Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Úi giời ơi:

    ..Hà Nội đúng là mưa quá to
    Nhưng em băn khoăn cái lá nho
    Ở trên "chỗ ý" nó rụng xuống?
    Cho nên "chưn" bác "đã cứng đờ"?...

    Hờ hờ
     
  2. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Thực ra thì cơn mưa vừa qua cũng thật là bình thường, nó dường như chẳng có gì nổi trội cả, nó sẽ chẳng làm Thủ đô và cả những con người vốn đã quen chịu đựng sống ở đó sờn lòng.

    Nước ngập ư, quen rồi. Mặc dù gần đây những cơn mưa cỡ hơi hơi lớn đã chẳng làm cho thành phố ngập được nữa.

    Mất điện, cắt nước ư? khó chịu thật nhưng mà chỉ khó chịu hơn những đận trước một chút. Được cái lúc này thấy bộ giàn nhà ông nào gấu lắm cũng chỉ bằng của nhà mình.

    Nói tóm lại là bình thường lắm, cái đận mưa và lụt năm 84, khi đó ở trong ngõ nhỏ nhà mình nước sâu hơn nhiều, cua cá cũng đầy. Mấy anh thanh niên muốn đi làm còn phải đội một bộ quần áo lên đầu để tới cơ quan thay, khi đó nước ngập tới tận ngực cơ. Thế mà hôm trước mình vặn ga xe máy cái roẹt, qua ngon ơ.

    Nhưng mà lần này thì ầm ỹ hơn thật, xem đâu, nghe đâu cũng thấy cuống hết cả lên :D

    Có một điều đáng buồn nhất là lần này nước ngập khiến cho nhiều thứ nổi lên hơn đận trước. Gớm ở đâu ra mà túi nilon, rác rưởi rồi cả mấy cái thứ gì gì của chị em nó nổi lều bều cả ra đường lẫn lộn cả với ô tô con. Ô tô con sang trọng mà cũng nổi mới gọi là ghê, như rác... Ngày xưa thì không thế, nước rút đi thì có chút bùn đất nhưng đường phố trống trơn đìu hiu hơn cơ...

    Hình như đây cũng là cái mới ở Thủ đô, người ở đâu đến nhiều mang theo cái tật cứ có cái gì là tiện chân tiện tay nhét vào đâu đấy. Ngày bình thường thấy phố phường cũng bình thường, thi thoảng có đống rác thiệt là to chờ xe tới hốt. Tới lúc mưa tới mới lôi ra cơ man nào là những thứ rác rưởi...
     
  3. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Chẳng hiểu sao thời Lý cách đây cỡ 1000 năm các cụ lại bảo nơi đây đắc địa, là trung tâm của vô vàn thứ thuận tiện. Thuận tiện cho nước đổ và thì có.

    Này nhé, có ở đâu mà cốt của Thủ đô lại thấp hơn cả mực nước của các con sông lòng vòng quanh nó (vì thế người ta mới phải đắp đê lên mà). Dự án này rồi dự án nọ, cống thoát nước dẫn loằng ngoằng một hồi tới những con sông này lại thấy cửa xả nước có cao độ tầm... gần đáy sông :D . Còn mỗi nước bơm ra thôi, mà bơm thì...

    Lại còn nữa chứ, các thành phố to bằng bàn tay ếch (đấy là nói lúc chưa mở rộng) là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế... kể chẳng hết. À, lại còn là đầu mối giao thông cho cả nước nữa chứ... bảo thế thì ai mà chịu nổi. Người ta đã bảo rồi, nơi đây chỉ dành cho mấy ông gàn dở cafe cà pháo rồi tán phét văn chương là hợp thôi...

    Thế mà rồi người người vẫn cứ đổ vào thành phố, càng gần hồ Gươm càng tốt. Nơi đây càng ngày càng là đầu mối của trăm thứ bà dằn...

    Lại chờ nước dâng lên để lôi hết cả ra thôi...
     
  4. mai_le_thien

    mai_le_thien Advanced Member

    Joined:
    28/3/06
    Messages:
    387
    Likes Received:
    35
    Hề hề, ngày xưa chiếu dời đô về Thăng Long đã được sửa lại mừ
    Các cụ nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Bắc Ninh.......
    Đi dài ngày quá, mệt, lại bị dân tình phản đối chuyện dời kinh đô về quê
    Thôi thì nói đại thành...... địa thế rồng cuốn hổ ngồi :shock:
    Và Hà lội trở thành thủ đô từ đó......
    Ngẫm lại các triều đại Việt Nam trừ nhà Trần ra, thì đời nào cũng có kinh đô phụ hoặc ko phải kinh đô là Hà lội
    Nào là Lam Kinh của nhà Lê, Phủ Chúa Trịnh, Tây kinh của Hồ Quý Ly, Phượng Hoàng và Phú Xuân của Quang Trung, và đến triều Nguyễn là Huế
    Lạm bàn...
     
  5. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Tôi để ý thấy tình hình an ninh trật tự ở HN trong mấy ngày mưa lụt này nói chung là tốt. Chả thấy có vụ nào đình đám cả, hay là mấy chú lưu cũng lo chạy lụt nên chả còn tâm chí làm ăn :) .
    Ở chỗ khác thế nào tôi không biết nhưng ở chỗ tôi ở thấy mấy anh CA và TT nhàn hơn ngày thường, ngồi ở trụ sở tránh mưa suốt. Ra ngoài thấy đường phố thanh bình, yên tĩnh lắm.
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Bác ơi, em nói bác đừng giận em nhé. Nhưng em chả thấy bình thường tý nào. Ngày trước nhà em ở trên nội còn ngập đến nóc cơ, nhưng đó là vào những năm xưa xửa xừa xưa ấy. Nhưng hồi đó khác, vất vả là cái lẽ đương nhiên.
    Còn bây giờ, đang có 18 gia đình đau lòng vì có người thân ra đi.
    Nói thật, em vái trời mấy hôm nay nhà em không có ai bị ốm nặng, chứ không thì cáp cứu sao kịp?
    Khi ta tiêu khoảng 8 nghìn tỷ đồng vào các dự án thoát nước, khi người dân bị thiệt mạng, thì người ta có quyền ầm ĩ bác à. Còn nếu chỉ là miếng cơm manh áo nội nhật, thì lại là một nhẽ. Đằng này ở khu nhà em đã là ngày thứ 4 rồi bác ạ.

    Để cho các bác tiện thấy 8 nghìn tỷ nó lớn như thế nào. Em cứ so sánh thô như thế này: Tổng thu của 1 tỉnh nhỏ như Ninh Thuận (nơi em đang ở) là 330 tỷ/năm.
    Vậy cả tỉnh này phải làm việc trong vòng 24 năm để thu được 8 nghìn tỷ đấy các bác ạ.
    Ta không thể nhìn vào quá khứ vất vả để bào chữa cho những gì đang xảy ra. Thế kỷ 21 nó khác với thế kỷ 20, và khác với thời vua Hùng nhiều lắm.

    Em đang rất lo cho tình hình nhà em mà bất lực không có cách nào ra được nên bức xúc. Nếu nói có gì sai các bác cứ xóa và đừng để bụng em.

    P/s: mà em cứ băn khoăn mãi, sao cái nhà anh Hà Lan, cả đất nước nó thấp hơn duới mực nước biển, tứ bờ là đê mà nó không sao nhỉ? Dẫu là so sánh nào cũng khập khiễng...
     
  7. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Có vấn đề gì đâu nhỉ, ai muốn nói gì thì nói chứ.

    Tiếng nói của một đống người đang ở cái nơi ngập nước hẳn hoi mà vẫn thấy như là chuyện... cơm bữa, chịu được ý là để các bác cứ an tâm về người Hà Nội, chẳng nao núng đâu.

    Còn bác tai ạ, bác cứ đọc được ở đâu đó cái chuyện 8000 tỷ, thực ra nó vẫn còn có ích của nó. Còn mình nói mãi làm gì cho nó phiền lòng. Có cả những chuyện báo đài không nói ra được, nó là nhiều lần con số đó mà chẳng được tích sự gì cả cơ. Nên để bà con ta bình tâm, lạc quan một chút thì hơn :wink:
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hic, bác ơi amply vô địch nhà em còn đang lên cơn điên với em đấy, cả nhà em nao núng quá đi chứ. Nhà toàn phụ nữ trẻ em, nên cái sự sinh tồn nó cũng bắt đầu cấp bách rồi. Em thực sự khâm phục ý chí của bác, chứ em là gặp khó là em hoảng.
    Mới lại những nghìn tỷ kia dù có nói ra hay không thì vẫn nhiều người phiền lòng. Không phải mình đi xin được đâu chứ, lại mấy thằng cu nhà em và nhà bác trả nợ thôi mà.
    Bác mà qua khu nhà em bây giờ, thì thấy 150 hộ gia đình trong tòa nhà không phải là nao núng, mà hoảng hốt rồi ạ. Không tắm thì cũng chịu được, nhưng em đố bác nhịn uống nước trong vòng 2 ngày đấy.
    Thôi, em lại nghĩ cách mua vé để về đây. Mong là mai trời nắng và nước rút bớt. :(
     
  9. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Xin được chia sẻ và chỉ biết cầu xin ơn trên!
     
  10. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Suy ra Đức Lý Thái Tổ có tội với dân tộc. Có ai đó dũng cảm đề nghị nhà nước không nên tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà nội, để tiền di dời cái bãi rác to nhất nội thành ra khỏi Hà nội để ngộ nước ngập lần sau chúng ta khỏi nhìn thấy rác rưởi nữa. Ghê chết lên được.
    Dưng mà Đức Vua thuở ấy không biết 1000 năm sau con cháu tàn phá môi trường dẫn đến khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường. Ai đời tháng mười âm mà vẫn còn mưa to thế. Báo hại nha tưởng tượng dự bói không sát trận mưa này. Lại thêm công trạng lấp gần hết ao hồ vốn có tác dụng điều hòa nước mỗi khi mưa to.
    Ôi! Thương thay cho 18 oan hồn.
     
  11. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Tôi thấy cái sự suy diễn không biết của ai này không ổn tẹo nào. Lếch thếch kéo nhau đi bao đường đất từ Ninh bình ra đến nơi chỉ còn cách Bắc ninh có đôi chục ki lô mếch nữa mà không cố nổi nữa là sao ? Ngày xửa ngày xưa đó các cụ có thể không biết KHKT là gì nhưng tôi đoan chắc là về mấy món địa lý phong thủy, tứ thư ngũ kinh...các cụ hơn đứt mấy vị được gọi là tiến sĩ, giáo sư được đúc khuôn hàng loạt và tiến thân bằng đủ cách như ngày nay. Học tiếng Việt còn viết sai chính tả đã tranh thủ làm dăm ba từ tiếng Anh, Pháp, Nga... cho đủ điều kiện tiến thân, đến khi yên ổn địa vị sinh nhàn cư vi...nên quay ra đọc vài quyển của mấy anh ba tàu viết nhăng nhít thời trước 1975 về tử vi, tướng số, phong thủy, bát trạch... rồi nghĩ là mình có đủ trình để ngồi phán ba láp về việc của các cụ ngày trước nhằm lấy le với mấy anh dốt hơn. Khổ nỗi XH bây giờ cũng lắm anh dốt, cứ thấy mấy vị này trưng cái mác giáo sư tiến sĩ ra là cái gì của họ cũng thấy đúng rồi nhai lại một cách ngớ ngẩn.
    Chả biết VN có truyền thống văn hóa, lịch sử mấy ngàn năm gì gì đó không nhưng chỉ nội cái chuyện phá phách, hủy hoại, nói xấu các thế hệ đi trước để đề cao mình cũng đủ để thấy cái truyền thống đó nó " tốt đẹp " ra sao. :(
    Xin các bác thứ lỗi nếu có gì mạo phạm.
     
  12. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Phủ chúa Trịnh được dời từ Thăng Long đi đâu thế ạ. :lol:
     
  13. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Dời bác ạ
    Dời từ Thăng Long đến quận Hoàn Kiếm (gồm BV Việt Đức, phố Tràng Thi, Thư viện Quốc gia, Toà án nhân dân tối cao, phố Hoả Lò) :lol:

    Em mới hỏi bác Gúc :lol:
     
  14. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Thank bác nhé. :D
     
  15. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Khổ thân dân phố cổ, ai bảo ngày xưa không chịu đi xây dựng kinh tế miền núi. :lol: :lol: :lol:
     
  16. rebel2008

    rebel2008 Advanced Member

    Joined:
    13/10/08
    Messages:
    253
    Likes Received:
    0
    Hà Lội ngập úng thía lày có bác lào bị ướt dàn máy không ạ :mrgreen:
     

    Attached Files:

    • 4.jpg
      4.jpg
      File size:
      25,2 KB
      Views:
      354
  17. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cái này bác đúng tuyệt đối. Đêm hôm trước em nằm trong màn đêm đen kịt mà cứ nghĩ, tới bao giờ mới có một quyết định sáng suốt là đập bớt nhà đi để đào lại ao thì phúc cho con cháu biết mấy.

    Trong cái ý tưởng được chọn về quy hoạch thủ đô có tên là: "Thủ đô bền vững bậc nhất" thấy vẽ nhiều cây và ao lắm các bác ạ. Thích quá :D

    Các cụ nào có lo cho tụi chị em ở nhà thì cứ an tâm nhé. Em quan sát kỹ rồi, ở vùng trũng khu em, chủ yếu thấy chị em lội nước đi mua đồ ăn về để nuôi mấy thằng ăn hại. Mấy thằng ăn hại một là ngủ, hai là lang thang sát mép nước đứng trầm ngâm ra chiều nghĩ suy. Hoặc giả có thằng khùng như em thì lội nước đi uống rượu đến đêm mới lội về, may mà không lội kụ nó xuống mương 8)
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    ...Khổ thân thành phố nhỏ bé. Nó không chờ đợi và sẵn sàng đón từng ấy nước và sự phiền muộn cùng ập xuống lâu như thế. Thành phố giật mình, mong manh trong dòng nước. Ngập.

    Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, nếu không thì không có cuộc sống. Người vẫn phải ra đường, mưu sinh, mua sắm. Con trẻ vẫn phải đi học cho kịp chương trình, ngưới ốm vẫn phải đến bệnh viện. Người ta bị ngạt trong xe, người ta sa xuống nắp cống, người ta bị điện giật. Chết.

    Đã lâu rồi, từ năm 1984 trời mới lại trừng phạt gớm ghê như thế. Nhưng thành phố ơi, có năm nào không ngập không? Có năm nào mà không nhận được cảnh báo từ thiên nhiên như thế không? Có năm nào mà đường không được đào lên để lắp ống thoát nước không? Có năm nào không? Không.

    Rồi thì trận ngập lụt sẽ qua đi. Rồi thì sẽ có những bản báo cáo về những nghìn tỷ đồng thiệt hại. Rồi thì sẽ có những con số cuối cùng về những gia đình mất mát người thân. Rồi thì sẽ có những lời chê trách. Rồi thì cuối cùng mọi người sẽ nhận ra một điều, rằng mọi thứ đều thoát, trừ nước và những hoàn cảnh khốn khó là còn kẹt lại. Sẽ có.

    Thành phố ơi, đã sắp sinh nhật lần thứ 1000. Ta sẽ tiêu thêm chút tiền vào đại lễ này. Ta sẽ bắn pháo hoa. Ta sẽ tổ chức nhiều đêm ca nhạc. Ta sẽ cho cả nước thấy những thành quả rực rỡ trong chiến đấu và xây dựng kinh tế. Ta sẽ nhắc đến công sức của hàng triệu đồng bào chung tay góp sức xây dựng thủ đô. Nhưng ta sẽ không nhắc đến những việc nhỏ hơn, như là có những địa phương khác gặp thiên tai nặng nề nhưng lại không mất một mạng người nào cả. Vì như thế nghịch lý quá.

    Thành phố ơi, những con sông rồi sẽ lại thành con phố thân quen. Những nắp cống rồi sẽ được đậy nắp lại. Những câu truyện về cơn hồng thủy rồi sẽ nhạt dần. Những dự án lớn lao rồi sẽ được tiếp tục. Những sinh mạng đã mất rồi sẽ được quên. Những niềm kiêu hãnh rồi sẽ được nhen nhóm trở lại. Trẻ con lại cõng sách đến trường. Rồi lại có tắc đường, chen lấn. Rồi lại như cũ thôi. Thành phố đừng có lo, và cũng đừng có mơ thành một Venice của phương đông, dù có ngập nước đến đâu.

    Phải thế không?
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Đừng bi quan thế bác Tai ơi :( Trừng phạt là trừng phạt thé nào?
    Trận lụt năm 1984 xảy ra đúng lúc đất nước đang khó khăn để rồi đến năm 1986 khởi đầu cho công cuộc đổi mới mà nhờ nó chúng ta mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nay đất nước lại đang gặp khó khăn, ông Trời lại "ban" cho trận này nhằm báo hiệu lại sắp có đổi mới nữa. Tôi tiên bói chỉ 2 đến 3 năm nữa thôi, những khó khăn như lạm phát, suy thoái kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa suy đổi vv và vv sẽ được đẩy lùi. Rồi kinh tế lại tăng trưởng mươi mười lăm % đều đặn như vắt chanh cho mà xem. Không chừng tham nhũng còn bị chặn đứng không còn đất sống nữa ấy chứ. Muốn thế thì mỗi chúng ta phải lạc quan lên như bác nck_kool để cùng Nhà nước vượt qua khó khăn lúc này.
    Thời Tam quốc có ông Bàng Thống, hiệu là Phượng Sồ, tài ngang Khổng Minh. Bị Khổng Minh dụ dỗ sang với Lưu Bị. Ông ta gặp Lưu Bị lại không thèm đưu thư tiến cử nên họ Lưu thấy hình dung cổ quái chỉ cho làm chức huyện lênh. Chán đời ông ta sinh ra rượu chè, bỏ bê công việc. Gặp lúc Trương Phi đi kinh lý qua, biết chuyện, họ Trương định lôi ra quất cho mấy roi. Bàng Thống bèn sai nha lại đem hồ sơ tất cả các vụ kiện tụng trong mấy tháng bị bỏ bê ra rồi : Cùng 1 lúc, mắt đọc hồ sơ, tai nghe các bên nguyên bị trình bày, miệng phán, tay phê. Loáng 1 cái,đống giấy tờ công văn chồng chất bấy lâu đã được giải quyết mà không hề có sai sót. Các bên nguyên, bị đều tâm phục, khẩu phục. Ngẫm lại thấy người tài mà giao cho việc nhỏ quá thường sinh trễ nải như đem dao mổ bò cắt tiết gà, chưa chắc đã đứt. Nay suy cho cùng thì Hà nội chỉ nhỏ như "bàn tay ếch", đâu phải đất cho các nhân tài dụng võ. giá như mở rộng ra đến tận Quang Ninh, Cao bằng cho xứng tầm lãnh đạo thì lo gì nước lut.
    Trời mưa lâu quá, dân phu hồ thất nghiệp nên ngồi đây tán dóc. :lol:
     
  20. mai_le_thien

    mai_le_thien Advanced Member

    Joined:
    28/3/06
    Messages:
    387
    Likes Received:
    35
    Bác ơi, em không nói xấu ai cả đặc biệt là lich sử dân tộc. Đây chỉ là những lời viết vui vẻ trên topic này trong thời gian mưa thôi mà...
    Nếu có Vi phạm gì hoặc xúc phạm tới ai, em thành thật xin lỗi nhé..

    Bác làm gì mà nói năng kinh thế...
    Them em biết thì Phủ chúa trịnh, ngoài ở Thăng Long còn thêm ở Thanh Hoá nữa ạ. (Em nói là CÒN THÊM nhé, chứ không phải là DỜI đi đâu)
    Chết chết...
    thật là...
     
  21. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    các bác chuẩn bị lương thực thêm đi nhé vì có khả năng lại vỡ đê nữa đấy, đang định bơm nước trở lại HN để cứu đê ạ, em lại thấy lo rùi :(
     
  22. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vỡ đê thì bắt chước ông Nô- ê gì đó, đóng con thuyền đi vớt loa trôi đê. :lol:
     
  23. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Dạ nếu vỡ đê sông Nhuệ thì có HN ảnh hưởng nhiều k ạ, em thấy có ý kiến bơm nước trở lại rồi dùng bơm lưu động bơm ra sông Hồng :mrgreen:
     
  24. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Lại tin vịt ở đâu roài, nhà em nước bắt đầu rút ra khỏi nhà rồi nhá! :D
     
  25. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác ơi, bác PM cho em xin số ĐT. Mơ ước có một ngày được tiếp chuyện bác :p
     

Share This Page

Loading...