy nồng nàn mùi cốm lẫn mùi rượu nếp.Nấu rượu xong nên cho vào chum vại sành,sứ..để nơi mát mẻ dưới nền nhà 1 thời gian rồi mới uống.Vị rượu này thơm và ngọt,uống say la đà,ko bị kích động đi đua xe hay gây sự với bạn nhậu bao giờ. Ở làng Mễ trì rất nhiều nhà nấu rượu tự làm được men,cho nên hương vị mỗi nhà mỗi khác,nhưng tất thảy đều rất ngon,rất hấp dẫn các bác ạ.
Người biến thành dài ngoẵng, thì 1 số thứ trông buồn cười nhể ?! mà bác Chip cũng k nên chiều Taitrau quá, ai chiều quá cũng sinh hư hết, thèm gì thì bò ra mà ăn
[quote="caithang Người biến thành dài ngoẵng, thì 1 số thứ trông buồn cười nhể ?! mà bác Chip cũng k nên chiều Taitrau quá, ai chiều quá cũng sinh hư hết, thèm gì thì bò ra mà ăn[/quote] Bác ơi, hiện giờ thì "1 số thứ trông buồn cười nhể" đã rất buồn cười rồi. Em đang mong mùa đông đến, giời lạnh....
Bác An ơi, nghe nói rượu này cũng có công đoạn làm hàng rồi, bác ở quanh đấy giờ có kiếm được loại xịn k ?