Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cái ông họ Bùi này chóng quên quá, ở chính cái thời ông ấy nói người ta có hẳn những bài thơ con cóc nói về sự thiệt thòi của dân trí thức so với mấy thằng cơ hội, liều, láo, gian manh...như :

    - Văn hay chữ tốt ko bằng thằng dốt lắm tiền.

    - Đẹp trai đi bộ ko bằng mặt rỗ đi lơ ( xe đạp pơ giô ), ko bằng thằng gù đi cúp...

    - .....

    Ko phải chỉ ở cái thời bao cấp khó khăn mà hình như ở ta thời nào dân có chữ cũng đa số là nghèo. Thời phong kiến đế quôc thì mấy ông Tú xương, Tản đà, Thạch lam, Nguyễn công Hoan...có mấy khi no đủ. Thời đổi mới thì mây ông Tiến sĩ xịn tức là mấy ông Tiến sĩ khoa học bằng cấp đc quốc tế công nhận có mấy ông giàu, những người Thầy giáo chân chính cũng có mấy ai tậu đc biệt thự, mua đc xế hộp...
    Các cụ dạy :" Có chí làm quan có gan làm giàu " chứ có dạy " có chữ làm giàu " đâu các bác ơi, vì mấy vị có chữ mà cho ngoi lên thì hay lắm chuyện nên ko đc "người ta" ưa. Đc yên ổn sinh sống với đồng lương cơ bản là cả một niềm hạnh phúc lớn lao với mây vị đó rồi.
     
  2. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.623
    Likes Received:
    311
    Location:
    Hà Nội
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Sáng nay đọc đoạn bác Kul post về cai sự giàu nghèo thời xưa và nay, tự nhiên thấy đừ hết cả người ra. Băn khoăn tự hỏi là mình giàu hay nghèo nhỉ, vì chưa được xếp loại bao giờ. Mà tết sắp đến rồi, mình thừa sức mua vài cặp bánh trưng, chai Vodka Lò Đúc, hộp mứt Hà Nội giá 27k. Vậy chắc giàu rồi. :?

    Kiếm cái cớ phải lập kế hoạch cho tuần mới, ngồi như ông phỗng ngẫm nghĩ về mấy thứ người ta đăng tải. Nào là đội tuyển bóng đá chia chác 8 tỷ tiền thưởng, nào là cầu thủ VQ nọ được lót tay 800 triệu để đồng ý ở lại đội sau khi anh ý...ra tù, nào là chuyện thưởng tế cho những thày cô giáo nọ chỉ đủ để kể ra như 1 câu chuyện hài hước, nào là chuyện cô HH nọ lại đòi kiện thày giáo cũ vì tội dám ....vu khống mình ngày xưa tuột guốc oánh nhau, nào là đủ thứ chuyện. Nhảm chí có, buồn có, vui có. Nhưng hình như vui thì ít quá.

    Hà Nội hôm qua ấm hẳn, chắc vì những đống lửa vàng mã cùng ông Táo theo khói và cá chép lên giời. Thấy TV nói giá vàng mã tăng lên những 20%, nhưng thôi thì kinh tế đang suy thoái, chả làm được gì thì cố mua ít mã đốt, ít nhất cũng thấy đỡ sợ cái năm mới.

    Ngẫm nghĩ chán về cái Tết đang đến, loay hoay tính toán trong tý tiền còn sót lại như 1 phép màu hiếm có nào đó, mình ước gì được làm 1 ông sếp thật to (hay to vừa cũng tốt chán), hoặc 1 ngôi sao gì đó, vì hình như mấy người này không lo cái sự cơm áo gạo tiền lắm. Nhìn lại khả năng mình muôn đời không làm được mấy ông lớn, lại muốn chạy sang Sóc Sơn nhặt rác, thấy nói có những người nhặt được tận 5-7 triệu ở đó. Có chừng ý, Tết này cũng tươm hẳn chứ không đùa. Nhưng chắc gì mình đã đủ sức trên bãi rác đó?
    Thôi, lại hài lòng với chai Vodka, cặp bánh chưng và hộp mứt 27k.

    Mà topic này về HN hay về suy thoái kinh tế nhỉ? :(
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    "Ngày mai ta rời xa Hà Nội" *
    Đứt đoạn lòng, nhớ trải dài như sông
    Từng kỷ niệm ầm ào như sóng
    Vỗ về ta những đêm vắng đèn không

    "Ngày mai ta rời xa Hà Nội"
    Hết đợi chờ, gió lặng luồn qua song
    Từng hạt nhớ rơi trong khoảng vắng
    Như giúp đếm từng nỗi thương mong


    "Ngày mai ta rời xa Hà Nội"
    Cà phê vắng, gió thổi vào mênh mông
    Từng ô cửa lặng thầm như nhắn
    Hỡi ta đi quên mang vết thương lòng

    "Ngày mai ta rời xa Hà Nội"
    Mùa đông còn, nhìn từng ánh đèn chong
    Ngập ngừng bước ngập ngừng đi như thể
    Ở nơi này, nỗi nhớ vẫn chưa xong...


    *: 1 câu thơ sưu tầm.
     
  5. thicanthi

    thicanthi Advanced Member

    Joined:
    11/1/08
    Messages:
    107
    Likes Received:
    0
    Em chả biết gì về Hà Nội, nhưng theo như nhưng gì em đọc nãy giờ chắc HN ngày xưa lãng mạng, nhẹ nhàng, hiền hòa lắm nhỉ ? khác 100 % so bây giờ
     
  6. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Mấy hôm gần tết trời lạnh, tranh thủ lúc rỗi việc em lê la vài con phố cũ để tìm lại cái hồn xưa của hơn 20 năm về trước, trang bị súng ống đầy đủ nhưng vì mưa phùn thành ra chả còn hứng gì nữa để mà Shoot :mrgreen: . Nhà cửa bây giờ khác trước nhiều quá, toàn cửa hàng cửa hiệu kinh doanh đủ mọi thứ, ngẫm ra thì cũng vì cuộc sống mà cái hồn xưa chỉ còn phảng phất đâu đây ở vài con phố cổ, còn các chỗ khác thì không còn gì nữa.

    Định A lô cho các bác để làm 1 ly Cafe đen đá mà lại ngập ngừng vì năm hết tết đến ai cũng phải lo những thứ đời thường để đầu năm mới ngồi ôn lại xem 1 năm qua mình đã làm được những gì, mục tiêu cho năm tới là những gì................lê lết thế nào mà em lại về được đến phố Hàng Than, tranh thủ mua ít đặc sản của con phố ấy rồi em cũng bị cuốn vào cái vòng xoay của thực tại.

    Chắc đến thu 2009 em sẽ quay lại để có dịp và có thời gian với chốn cũ hơn.... :D

    Thân,
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Tặng các bác bài "Chia tay người Hà Nội" của Bùi Thanh Tuấn. Cũng rất hay...

    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
    Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn

    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
    Để con nước thả trôi câu lục bát
    Quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều

    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
    Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím.
    Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.

    Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa...
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    "Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa"*
    Phố mùa đông thu mình như ngõ vắng
    Chợt thấy lòng trải dài trong tĩnh lặng
    Nhẹ lá thu sót lại giữa ban trưa

    Cổ Ngư xưa se sắt giữa mùa đông
    Từng đôi lứa ngắm nhìn từng đôi lứa
    Đợi tầng gió Hồ Tây về muôn thuở
    Từ bên kia lặng lẽ nước sông Hồng

    Hà Nội đông vẫn thấy lòng mình thưa
    Ướt ký ức về mùa muôn năm cũ
    Nghe trong gió, nghe lòng mình tự nhủ
    "Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa..."**

    "Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa"

    * Thơ Bùi Thanh Tuấn
    ** Thơ Nguyễn Thụy Kha

    Tặng các bác, tặng mùa đông Hà Nội sắp xa. (Hình em add có phong cách rất giống của bác Xì Tin, hem biết có phải không???)
     
  9. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Xin tặng các bác

    Hà Nội xuân tình yêu

    Hà Nội độ xuân nay
    Vườn Xuân thêm chồi biếc
    Nụ dấu mình trong cây
    Đợi chờ thêm khoảnh khắc

    Bước đi trong gió thỏang
    Nắng xuân về ngất ngây
    Cánh hoa vây vẫy gió
    Có Xuân đến bên em

    Cảm ơn gió mùa Xuân
    Ngọn lửa truyền hơi ấm
    Mang đến bao ước mong
    Cả một mùa Hạnh phúc

    Tạm biệt gió mùa Đông
    Ru biển xa dào dạt
    Rì rào ngang lưng núi
    Gió nói lời ngọt lành

    Ấm nồng bản tình ca
    Tan nỗi niềm xưa cũ
    Gọi trái tim mở cửa
    Em đón Xuân tình yêu


    Xin cảm ơn mùa xuân
    Cho dòng đời thêm sắc./. *


    5h29:pM, 6/2/2009

    [​IMG]
    Nguồn ảnh: Saga.vn
    (*): thơ Nguyễn Huấn
     
  10. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Cực ngắn ký ức xưa... Hà Nội.

    Xe cộ : khoái nhất là xe đạp, không gây ồn ào, cứ tà tà...mà trước giải phóng MN, xe đạp còn có biển số trắng nữa kia.

    Cây xanh : cổ thụ, rợp mát, nhiều loài có sắc, hương quyến rũ...khó quên.

    Âm thanh : ...tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, "tào phớ" ơ...lạc rang húng lìu ơ...của mấy chú "Ba Tầu" và cả tiếng leng keng của Tầu điện, tiếng còi tầm vang đâu đó. Bây giờ chắc chẳng còn nữa.

    Cầu : Tôi ấn tượng nhất là cầu Long Biên. Xe cộ lưu chuyển theo hướng trái tay. Ông chú xưa kia làm ở ngành đường sắt nói : Long Biên thiếu 2 m nữa thì dài 2 km; có một đội duy tu sửa chữa thường xuyên, từ bờ bắc sang bờ nam là đúng một năm và ngược lại. Cầu Long Biên bình dị vắt ngang qua sông Hồng, đã chứng kiến 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và của người Hà Nội. Có những bài hát rất hay về nó... "...đêm, cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày sau trở lại..."

    Hồ : có rất nhiều hồ, phần lớn đều rất đẹp. Một lần ngang qua Hồ Tây, tôi hỏi : bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời, Trịnh Công Sơn viết có đúng không nhỉ? Ông bạn Hà Nội gốc giảng giải : đúng đấy. Sâm Cầm là một loài chim di trú, chúng bay về cư trú ở Hồ Tây từ xứ Hàn Quốc, Nhật Bản...nhưng bây giờ ít đi rồi, vì loài này cũng là món khoái khẩu của dân nhậu...

    Bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào cũng có cái hay của nó. Tôi lại khoái nhất mùa hè vì được...nghỉ học, đi câu thoải mái. Ngày xưa, sông Hồng sao mà nhiều cá thế? Anh em chúng tôi thường ra đó đi câu những khi nước ít chảy và vào lúc chiều tà, nhảy lên những chiếc Xà lan neo đậu ven sông. Tối nào cũng xách về vài chú Cá Ngạnh, cá Chày mắt đỏ to bằng cổ chân, cổ tay...
    Cho đến bây giờ, ngoài việc Nghiện ngập nặng AUDIO, tôi cũng rất mê đi câu. Tuy nghiện, nhưng kiến thức về AUDIO của tôi chỉ ngang tầm mông...,còn đẳng cấp câu cá, nếu xếp hạng cũng cỡ đệ nhị đẳng...vàng đai (đã có lần tôi kéo lên được nơi con sông chỗ tôi ở một chú Trắm nặng 11kg).

    Bài hát : Những bài hát về Hà Nội đều hay quá. Tôi thích và thuộc nhất 2 bài "Hà Nội mùa thu" và "Từ một ngã tư đường phố". Đến nỗi, mỗi khi có hội hè, bạn bè, đồng nghiệp chỉ định lên hát, tôi thường chỉ : "Em nghe chăng, trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình...", còn những bài khác thì phải có chữ chạy trước mắt mới hát được. Thỉnh thoảng hứng lên, tôi lại ngân nga một mình : " Từ một ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui...khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường".

    Và... Tôi xa Hà Nội năm tròn 18 khi... không đủ can đảm để có được một mối tình vắt vai, và mãi đến sau này, mỗi lúc nhớ về đôi mắt xưa ấy, lòng chợt thấy nao nao...
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Bác smallvill sao hôm nay xao lòng đến thế? Tối qua chị nhà có mắng mỏ gì bác không đấy?
    Ra HN chuyến đê, ru rú mãi ở Phan Rang làm giề. :wink:
     
  12. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Ối ngày xưa, bao giờ cho đến ngày xưa? Khi nào đến ngày xưa, em nhất định rủ ông caithang mặc quần xà lỏn đạp xe lên Quảng Bá tập bơi, rủ ông taitrau ra công viên Lênin "tăm đôi" :lol:
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    "Bao giờ cho đến ngày xưa
    ClassA đi tắm mưa, truổng cời
    Hiên ngang giữa phố rất mơi
    Bi chừ nhớ thời quần vải thưa


    Bao giờ cho đến ngày xưa..."

    Hic hic
     
  14. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    He he...chỉ làm một phát "Hoài cổ dạ lang" thôi mà, các quan bác đừng chấp lão đệ này.
     
  15. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  16. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hà Nội chậm chạp bước vào tháng 3, dường như cố nhẫn nại đợi nàng Bân dệt xong áo nên bầu không khí chỉ đủ lành lạnh. Những giọt mưa phùn li ti chỉ đủ làm ướt những con đường Hà Nội, vương vấn lại trên những chiếc khăn lụa mềm mại như người con gái nơi này. Thấy tự nhiên ngỡ ngàng khi chợt nhận ra mùa hoa sưa đã chuẩn bị đi qua.

    Bên những cánh lá nho nhỏ là những đốm sáng còn nhỏ hơn nhưng như đang bùng lên mãnh liệt vào những ngày cuối đông Hà Nội. Từng chùm trắng muốt như những bông tuyết làm bừng sáng lên cả một buổi chiều muộn. Thành phố đẹp quá.

    Bên đường tấp nập, bao nhiêu là cánh trắng nhẹ nhàng đậu xuống, như nhòe đi trong buổi chiều đông. Vài người con gái trẻ măng tung tăng chiếc máy ảnh bé xíu chụp tí tách rồi chụm đầu khúc khích. Thấy tiếng tranh luận đâu đó về những bông hoa nhỏ bé này và những kg gỗ quý hiếm kia, mình cũng không biết có liên quan gì đến nhau không nữa, nhưng sưa vẫn nở hoa và vẫn đẹp như năm nào, vậy thôi.

    Mưa phùn có rồi, hoa sưa cũng có rồi, mình đang đợi gió bấc về...

    Tặng những bác đồng nghiệp của em.
     
  18. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Cảm ơn bác Tai nhiều lắm, ko có thời gian lượn lờ để ngắm, để nhìn nhưng đọc những gì bác viết em cũng cảm thấy gai gai người roài :D
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác, tặng lại bác hình hoa + sưa em chôm được trên net :wink: :
     
  20. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Mấy ô văn nghệ sĩ có con mắt khác người thật - họ nhìn ra ối thứ ... người thường kô thấy :mrgreen:
     
  21. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    HN chiều trở gió
     
  22. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng
    Bước men quoanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu ... chiều ô...
    Tôi nhớ tháng ngày sống nơi Thủ Đô ... hồi qua ...
    Hồ đang vươn nước liễu xưa la đà ...


    Bác làm Em lại nhớ Thủ Đô :oops:

    Hồ xanh nay vẫn xanh ... :D
     
  23. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Hà Nội người có nhớ!
    Ghế đá bơ vơ,
    Liễu xanh vật vờ...

    Hà Nội người có nhớ!
    Nhớ cơn mưa phùn chạy qua thành phố,
    Bên em cùng đội mưa mà đi, mà đi...

    Hà Nội ngày tháng cũ,
    Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời,
    Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè,
    Dù đường xưa vắng...ai chờ.
     

    Attached Files:

  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Từ hôm đi thủ đô về thấy bác smallvill lãng đãng hẳn. Hẳn có nguyên cớ sao ấy chứ :wink:
     
  25. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Có thể gặp lại mấy mối tình đầu, hôm đó nhất định k ăn thịt chó chắc sợ có mùi đấy bác ạ :D

    Mà thịt chó Lê Văn Hưu hôm đó chán thật, review để lần sau k ăn ở đó nữa nhá
     

Share This Page

Loading...