Các bác này coi chừng lại thành sai chính sách, xuyên tạc lịch sử nhá. Chuyện tốt hay không tốt, đúng hay không đúng còn chán mới đến mấy bác bình loạn như thế. Cái gì cũng có cái lý của nó, vấn đề là mình đã nhìn ra cái lý đó hay chưa? Chứ cứ "con voi nó to con đỉa" thì chít.
Ô hô ! kụ làm nghề thổ mộc mờ phán thế có chít kô dòng chảy thì cứ tự nhiên bồi lấp - đê thì cứ đắp cao lên mãi :lol: 1k năm như thế rồi chứ có ít đâu ... các kụ nhà ta xưa di chuyển chủ yếu = thuyền thì sông nước là cái mối lợi - thế nên mới có câu "thứ nhất cận thị , thứ nhì cận giang" hay mô tả cảnh sầm uất là "trên bến dưới thuyền" . Thời vua Gia long đã từng cho dỡ hết cung điện đền đài còn sót lại từ triều Lê ở chốn Đông đô (HN) rồi mang vào dựng ở Huế cũng là do chở = thuyền đấy ợ :wink:
Em ở trong vùng úng lụt mà có thấy đội cứu trợ của phường quận nào đâu. Có thấy hỗ trợ dân di dời gì đâu, dân tự lo hết. Đọc lời phát biểu của ông bí thư mà tức anh ách, nếu ỷ lại vào nhà nước có mà chết nhe răng hết rồi.
"Thiên tai thì không tính trước được. Chỉ dự phòng được với tần suất trung bình thôi còn với lũ đỉnh cao thế này thì không dự phòng trước được. " Đồng chí này nhầm lẫn thật rồi, đây đâu phải là đỉnh lũ mà là... lụt " Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm." chiêu này em thấy quen quen, hình như của "Ban dân vận"
Lần sau còn lụt nữa thì tôi ( tiếc rằng chưa có được chức tổ phó dân phố để được góp ý trực tiếp) xin mạo muội đề nghị thế này: Các đông chí có thể tạm hoãn việc họp về tôn giáo gì đó để kịp thời chỉ đạo phòng chống lụt. Chẳng hạn như:- Cho học sinh nghỉ-Thông báo thường xuyên tình hình đường xá- Cho người lấy lưới B40 bịt hết các của cống-Cắt điện chỗ nào nguy hiểm. Có thể nhờ các đồng chí bên quân đội dùng xe đặc chủng chở nước uóng và đồ ăn nguội bán rẻ cho các "ốc" đảo, trực ở chỗ nước quá sâu để tăng bo cho người và xe máy với giá khoảng 10 ngàn 1 lượt chứ để dân họ tự phát thu 30 đến 50 ngàn thì dân đã khổ càng thêm khổ... Trong tương lai thì có thể thu thuế sân golf cao lên để lấy tiền mua cho mỗi phường ở vùng trũng vài cái xuồng cao su... Ôi, còn nhiều đề nghị lắm, nhưng thiết thực nhất là các đồng chí bên y tế lo cho dân phòng chống dịch bệnh trong và ngay sau khi nước rút. Sao hôm nay ai nhập vào mình mà ngồi có mấy phút phán cứ như đã được làm cán bộ ấy nhỉ. Dân tổ tôi mà đọc thấy lại bầu mình làm tổ trưởng thì chết dở. :lol:
Em cứ sởn gai ốc khi nghĩ đến mấy bệnh viện ngập nước gần 1m thì rác thải bệnh viện có kịp đưa lên cao k ? :wink:
Em vẫn còn may. lên Hà LỘI , vậy mà tối hôm 1/11 vẫn đi rượu-vịt cỏ ở 790 đường Láng với mấy anh em Audio Hà nội.
Xin lỗi bác Châu nhé, hôm đó em ngủ say quá Giá như Hà Nội cũng có biển nhỉ. Em vẫn ấn tượng nhất câu nói của bác: bao nhiêu nước, thoải mái, xong rồi chảy hết ra biển lấy đâu ra mà ngập. Hải Phòng sướng thật
Hic, suy nghĩ của cụ " đơn giản " thế này sao mà làm lãnh đạo đc, kể cả cái chức tổ phó dân phố . LĐ bi giờ chỉ quen làm việc "nhớn" thôi. Thiên tai, bão lụt, tai họa chết người ko phải là những việc xứng tầm với họ... :wink: Đọc cái câu của vị BT gì đó phát biểu ở trên em thấy thật khôi hài và vô trách nhiệm trước nỗi khổ của người dân. Thật ra bao lâu nay người dân luôn phải tự lo cho mình đấy chứ và còn lo gánh thêm một lũ các vị ăn trên ngồi chốc bằng đủ các sắc thuế và lệ luật để thỉnh thoảng lại có diễm phúc đc nghe vài ba câu phán xanh rờn kiểu như trên. Mà em thấy dạo này ít ai còn nhắc đến khẩu hiệu : " Xã hội công bằng - dân chủ - văn minh " nữa các bác nhỉ. Thái độ của các vị đối với dân ngày càng giống quan phụ mẫu ngày xưa.
Hix,đẹp giời thế này bỗng nhớ 2 câu thơ của ai đó(tiếc là chỉ nhớ được đúng 2 câu) Con cá mè ở hồ Thuyền Quang Một hôm quẫy dưới gậm giường
Mời các bác nghe thử nhạc "Hà nội mùa này lắm những cơn mưa" http://vimusic.vn/#state=pageIndex&chan ... 8224190121 Hà nội mùa này phố cũng như sông Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng... Hà nội mùa này chiều không có nắng Phố vắng nước lên thành con sông Quán cóc nước dâng ngập qua mông Hồ Tây, giờ không thấy bờ Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay Cho đến đêm qua lạnh đôi chân Giờ đây, lạnh luôn toàn thân -------- Hà nội mùa này phố cũng như sông Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng... Hà nội mùa này người đi nơm cá Phố vắng nước lên thành con sông Quán cóc nước dâng ngập qua mông Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay Cho đến đêm qua lạnh đôi chân Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
Mới vớt được 1 bác trên sông Tô, vậy là thêm 1 người nữa đi rồi. Em thì rất ghét kiểu "tổng diễn tập" này, vì chết nhiều và tốn kém quá. http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811682/ Các bác thấy thế nào?
Đừng coi thường nhau nhe! Hồi trẻ ở các khối ( như cụm bây giờ) có các các đội dân phòng, chủ yếu là cứu hỏa. Mình khỏe chưn nên đươc giao ghính nước đổ vào máy bơm tay để bơm vảo chỗ cháy. Hội thao ở công viên Thống nhất, khối mình được nhất khu Đống Đa. Anh em bình mình công đầu vì gánh mỗi bên 3 thùng chạy nhu bay, họ phong mình là"đại tá dân phòng". Cũng oai chứ bộ. Mấy hôm nay mình luôn túc trực ở Yên sở để nếu máy bơm có sự cố thì gánh nước đổ ra sông. Phúc cho dân Hà nội là hôm qua thành phố đã kịp thời chỉ đạo tăng cường thêm trạm bơm Đông Mỹ. Họa cho mấy bác xe ngựa, trạm Đông Mỹ vào cuộc thì nước sẽ rút nhanh, họ sẽ mất cơ hội chở khách vượt biển Đuôi cá với giá 50000 đ/lượt. Ai dám nói thành phố không quan tâm? Láo toét hết. Nghe bài " Hà lội mùa này.." phê quá. Cảm ơn Minh PT nhé. Nghe nhạc vui lên được chút, lại có ý tưởng mới, mách nước cho mấy vị buôn dược phẩm đây: Đã 5 ngày nay nhìn các bà các cô lội nước ngập qua bẹn, chắc là ngứa lắm. Ai có flucina thì phải kịp thời nâng giá lên cho ngang tầm lũ lụt nhé. Cơ hội làm ăn của các vị đấy.
Hà Nội mùa này toàn những mưa 24 năm trước tưởng xa xưa Quá khứ trở lại cùng biển nước Phận người vùng vẫy mấy cho vừa? Củi lửa nhà ai đang khói lên Lóng lánh giọt nước, người ở trên Thuyền, thúng, bình, phao cùng hộp xốp Trôi nổi như trong Đồng Tháp miền Đau lòng biết mấy những đứa con Dò dẫm biển nước, cha đâu còn Những bà mẹ sớm hôm vất vả Có tát cạn không, bể nước non? Hai mấy người đi cứ như không Giữa trời, giữa biển, giữa mênh mông Thôi đành, thôi thế, thôi đành vậy Mất con, mất bố, mất cả chồng Cả nước mình đây, biết bao nhiêu Những mái nhà trong nước liêu xiêu Những cánh đồng thành những cánh nước Ninh Bình thành Hạ Long, tiêu điều Nghĩ thật đau lòng bé sơ sinh Chưa kịp có tên trước bình minh Người bố ra đi xa mãi mãi Trời xanh chỉ như kẻ phụ tình * Tôi mong ngày mai trời lại lành Có trời, có đất, có nắng xanh Người xe đi lại, không bơi nữa Để thấy đời không nỗi mong manh. *: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811786/ Tặng các bác thủ đô, mong các bác chân cứng nước mềm.
Công nhận tay phóng viên rút tít ác! Các bác thông cảm, ông BT trước khi lên HN thì vốn làm BT ở một tỉnh chiêm trũng, có thể vì đã quen với chuyện ngập lụt nên... Dân thì khổ, mà quan thì cứ nhơn nhơn
Bác Bờ To thấy bác Choang Him khùng quá nên hoảng, có nhời xin lỗi bác đây: "....Vâng, đúng là tôi cảm thấy sức dân tại chỗ cần phải được huy động tốt hơn, bởi phạm vi thiên tai lần này rất rộng, cho nên không thể nơi này trông chờ nơi khác. Dù vậy, tôi thực sự rất lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người về những lời gây nên sự bức xúc và bị phê phán. ..." Nhưng cái câu này hình như em nghe đâu đó rồi, thấy quen quen: "...Lãnh đạo Hà Nội sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá sâu sắc nguyên nhân, hậu quả và rút kinh nghiệm một cách toàn diện sau đợt mưa lũ này...." Nguồn (em không dám Mod lại đâu nhá): http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/812061/
Sáng nay em đọc báo thấy Bác TT nhấn mạnh rằng : đề nghị các tờ Báo kg chửi bới hay thóa mạ Lãnh Đạo HN nữa, kể cả các bài viết được gửi tới từ bạn đọc cũng khg nên.... :lol: :lol: Chắc là ngày mai lại có mấy bài ca con cá đây!!!
Sau một sự cố gì đó là câu này lại được nhấn play :lol: 20 người tử vong, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mà được coi là "tổng diễn tập" thì đúng là hết biết
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA081B7/ Đọc tin này mà em lo cho Hà Nội quá! Các bác bảo trọng nhé!
"Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai" Giống như cuộc tổng diễn tập Tết Mậu Thân quá :mrgreen:
Dạ, hai cái này khác nhau ạ. Em không dám bàn sâu, nhưng năm 68 là đổ máu để giải phóng đất nước. Khác lắm ạ. :cry: