Tặng lại bác Xì tin và các bác bang nhà hát: Hà Nội mấy ngày đã vào đông Chân co chân duỗi khá nhiều lông Xì Tin ngồi ghếch trong Lối Cũ Áo len + quần soóc thấy bộ lòng Hà Nội mấy ngày lắm gió ghê Quừn chun nhìn Caithang phê Lỏng chỏng trong gió có cái lỗ Hun hút vào ra lạnh tái tê Hà Nội mấy ngày B52 Lúi húi lọm khọm hết khoan thai Lo lo lắng lắng vụ ầm ĩ Tối nay rồi lại lo tối mai Hà Nội mấy ngày có Bachduong Cũng ngồi mơ màng chuyện yêu đương Chắc bên kia có bóng hồng đứng Nhấp nhổm nhìn ra bên kia đường Hà Nội mấy ngày có bác Gà Mới chăn được cái xe đạp ta Bằng mây lưu từ thế kỷ truớc Hoan hỉ khoe khoang, cười khà khà Hà Nội mấy ngày có mấy ông Làm thì chả làm cứ chạy rông Như thân em đấy, rõ lười đấy Chả trách bụng cứ hay rỗng không.... Hic hic
Xin cải chính là cầu xong nhưng đường dẫn chưa xong vì chị Thủy chưa nhập thêm được căn nào :lol: Mà cái "pam" là cái gì đấy bác LT, mình dốt ngại ngữ lắm.
Sáng nay dậy sớm, bên ngoài cửa sổ đã giăng kín một màu trắng đục của sương mù. Vậy mới là mùa đông Hà Nội chứ. Nhìn xuống dưới, con đường chạy qua như nhỏ hẳn lại, ướt nước. Cứ tưởng sẽ có mưa phùn, nhưng chưa thấy. Vậy là gió bấc chưa về, chắc là sắp. Sáng nay đi làm sớm, như thường lệ, sáng thứ 2 Hà Nội dường như đông hơn mọi ngày. Mình dắt xe ra ngoài đường, để lại đằng sau cả con đuờng nhỏ. Người xe đi lại trong im lặng, chỉ có tiếng còi là thấy nhiều, nhiều khi thấy thừa khi mọi người cứ tưởng mình phải vội vã. Sáng nay thấy Hà Nội vừa lạ vừa quen. Con đường vừa mới làm chưa kịp quen vòng xe đã thấy có vài vết cắt thẳng băng lạnh nhạt. Vậy là người ta sắp đào nó lên. Hình như ở Hà Nội là phải thế, đường mới làm xong là phải đào tung lên mới gọi là xong. Chợt nhớ đường Hùng Vương cũng đã từng bị đào tung lên như thế, nên cũng thấy nhẹ nhàng. Sáng nay đến cơ quan sớm, pha xong cốc cà phê, chợt nhớ giọng nói khó chịu của ông bác sỹ, lại tiếc rẻ bỏ mùi hương thơm ngập trong phòng làm việc, thôi thì một cốc nước lọc vậy. Tự nhiên thấy Hà Nội như lạnh hơn hẳn. Sáng nay đi qua những con phố Hà Nội, thấy ngập nhiều lá vàng hơn. Không có gió để thổi tung lên, nhưng những chiếc lá nằm nghiêng trên hè cũng đã đẹp lắm rồi. Tự nhiên thấy lo lắng mơ hồ, sau này Hà Nội liệu có còn lá mà rơi nữa không nhỉ? Mà lúc đó chắc gì bản thân mình đã quan tâm. Sáng nay, không cà phê nhưng một mình. Chợt nhớ Noel đang đến rất gần rồi. Thích tháng 12 lắm vì đây là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm. Bắt đầu của tất cả, rồi lại kết thúc để rồi bao giờ lại bắt đầu? Sáng nay đi trên những con đường Hà Nội, bỏ lại sau lưng những hàng cây, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm, bỏ lại sau lưng những đống gạch ngói ngổn ngang như lòng mình vậy. Mùa Noel này, còn ai về ai ở thành phố này?
hôm trước mình đến nhà của một người đương thời nổi tiếng cung cấp thịt cừu đường đi vòng vèo men theo sông nhỏ chạy thẳng vào ngõ té ra mình nhầm phải qua cầu khỉ trái phải thẳng băng rồi leo thang máy bấm chuông ầm ầm người ôm con nhỏ mở cửa rồi trông thấy đôi loa cát amply hồng kông có máy quay đĩa chạy được CD người cũng bến mê xương băng rải rác ngồi nghe nhạc hát suýt quên đường về
Lão ấy vừa chuồn đi Cafe với Caithang rồi, có làm gì đâu mà làm...............toàn làm ở Jetli thôi Thân,
Hà Nội ngày còn là của tôi Một sáng mùa thu chưa chia phôi Ngày tôi bé lắm còn chưa biết Cứ tin Hà Nội mãi thế thôi Sáng nay thảng thốt nhìn quanh ta Một màu sương khói khuất mù xa Mùa đông lặng lẽ như ai vậy Có đành ngồi ngắm bóng nhạt nhòa? Thay đổi ư, chắc chẳng phải đâu Dù thời gian có trôi đi mau Còn tôi, còn nắng đầu đông đến Còn chút hồng phai, có phai màu? Đông đến đông đi đông lại sang Mình đến mình đi mình lang thang Thôi đành chờ đến đông năm nữa Dẫu biết mùa sau có muộn màng Sáng nay HN lạnh quá các bác nhỉ? Em đến cơ quan mà người thành bé tí...
Em xin miễn bàn , nhưng nhiều lần đi dạo chơi phố hoa ở sài gòn, nhưng thấy những hình ảnh này tại Hà nội thì cũng hơi chạnh lòng! em xin mượn tiếp vài hình của VNexpress, link đây mời các bác xem http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0A0DA/
Cũng cờ, cũng quạt cũng thấy hoa Lố nhố bảo vệ miệng như loa Xúm xít xung quanh nam với nữ Ngó nghiêng cái gọi là Phố Hoa Các bác đến xem, các bác trông Phố Hoa nhìn chả khác hàng rong Bỏng ngô khoai nướng cũng đua sắc Nhấp nhổm người ăn nhìn khiếp không Hội này tổ chức giữa Tràng An Kẻ chê người trách đứa thở than Ta dẫm ta đạp ta chụp ảnh Hoa kia chưa nở đã phải tàn Ngẫm ra cũng chẳng phải lạ gì Đường xá mới làm, đào lên đi Đào lên lấp xuống vài mươi bận Rồi ta bỏ thí, họa lắm khi Công trình mất bao nhiêu tỷ đồng Mà ta còn mang đổ xuống sông Bõ bèn gì mấy bông hoa vặt Vài ngày rồi quên, có phải không? Em thấy cái chợ hoa này chỉ là chuyện nhỏ, người ta còn phá những cái to hơn nhiều. Mà những cái này dân thường không có đủ chức năng để phá đâu nhé. :mrgreen:
Thôi Kụ cứ than trách cái gì nữa..................tại vì nó vốn đã và đang như thế mà :mrgreen: Cuối năm Âm Lịch vào đây, em dẫn đi Phố Hoa Đà Lạt vậy :lol: Thân,
Hic, bác ơi gần nhà em có 1 con đường nhỏ cực lởm nối 2 khu ĐTM. Đợi 5 năm rồi bất thình lình người ta biến nó thành 1 con đường cực đẹp. Úi xời là bà con sướng rên. Em cũng sướng rên Rồi bất thình lình 3 hôm sau, "người ta" đào nó lên, mất khoảng 50% diện tích mặt đường như cái mương. Sau đó người ta lấp lại. Ai dà là nhìn nó hơi tởm, nhưng cũng tạm. Rồi bất thình lình người ta lại đào nó lên, lần này em chưa thấy lấp. Và con đường bi chừ còn lởm hơn ngày xưa. Rồi bất thình lình em nghĩ, sao "người ta" kô đào lúc nó còn chưa được làm nhể? Rồi bất thình lình em thấy sợ những chuyện xảy ra "bất thình lình"... Nên coi cái vụ Phố Hoa, em thấy điên cả ruột. @bác Thanhvns: Em còn ở ĐL gừn hơn bác ý chứ. Về đây rồi em dẫn đi. Hic
Em đoán chắc bác Tai con cháu cụ Tú Xương hoặc Tú Mỡ. Hay bác lấy nghệ danh là Tú Nạm đi! Bác làm thơ hay lém. HETE
Hôm nay em đi qua Phố Hoa thấy nháo nhác tan tác lắm rồi, nghĩ cũng thấy buồn, nét thanh lịch của người Tràng An bây giờ bay đi đâu hết cả, ước gì cho đến ngày xưa :cry:
Em đố bác đi ra đường bây h 1 ngày mà bác ko nhìn thấy những cái bực mình, chướng tai gai mắt đấy! Người miền Trung nắng gió khắc nghiệt họ vẫn luôn cười đấy thôi, sống miết rồi cũng thành quen bác ạ. Bác có kêu, em có kêu, và hơn nhiều người nữa có kêu cũng ích chi???Chẳng qua giống mấy em sinh viên chuẩn bị ra trường, cố gắng học thật giỏi, mơ ước thì có những đôi cánh thật lớn ở đó nhưng đến khi ra trường thì cái mà thấy nhiều nhất đó là câu hỏi "SAO NÓ LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC NHỈ?" Thôi thì đành vậy thôi, chung tay góp sức xây dựng 1 tương lai tươi sáng, vấn đề cái tương lai đó là ở đâu, khi nào và bao h thì em ko dám mong ước như mấy em sinh viên đâu. Giống như bác Tai nói đấy, con đường làm ra để đi ấy thế mà ng ta cứ phá đấy, có làm sao đâu. Ai đi cứ đi, ai phá cứ phá, ai kêu cứ kêu :lol:
Năm cũ đã qua rì viu chơi Kệ các bác bảo em "biết bơi" Ba trăm có lẻ ngày đằng đẵng Thật là 1 năm hết cả hơi Ngày nọ HN bỗng to ra Trước kia bé tý, giờ gấp ba Mấy triệu người dân chưa gặp mặt Giờ bỗng trở thành người một nhà Rồi phải kể đến chuyện trời mưa Khoan nhặt 1 phen, phận đò đưa Hơn 20 bóng đành bị đứt "...Dựa vào nhà nước..", ai đổ thừa? CPI "nó" phi ầm ầm Lương tháng, bán nguyệt là thành âm Thôi đành buộc mồm buộc cả bụng Ăn rau, tự kỉ "ta ăn sâm" Thể thao văn hóa lắm chuyện vui Bóng đá năm nay đã hết xui Đá văng chú Thái bay xuống ruộng Ôm cúp mà lòng thấy bùi ngùi Hoa hậu thi nhiều như quân Nguyên Xã hội hóa nhan sắc khắp miền Năm sau bác nào máu tham chiến Nhớ chạy bằng cho nó đỡ phiền Quay sang chuyện Melamine Bà con nuôi bò thành ăn xin Chỉ vì tắc trách khi xét nghiệm Doanh nghiệp thoi thóp sắp hết pin 19/12 dự định xây Tòa nhà cao ốc vờn khói mây Lên nơi hàng vạn người nằm xuống Túi tôi, túi anh nó mới đầy.... Chắc còn nhiều chuyện lắm, mời các bác tiếp giúp em ạ. :wink:
Hy vọng đến ngày 23 tháng chạp bác Tai sẽ làm xong đầy đủ mọi chuyện 1 năm đã qua để e gửi Táo quân dâng sớ cho thượng hoàng chứ cứ như năm nay thì mệt mỏi lắm! Tình hình năm sau chắc chuyện mua bán đồ audio sẽ rôm rả hơn năm nay. Có ng sẽ bán từ đồ gấu thành đồ còi và sẽ có những người có hàng đống đồ gấu trong nhà mà ko có đồ còi
...Sát nhập thành thủ đô rõ to Chợt nghe dư luận nói đâm lo Số người mù chữ cao nhất nước Chém cha mấy báo cứ nói mò Mấy cháu tiểu học nhìn mà thương Mặt vàng lưng võng, bụng ễnh ương 12 năm học bao nhiêu gạo? Rồi biết làm gì khi ra trường? 2008 dự án nhiều Kengnam, hầm dưới hồ rõ siêu Nhà cao tranh nhau chen với lấn Mở rộng = thiếu đất? Rõ nói điêu Cả nước trồng bao nhiêu rau Thế mà phải nhập thế mới đau Mấy bác Tung Của ngồi cười khẩy Rau anh, chú chén, anh xơi màu Cải cách hành chính nói rõ to Thủ tục 1 cửa chạy ro ro Hôm nay chưa xong, "mai bác đến" Quýt chưa sang mùa, đừng có lo ..... Mới các bác tiếp...
Các bác mà đã từng quen biết với những người Tràng An đúng nghĩa thì em đảm bảo những vụ hoa hoét như vừa rồi chả ai ra đó đâu, mà người ta sẽ ra xem từ lúc mấy người làm hoa còn đang cặm cụi cắm cắm dút dút cơ, lúc ấy mới đầy cảm súc.....
Cụ Băng Sơn nói đau quá: ..."Thực tế đã xảy ra, nhưng chúng ta không thể mong chân núi Ba Vì thành phố Hàng Ngang, Hàng Đào được. Thành phố phát triển đã làm mất đi làng hoa Ngọc Hà, mất một vùng đào Nhật Tân và nhiều thứ khác nữa. Nếu tình hình quản lý thành phố lỏng lẻo như thế này, chúng ta chưa phát triển vùng xứ Đoài cũ thì đã làm mất đi nền văn hóa..." http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0A162/
Đừng trích dẫn nữa chú Tai ơi. Đau lòng lắm. Khi đề cập đến lối sống xô bồ, vô cảm, trục lợi mình cũng từng bị lên án rồi. Đọc những lời của cụ Băng Sơn, tốt nhất là quên mình là người Hà nội, nhưng làm sao mà quên được.
Không hiểu cụ Băng Sơn có phải người Hà Nội gốc không bác Tuấn nhỉ? Em nghĩ người Hà Nội bây giờ hiếm lắm, chính vì thế mới phải mở rộng Hà Nội ra mà :wink:
Cụ ông và cụ bà này sinh sống tại phố Hàng Gai, là thế hệ thứ hai trong một gia đình người Hà Nội. Hai cụ đang dạo ngắm "phố hoa" trong ngày khai mạc. Thưa với bác dungext là người Tràng An không có lý do gì để không tham gia vào những sự kiện văn hóa ở thủ đô ta. còn hai nhóc tỳ này là thế hệ thứ tư trong gia đình đi tháp tùng các cụ Đó mới chỉ là một vài trong số những người sinh sống ở HN khá lâu đời mà em biết và tình cờ ghi lại được hình ảnh tại phố hoa. Em không biết các bác quan niệm "Hà Nội gốc" là những ai, nhưng vào cái đêm hôm ấy, em đã tận mắt chứng kiến người ta phá hoại hoa như thế nào. Đáng buồn thay, trong đó có không ít người em quen và biết chắc là sinh ra và lớn lên tại HN "cũ". Phố hoa là một sáng kiến và nỗ lực của thành phố nhằm đưa công chúng thủ đô tiếp cận gần với nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật đường phố hơn nữa nhưng nó cũng đòi hỏi nhận thức mới của người dân và nhất là của những ông Min., Mod. TP nữa. :mrgreen: Người Hà Nội cũ với người Hà Nội mới cũng chỉ là một phần nhỏ của vấn đề thôi ạ.