Hà nội mùa này đẹp lắm. Đúng nghĩa Thu Hà Nội đấy. Hồ Gươm nước xanh, dâng đầy gần mép hồ, liễu rủ sát mặt nước, nhìn đẹp và lãng mạn khủng khiếp. Có một dạo em còn hay thấy các bạn sinh viên ra đây vẽ cảnh, lâu rồi không thấy nữa. Nói chung mùa này đi qua Hồ Gươm, em đố ai mà không nhìn sang bên trái........
.. Hà Nội chớm đông , lạnh vắng anh Mình em ngơ ngẩn lúc tàn canh Gió đầu mùa thổi, mưa nhè nhẹ Một chiếc lá khô bỗng xa cành Em vẫn còn nhớ những đêm mưa Ngồi nghe anh kể chuyện tích xưa Trời lạnh .Nép vào nhau ấm lại Biết bao tâm sự kể sao vừa Em nhớ ngày xưa anh đón em Nơi con phố cũ hàng cây quen Áo dài em mặc. Anh ngơ ngẩn Mắt vui. Mà chẳng thốt lời khen Có lần anh hẹn em Giáng sinh Cùng nhau rảo bước đến bình minh Dặm trường.Anh vẫn còn mê mải Noel.Em vẫn đón một mình Anh vẫn mải mê bước đường xa Một mình em ở chốn phồn hoa Thôi gửi cho anh vài cơn gió Cho kẻ phong ba khỏi nhớ nhà
Hà Nội đêm qua gió trở mùa Từng dòng người ken qua song thưa Từng dòng hạnh phúc trôi tấp nập 20 tháng 10, anh về chưa? Bước chân dần về một đêm thu Từng hạt gió rơi qua như ru Từng hạt khắc khoải chờ nhau đếm Những đêm thu trong, khuất xa mù Những nụhồng đỏ cháy trên tay Từng nụ cười như hoa cỏ may Từng ánh mắt gửi nhau ấp áp Ngày tháng trôi qua, kỉ niệm đầy Những con đường ngập trong lá vàng Thì thầm em nói "thu đã sang" Thì thầm thu nói "anh về nữa" Một ánh mắt xưa, rơi khẽ khàng... Tặng các bác gái nhân 20-10. Tối qua em về đường tắc gần chết.... :wink: Em T_T.
Nói chung là em không dám xơi món này. Giờ nhìn hãi hãi rồi: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chuyen ... index.viet
Híc , em cũng thấy tồi tội - cả con chim trong cái avatar của bác cơ :lol: mấy bác đi tây về bẩu bên ấy kô ai bắt chim bồ câu cả , chúng bay - đậu cả đàn trên hè phố , quảng trường ...
Bác nói rõ giúp em cái, trong avatar của em có 1 con gà và một con chim. Ý bác là con nào đới....??? :mrgreen:
Thơ bác tai hay thật, ngày xưa cái thủa còn đoan trang chắc thơ bác còn hay hơn nữa. Em thì chỉ cảm nhận được thôi chứ ra thành lời như các bác ở đây em chịu. Ah, dạo này nhà mình có súng cao su, các bác có thấy ai bị bắn bao giờ chưa? Cái vụ này em thấy hay ah nha.
Bác ới trước kia em vẫn như ...bây giờ thôi. :mrgreen: Bao giờ về VN thế hở bác? Sang đó bác co hay đi xơi cháo ếch đêm không đấy :?: :?:
Hic khổ lắm bác ah. Mang tiếng ra. Đại loại em đã nói rồi, đi xách dép mà. Đôi khi trộm nghĩ không khỏi lắc đầu. Thôi thì mình về nhà đóng của nhìn lên cái trần nhà mầu trắng vậy. Em chắc cái thủa đoan trang của bác lúc cái gì cũng mới thì thơ của bác còn hay hơn bây giờ nhiều. Ngày xưa đôi lúc em còn ra được một tí bằng đầu ngón tay, bây giờ thì chuyên đọc thơ người khác làm trò cười thôi. Đôi khi tự nhớ đến ông Bill Gate để AQ mình rằng đừng mong thay đổi thế giới mà hãy tự hòa nhập thôi. Thật ra chuyện quả nho to bằng quả dưa hấu thì cũng hơi quá nhưng của đáng tội, hichic, đôi lúc cũng trạnh nghĩ, giá như. Xong rồi lại nghĩ lại, thôi đành vậy. :roll: Những lúc đấy thì đầu rơi xuống hai vai và rằng: "Âu cũng là địn mện" :lol:
Hà Nội sáng nay mưa to quá các Bác ạ, em đưa con đi học phải đi sớm, cẩn thận cho đôi giày vào túi nilon để giữa xe, bên trên cái cặp, thỉnh thoảng vẫn sờ kiểm tra, ai dè đến nơi chẳng thấy giày đâu nữa, hic hic.
Hihi, rút kinh nghiệm: Không nên mua Valentino để đưa con đi học. Tránh bằng cách: Những hôm trời mưa, hoặc nghỉ ở nhà trông con, hoặc gọi taxi đi làm cho lành. Dù gì đi nữa, em cũng chỉ sống ở Hà Nội thôi. Dù sau này có thay đổi gì đi nữa thì Hà Nội vẫn là nơi cuối cùng em trở về. Cho dù có Hà Nội có bị băm vị vặn đến thế nào đi nữa thì em vẫn cứ trở về. Để mỗi khi thức giậy, tự hỏi mình: "Hôm nay Hà Nội ngập chỗ nào không em?".
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.... Cổ em dài thêm nhiều, vai em gầy guộc nhỏ, vì mưa mãi chẳng tạnh để em..... còn đi làm.... :lol:
Cố tình đấy, bác còn nhớ bà Huyện thanh quan kô? Cái bà cứ mình mình ta ta nhầm lẫn lung tung ấy, hihi. Bác đi công tác xa, ngủ một mình thường xuyên chứ em thì toàn gà què ăn quẩn cối xay, ngủ dậy qua ra là gặp ta rồi, quay vào lại gặp mình chứ không được tiêu diêu như bác, hihi.
Thế mà bác Chíp vừa hỏi em "liệu có phải bác Dũng Ếch đang ở nhà để bú tí voi không nhể?" :mrgreen: Em cũng không rõ, bác Rũng giả nhời hộ em cái nào.
Dạ thực ra hum nay em có lý do quá chính đáng ở nhà nghe nhạc ban ngày, bình thường em chỉ nghe ban đêm :lol:
Ăn trộm ý tứ các nhà thơ lớn Hà nội bây giờ đang có mưa Nước dâng cảm tưởng cứ như thừa Người khóc người cười xe đẩy mãi Trên đường lội bộ sáng thông trưa Ừ nhỉ nhà em ở phố nào Số đề chẵn lẻ mấy tầng cao Quanh nhà rụng trắng hay rơi đỏ Mỗi khi trời mưa có lối vào? Ở mãi kinh kỳ thấy cũng hay Trời mưa lập tức đường ngập ngay Phen này anh quyết đi buôn giẻ Lau cái bu-gi cũng có tiền
Tặng bác cáp tăng này: Em ở trong này cũng đang mưa Lúc khoan lúc nhặt lúc lưa thưa Ở đây thì người ta không khóc Vì mưa thì chẳng bao giờ thừa Nhà em ở tận trên núi cao Buổi tối nhìn lên rất lắm sao Quanh nhà chỉ thấy có mây trắng Mưa đến mưa đi thấy ào ào Bác ở kinh kỳ thì quá hay Trời mưa có cá đánh chén ngay Bác nhớ phần em 1 ít giẻ Trẻ con áo rách, có cái thay..... Hic hic
tặng nhà bác tai trâu: đến giờ Hà Nội vẫn mưa to làm việc mà chân đã cứng đờ sắp lội thêm vài mươi cây số nhặt được bao nhiêu những đợi chờ