Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Các bác phét cả, sao bật được
    Cái móc con con mà có lúc chả loay hoay mãi, bị mắng cho :D
     
  2. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Cái nhà lão Cai này hư wé :evil: thời HS chúng cháu chỉ dám "truyền điện" đơn sơ thế thui mờ kụ lại phán ra ... bật cái này nọ :lol:
     
  3. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Ôi, bác Vê Cu, cây thước kẻ gỗ truyền điện sao được, em biết bác dùng gì rồi :D
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi

    Em tìm được 1 nét đẹp đây, nhưng k còn nữa đâu !
    Bao giờ gặp lại được nét lô xô thế này ?
     
  5. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Đúng là trên đời này cái gì đẹp toàn để người khác hưởng thì nó mới hợp lý cụ cai hói nhỉ :mrgreen:

    Bảo bác ở trong mấy cái lô xô, đẹp đẹp kia chắc trông bác còn đẹp hơn giờ gấp vạn lần
     
  6. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Chà chà,
    BÁc Kool dạo này bàn về chính trị xa xôi bóng gió khéo gớm,
    Lại nói về quản lý tý nhỉ ? :D
    Nó hợp lý trong từng thời điểm, vintage mà, giá trị tinh thần khó đi đôi với giá trị sử dụng là ở chỗ ấy, trình độ quản lý cũng thể hiện ở chỗ biết dung hòa ấy !
    Khung giá nhà quận Hoàn Kiếm ở cái chỗ nhà WC cũng k có ấy là bao nhiêu 1 m2 nhể ?
     
  7. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Hehe Cụ Cai nhắc em mới nhớ. Đôi khi nhớ về Hà Nội em lại nhớ đến cảnh xếp hàng lúc 5-6g sáng, trên tay cầm ít giấy... :mrgreen: Nhớ mãi không quên về Hà Nội ngày xưa :D
     
  8. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Anh Cai chán cao quá, hiểu sâu thế, hiểu sâu quá thế cho mệt cái thằng người ra :D , anh Kool chỉ ví trông ngày xưa anh không hói thì là mà rằng là... đẹp hơn giờ gấp vạn lần :mrgreen:

    @ Bác Kool: bác so sánh hơi bị khấp khiểng đấy nhá, Hà Nội giờ ví như em gái trẻ 18, mà anh Cai giờ thì là mà rằng đã... hói và đẹp lão, sao ví thế được :mrgreen:
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Đến chết cười với nhà bác Cai này. Mấy năm nay những nick đi vào huyền thoại toàn từ bác mà ra cả. :mrgreen: :mrgreen:
     
  10. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Cái thời đó đây phải k bác Đại Tây Dương
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Em thích bức hình xích lô quá. Có xa có gần, có vội vàng có tha thẩn, có vất vả có thảnh thơi....
     
  12. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Chào bác Rim rên,
    hôm nọ chưa kịp chúc mừng SN bác, có lỗi quá, tặng muộn bác tấm bưu thiếp, Hép bi bớt đây :D



    Em xin phép tạm cất hình gửi kèm do khả năng gây sốc văn hóa nhẹ. Sẽ gửi riêng sang bác Rhymth_Rain2 qua PM nếu có yêu cầu.
    Em tai_trau
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Của đáng tội, dòng thứ nhất của bác Kool thì em hiểu, chứ dòng thứ hai ý ra răng thì em bó tay. Em nói thật đấy.
     
  14. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Xa xôi bóng gió quái gì, bác cậy bác thông minh (phát tiết cả ra ngoài :mrgreen: ) thì bác thử phát biểu cái xem có cách nào để bảo tồn không nhỉ :roll:

    Mấy quả làng ven đô không khéo chỉ vài năm nữa cũng đi tong hết mà chẳng có cách gì giữ được đấy
     
  15. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Nghe các bác trên bẩu HN dạo này dân ngoại thành trồng lúa nên đốt rơm khô gây ngợp khói trời HN, làm bà con đi mắt cay xè, ho sặc sụa, phố xá bẩn thỉu, trăm tội cũng tại cái anh lông dân trồng núa...



    Ấy thế mà em lại nghĩ: cách đây vài chục năm các làng trồng lúa còn gần HN gấp chục lần, vành đai HN giờ đã đẩy các làng còn trồng lúa đi xa tít mù tắp, thế mà mấy chục năm trước khói có bay về trung tâm HN được đâu nhỉ, hay tại thời bao cấp nên gió nó cũng yếu như người, hay là mấy bác lông dân trồng núa trước đây không có đốt rơm rạ...


    Haizzzzzzz túm lại tivi, đài, báo chắc chả sai đâu nhỉ :lol: , tiên sư mấy cái đống rơm rạ :lol:
     
  16. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Thì em thấy bẩu bà con ta giờ khấm khá lắm. rơm rạ gặt xong khỏi mang về nhà đun nấu như xưa mà tổ chức thiêu huỷ tại chỗ. :mrgreen:

    Của đáng rội rơm mà chưa khô vẫn ẩm đốt thì nó khói um lên thật, cứ nghĩ thế cho đỡ mệt Pác ạ, nghĩ đến mấy cái tầng Ozon thủng với hiệu ứng nhà kính thấy ghê lắm . Haizzzzzzzz
     
  17. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Dưng mà đốt rơm có nhiều khói lại dễ mưa đới, bà con giờ hết đun rơm nên chắc thằng cu nhà em sau này đếch được đi đốt trộm cây rơm nhà hàng xóm rùi :lol:
     
  18. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi

    Em mà cậy được cái gì, cậy được cái gì thì đã lên giai cấp khác

    Mà phát biểu chỉ để bóng gió xa xôi thì phát biểu làm gì

    Mấy quả làng ven đô đấy giữ làm gì ?
     
  19. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Bác Cai àh, nói thực là anh em trên 4r quý cái tư chất thông minh của bác, vì quý mới đâm như thế, chứ đâu có ý gì, mà anh Kool cũng đâu có bóng gió xa xôi gì, hay do mấy ngày HN nóng quá, nên anh cũng nóng theo.

    Cám ơn lời chúc của anh, chân thành đấy, em chỉ lấy lời chúc thôi nhé, cái bưu thiếp em chả bít nó là cái gì, chưa kịp ngó, nhưng nếu là "sốc văn hóa" thì bác Tai cứ giữ lấy làm kỷ niệm :)

    @ Bác Kool: khu ven đô nhà em sắp lên đời roài, anh có muốn làm đại "thổ" thì chuẩn bị xuống mừ đấu giá đê :)
     
  20. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Này nhé, em chưa bao giờ cáu ở cái chốn forum này nhé :mrgreen:

    Chỉ một là, xỉa xói cái sự mất dần của văn hóa Hà Nội, từ hồn người cho tới các công trình. Hai là, thử nhìn nhận, soi mói các câu phát biểu để ngẫm nghĩ về ý nghĩa sâu xa của nó. Trưa qua mấy anh em VNAV lâu ngày không gặp cũng đã phân tích rất nhiều về những sự "phát biểu" mà em cho rằng các bác nhà mình đều nói rất đúng và sâu sắc 8)

    Tiện đây xin hỏi các bác, để bảo tồn văn hóa và hình ảnh về Hà Nội xưa có thể làm theo cách này được không:

    1. Bảo tồn (hoặc xây mới lại y hệt) vỏ của những căn nhà cổ, ở bên trong đó tha hồ mà làm nội thất theo kiểu mới, điều hòa WC vô tư. Kiểu Mỹ, châu Âu hay Hàn cũng được... Đi ở ngoài nhìn vẫn thấy như... xưa

    2. Ở trong những căn nhà như thế (được thế thì tốt) hoặc giả ở những căn nhà nào đi chăng nữa, ta nhét vào đó những con người điển hình của văn hóa Hà Nội... nhẹ nhàng, tinh tế...
     
  21. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Hôm rồi em có qua cái nhà bán cặp, túi ở hồ Hoàn Kiếm (gần Hàm cá mập), chỗ này là do ông họa sỹ Hà Thành chỉ cho. Mua xong rồi trên đường đi về mới thấy lâng lâng nhơ nhớ một cái gì đó lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại. Những cảm giác đó từ chị bán túi. Chị phải tầm xấp xỉ 40 tuổi rồi nhưng mọi lời nói, cử chỉ của chị làm cho người ta thoải mái vô cùng. Không mời chào đon đả, không nói liên tục như máy khâu, những gì chị nói ra rất nhẹ nhàng, đủ nghĩa và luôn khiến người ta tập trung lắng nghe...

    Rút ra kết luận, hình như văn hóa của người Hà Nội xưa cũng xuất phát từ những con phố cổ, từ những khu vực kinh doanh buôn bán, khi mà phú quý ắt sẽ sinh lễ nghĩa. Những con phố đó thường bắt đầu bằng chữ "Hàng...".

    Ví dụ: Hàng Chuối :lol:
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Em ủng hộ cách thứ 2 của bác, chứ theo cách 1 là em hãi lắm. Cứ nhìn cung cách ta làm bảo tồn các di tích là bà con chết khiếp.
    Vậy nên nếu không thể đi ngược lại với xu thế của thời đại. Đất chật người đông, sống phải tiện nghi thì nên chăng mỗi con người nên văn hóa hơn, nhẹ nhàng tinh tế hơn.
     
  23. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    ...và có cả cái "mịt mù" của khói rơm :)
     
  24. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Các kụ bàn luận cao siêu quá! em chẳng hiểu gì sất. Có lẽ, nhiều người, trong đó có khách nước ngoài đến HN cũng khoái cái "lô xô" và 'từng mái ngói xô nghiêng" đấy chứ; Có khi, VH trong cái khối lô xô vin-tát ấy lại hay hơn 1 số chỗ niu-bờ-ren ấy chứ :roll: :?
     
  25. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    À, ..............
    Em suy diễn nhiều quá,
    Nói đến văn hóa thì phải nói tiếp đến thích nghi văn hóa;
    Nói nữa mất hay, phiếm bàn thì offline là đủ
     

Share This Page

Loading...